Quyết định giải nghệ ở tuổi 28 của Martin Lò, một trong những cầu thủ Việt kiều từng được kỳ vọng rất lớn đã gây nhiều tiếc nuối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Không chỉ các CĐV, nhiều đồng đội cũ như Xuân Trường, Văn Lâm hay Adriano Schmidt cũng không giấu được sự xúc động khi nói lời chia tay một người bạn, một cầu thủ từng mang nhiều khát vọng cùng bóng đá Việt Nam.
Martin Lò chia sẻ: “Bóng đá sẽ luôn là một phần trong cuộc đời tôi, nhưng nó sẽ không còn là toàn bộ bản sắc của tôi nữa. Tôi rời khỏi sân cỏ không với sự tiếc nuối, mà với tình yêu và lòng biết ơn dành cho môn nghệ thuật mà tôi từng tin tưởng.” Những lời bộc bạch đầy chân thành ấy như khép lại một hành trình 6 năm của cầu thủ sinh năm 1997 với bóng đá Việt.
Xuân Trường chúc Martin Lò có chương mới như kỳ vọng. Ảnh: CLB Trường Tươi Đồng Nai
Thời điểm mới về Việt Nam, Martin Lò được ví như một “thần đồng Việt kiều”, nổi bật với lối chơi hiện đại, nhãn quan chiến thuật thông minh và kỹ thuật tốt. Anh từng khoác áo U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và để lại dấu ấn ở nhiều giải đấu trẻ. Nhưng sự nghiệp của anh không phát triển như kỳ vọng, rồi lặng lẽ rút lui khỏi sân cỏ ở tuổi mà nhiều đồng đội đang ở đỉnh cao phong độ.
Ngay sau khi Martin Lò thông báo giải nghệ, Xuân Trường có lời nhắn nhủ: “Thật vinh dự khi được chia sẻ sân cỏ với cậu. Chúc cậu may mắn trong chương mới của cuộc đời và hy vọng chúng ta sẽ cùng tạo ra điều gì đó mới mẻ!”.
Thủ môn Đặng Văn Lâm viết đầy tình cảm: “Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nhé, người anh em! Hãy tận hưởng chương tiếp theo của cuộc đời”.
Adriano Schmidt, đồng đội cũ tại Hải Phòng nhắn nhủ: “Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với cậu, người anh em của tôi. Và chắc chắn chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc!”. Những lời chia sẻ ấy không chỉ thể hiện tình bạn, mà còn phản ánh nỗi tiếc nuối của giới cầu thủ về một tài năng từng sáng rực rồi vụt tắt quá sớm.
Martin Lò giải nghệ cũng là câu chuyện gợi nhắc về sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Không phải cầu thủ Việt kiều nào cũng vượt qua được rào cản ngôn ngữ, văn hóa, hay môi trường thi đấu để tỏa sáng. Điều đó càng cho thấy cần có sự đồng hành đúng cách, cả từ phía CLB, ban huấn luyện và người hâm mộ – để những cầu thủ như Martin Lò không cảm thấy đơn độc trong hành trình trở về cội nguồn.