Khi xuân về trên cao nguyên đá, bản Lao Xa (xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang) khoác lên mình tấm áo dịu dàng của hoa nở. Giữa núi non trùng điệp, sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hoa lê xen lẫn sắc hồng của đào rừng khiến ngôi làng nhỏ trở nên thơ mộng, bình yên như một bức tranh miền sơn cước.
Nằm nép mình bên sườn núi, Lao Xa hiện ra với địa hình thoai thoải đặc trưng của vùng cao. Những ngôi nhà tường đất nâu trầm, mái ngói âm dương cổ kính nằm rải rác giữa triền đá xám. Phía dưới chân núi là những khoảnh nương ngô, rau màu xanh mướt, tạo nên nhịp sống mộc mạc, chậm rãi của người vùng cao.
Thời điểm đẹp nhất để ghé Lao Xa là từ cuối đông sang đầu xuân, khi những cây mận, lê già đồng loạt bung nở. Hoa nở không thành từng vạt lớn mà len lỏi khắp bản làng, trên bờ rào đá, bên hiên nhà, dọc con đường nhỏ uốn quanh sườn núi.
Xen giữa sắc trắng tinh khôi là những cành đào phai nở rộ, mang lại điểm nhấn nhẹ nhàng mà cuốn hút. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ như những mùa hoa nơi phố thị, nhưng lại khiến người ta nhớ lâu bởi sự nguyên sơ, tĩnh lặng.
Buổi sớm ở Lao Xa mang một nét quyến rũ rất riêng. Làn sương mỏng còn vương trên mái nhà, ánh nắng len qua tán hoa tạo nên những mảng sáng dịu dàng. Những bức tường đất vàng ấm, mái ngói phủ rêu và hàng rào đá cổ kính càng làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của bản làng vùng cao. Chỉ cần dạo bước chậm rãi qua những con đường nhỏ, du khách đã có thể cảm nhận trọn vẹn hơi thở mùa xuân nơi miền sơn cước.
Không chỉ có cảnh sắc nên thơ, Lao Xa còn hấp dẫn bởi đời sống văn hóa đậm đà bản sắc. Người Mông nơi đây vẫn giữ nếp sinh hoạt truyền thống qua nhiều thế hệ. Trong bản, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ngồi bên khung cửi dệt vải lanh, hay tiếng búa gõ nhịp nhàng từ những lò đúc bạc thủ công. Những nghề truyền thống không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách người dân gìn giữ bản sắc văn hóa của mình giữa dòng chảy hiện đại.
Đến Lao Xa, du khách không chỉ dừng lại ở việc ngắm hoa hay chụp ảnh mà còn có thể trải nghiệm nhịp sống bản địa. Một buổi ghé thăm xưởng đúc bạc nhỏ, trò chuyện cùng người dân hiền hậu hay ngồi bên bậc đá ngắm hoa rơi cũng đủ để hành trình trở nên sâu sắc và đáng nhớ. Sự mộc mạc, chân thành của người vùng cao khiến mỗi vị khách đều cảm thấy gần gũi như đang trở về một miền ký ức xa xôi.
Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, Lao Xa mang đến một khoảng lặng hiếm hoi cho những ai muốn tìm về thiên nhiên và sự bình yên. Không quá ồn ào dịch vụ du lịch, không đông đúc náo nhiệt, bản làng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản. Chỉ cần ngồi bên bờ rào đá, lắng nghe tiếng gió thổi qua triền núi và ngắm hoa nở trước hiên nhà, du khách đã có thể cảm nhận trọn vẹn mùa xuân nơi miền đá nở hoa.
Với cảnh sắc thơ mộng, văn hóa đặc trưng và nhịp sống chậm rãi, Lao Xa đang dần trở thành điểm hẹn mùa xuân dành cho những người yêu vẻ đẹp nguyên sơ của vùng cao phía Bắc.
Một chuyến ghé thăm nơi đây không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên, mà còn là dịp để tìm lại sự an yên giữa những ngày xuân trong trẻo.
Vân Giang/ Ảnh FB Bùi Quang Thụy