Xuân về nơi tâm lũ Nhôn Mai

Xuân về nơi tâm lũ Nhôn Mai
2 giờ trướcBài gốc
Khi sắc xuân Bính Ngọ 2026 bắt đầu chạm ngõ, len lỏi đến các bản, làng, chúng tôi có dịp trở lại Nhôn Mai (Nghệ An) đúng dịp xã tổ chức Phiên chợ chào năm mới. Hòa cùng bà con đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên nô nức đi chợ phiên mua sắm, ít ai biết được các đây 4-5 tháng về trước, đợt mưa lũ kinh hoàng đã nhấn chìm, cuốn trôi bao nhà cửa, đường sá khiến hàng chục hộ dân lâm cảnh “màn trời chiếu đất”.
Vùng lũ quét hồi sinh
Chợ phiên chào năm mới của xã Nhôn Mai thu hút đông đảo bà con tham gia mua sắm - Ảnh: Hồ Văn Ngợi
Trên tuyến quốc lộ 16 – tuyến đường huyết mạch của vùng biên xứ Nghệ từng bị lũ quét làm đứt gãy nhiều đoạn, sạt lở nghiêm trọng, đã được khắc phục cơ bản. Tại các bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, sự sống vùng lũ quét ngày nào cũng dần hồi sinh. Hình ảnh trẻ em đến trường, những ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện... tạo nên bức tranh hồi sinh đầy sức sống.
Nhớ lại đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 7/2025 xảy ra trên diện rộng tại các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An, Nhôn Mai là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong thời gian ngắn, dòng nước lũ mang theo đất đá, cây rừng từ thượng nguồn đổ về đã cuốn phăng nhiều nhà cửa, tài sản của người dân. Nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp trong đêm để bảo đảm an toàn tính mạng. Sau lũ, toàn xã có 103 hộ dân có nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn, vùi lấp trong bùn đất; hơn 80% diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi sau lũ, toàn bộ các tuyến giao thông ra vào xã đều bị ách tắc cục bộ.
Ngay sau thiên tai, cấp ủy, chính quyền xã Nhôn Mai cùng các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.
Những căn nhà của người dân vùng lũ tại bản Na Lợt dần hoàn thiện - Ảnh: Hồ Văn Ngợi
Nhờ được sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước và cộng đồng, nhiều hộ dân vùng lũ ở Nhôn Mai đã bắt tay vào xây dựng lại nhà ở kiên cố. Việc bố trí, sắp xếp lại khu dân cư được chính quyền xã hướng dẫn chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ sạt lở khi mưa lũ tái diễn. Những ngày này, gia đình anh Lương Văn Hồng ở bản Na Lợt đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà mới. Với khoản hỗ trợ 250 triệu đồng, gia đình ông Hồng đã xây được căn nhà cấp 4, 2 gian kiên cố trên nền đất cao, thay thế cho căn nhà cũ đã bị lũ cuốn trôi.
Cũng trong đợt mưa lũ lịch sử, gia đình ông Lương Văn Hồng là một trong những hộ chịu mất mát nặng nề nhất. Ngôi nhà cũ bị cuốn trôi hoàn toàn, suốt nhiều tháng qua, gia đình 4 nhân khẩu phải ở tạm trong điểm trường. Nhìn mái ấm mới dần hoàn thiện, ông Hồng không giấu được niềm vui: "Sau bao ngày phải đi ở tạm, gia đình tôi cũng có nhà mới kịp đón Tết. Tuy còn nhiều khó khăn mới ổn định được cuộc sống nhưng có an cư mới lạc nghiệp”.
Những mái nhà vững chãi mọc lên không chỉ giúp người dân an cư, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng các dân tộc nơi biên giới. Được biết, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Nhôn Mai còn nhận được sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.
Lãnh đạo xã Nhôn Mai kiểm tra tiến độ làm nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đón chúng tôi trong buổi chiều se lạnh nơi biên giới, ông Moong Văn Miên, Trưởng bản Na Lợt cho biết,“Sau lũ, tinh thần đoàn kết trong bản được phát huy rất rõ. Các gia đình hỗ trợ nhau ngày công, chính quyền xã thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, hướng dẫn bà con xây dựng nhà ở an toàn”.
Chỉ tay vào những căn nhà đang dần hoàn thiện, Trưởng bản Na Lợt hồ hởi: “Nhiều nhà cho bà con vùng lũ giờ cơ bản hoàn thành phần khung cứng và lợp mái. Với sự chung tay nỗ lực của chính quyền và bà con trong bản, chắc chắn những hộ dân bị mất nhà ngày nào sẽ có nhà đón Tết”.
Cách đó khoảng 20km, tại các bản Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 (xã Mai Sơn cũ), nhiều ngôi nhà mới khang trang đang dần hoàn thiện, tạo nên diện mạo đổi thay rõ nét.
“Được chính quyền địa phương quan tâm, gia đình tôi được bố trí đất tái định cư, đồng thời vay mượn thêm để dựng lại ngôi nhà kiên cố hơn. Cuộc sống ổn định, chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, không còn nơm nớp lo sạt lở mỗi khi mưa về”, anh Lương Văn Long, bản Huồi Tố 2 vui mừng chia sẻ.
Từng bước ổn định đời sống người dân
Không những nhà ở cho bà con vùng lũ, những công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Từ nguồn hỗ trợ của một đơn vị ở Hà Nội, 7 bể nước tự chảy được xây dựng ngay trung tâm các bản, cùng 5 bếp ăn bán trú cho học sinh mầm non trên địa bàn xã Nhôn Mai.
Những tấm lòng hướng về bà con vùng lũ Nhôn Mai vui Tết đón Xuân.
Song song với việc ổn định chỗ ở, chính quyền xã Nhôn Mai còn chú trọng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương được triển khai, góp phần giúp người dân từng bước vươn lên. Từ san lấp mặt bằng, dựng nhà tái định cư, đến đầu tư 4 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của MTTQ tỉnh để kè ruộng, san ủi đất đá cho vụ Xuân, mọi việc đều được triển khai khẩn trương, quyết liệt.
Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai khẳng định, Nhôn Mai “hồi sinh” được như hôm nay đó là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nổ lực không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền địa phương lực lượng vũ trang và tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt khó vươn lên của người dân và sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng. Tuy còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số Nhôn Mai bước vào mùa Xuân mới với niềm tin về một cái Tết ấm áp hơn sau thiên tai.
Sắc Xuân đang về với các bản làng nơi vùng lũ Nhôn Mai. (Ảnh Hồ Văn Ngợi).
Để động viên bà con, chương trình “Tết Biên cương – Xuân Bính Ngọ 2026” cũng đã được xã Nhôn Mai tổ chức trước thềm năm mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã trong dịp Tết Nguyên đán. Trong chương trình này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Nhôn Mai tiếp nhận được 1,5 tỷ đồng từ sự chung tay, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để cùng địa phương chăm lo Tết cho nhân dân vùng biên giới được hiện thức hóa bằng những suất quà ấm áp nghĩa tình dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn xã vui Xuân, đón Tết.
Rời xã biên giới Nhôn Mai khi chiều buông, những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo dọc các trục đường nội bản mừng mùa Xuân đang về hứa hẹn một năm mới đầy tin yêu, hy vọng của cấp ủy, chính quyền cùng bà con đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Bá Thăng-CTV Duy Ngợi/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/xuan-ve-noi-tam-lu-nhon-mai-post1268825.vov