Xóm hoa cúc chậu Nghĩa Bình, xã Quảng Lập hiện là một trong những vùng trồng hoa Tết tập trung của tỉnh Lâm Đồng
Xóm hoa vào "nước rút"
Trên vùng cao nguyên Lâm Đồng se lạnh, ngay từ sáng sớm, người trồng hoa ở xóm Nghĩa Bình, xã Quảng Lập đã có mặt ngoài vườn. Từng dãy cúc chậu xếp thẳng hàng, phủ kín một màu xanh non mướt mắt. Xen giữa màu lá là những nụ hoa đang dần hình thành, hứa hẹn sẽ bung nở rực rỡ đúng vào những ngày đầu xuân.
Dưới tiết trời lạnh se se, bà con cắm cúi tỉa cành, chỉnh dáng từng chậu hoa. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, bởi chỉ cần chậm hoặc sớm hơn một vài ngày, hoa có thể nở lệch vụ, ảnh hưởng đến cả mùa Tết.
Ngay từ sáng sớm, người trồng hoa ở xóm Nghĩa Bình, xã Quảng Lập đã có mặt ngoài vườn để chăm hoa
Ở Nghĩa Bình, trồng hoa cúc chậu không đơn thuần là nghề mưu sinh, mà đã trở thành một phần nhịp sống. Khi còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, đây chính là giai đoạn “nước rút” quan trọng nhất.
Hoa đang thời kỳ sinh trưởng mạnh, bước vào giai đoạn tạo dáng, nuôi nụ. Mọi thao tác chăm sóc đều phải chính xác, từ lượng nước tưới, phân bón đến việc che mưa, điều tiết ánh sáng.
Năm nay, thời tiết mưa nhiều kéo dài khiến độ ẩm cao, nguy cơ sâu bệnh tăng, chi phí phân thuốc người dân bỏ ra cũng theo đó đội lên
Năm nay, thời tiết được xem là một thách thức lớn đối với người trồng hoa. Mưa nhiều kéo dài khiến độ ẩm cao, nguy cơ sâu bệnh tăng, chi phí phân thuốc cũng theo đó đội lên. Tuy vậy, với kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục năm gắn bó với nghề, bà con xóm hoa Nghĩa Bình vẫn chủ động thích ứng.
Nông dân xóm hoa Nghĩa Bình tất bật với các công việc chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết
Gia đình chị Trần Thị Ngọc Chi là một trong những hộ trồng hoa lâu năm trong xóm. Năm nay, gia đình chị xuống giống hơn 4.000 chậu cúc các loại, từ cúc pha lê, cúc tứ quý đến cúc đại đóa. Những ngày này, chị gần như có mặt ngoài vườn suốt cả ngày.
Chị chia sẻ, khi còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, người trồng hoa vừa lo vừa mừng. Lo vì thời tiết còn nhiều biến động, mừng vì hoa đang phát triển đúng tiến độ, nụ đều, lá xanh, dáng chậu đẹp.
Năm nay, gia đình chị Trần Thị Ngọc Chi xuống giống hơn 4.000 chậu cúc các loại, từ cúc pha lê, cúc tứ quý đến cúc đại đóa
Niềm vui của người trồng hoa không chỉ đến từ sự sinh trưởng thuận lợi của cây, mà còn từ tín hiệu tích cực của thị trường. Dù Tết còn xa, nhưng nhiều thương lái đã tìm đến tận vườn để xem hoa, đặt hàng, thậm chí đặt cọc sớm. Giá cả được bàn bạc, chốt dần theo từng loại, từng kích cỡ chậu. Không khí mua bán tuy chưa rộn ràng như sát Tết, nhưng đã đủ để người trồng hoa yên tâm phần nào về đầu ra.
Ngoài hoa cúc chậu, người dân còn trồng thêm hoa vạn thọ trong chậu phục vụ thị trường Tết
Ở xóm hoa Nghĩa Bình, câu chuyện “được mùa, mất giá” hay “được giá, mất mùa” dường như ít xảy ra trong những năm gần đây. Bởi nghề trồng hoa cúc chậu nơi đây đã hình thành chuỗi sản xuất tương đối ổn định.
Người dân không chỉ giỏi kỹ thuật, mà còn nắm khá chắc nhu cầu thị trường. Việc thương lái đến đặt hàng sớm, bao tiêu gần như toàn bộ sản lượng khi Tết vẫn còn hơn một tháng, là minh chứng rõ nét cho uy tín của làng hoa.
Người dân xóm hoa Nghĩa Bình còn chuẩn bị thêm hàng trăm chậu hoa sống đời phục vụ thị trường Tết
Chị Nguyễn Thị Bình, một hộ trồng hoa khác trong xóm, cho biết thời tiết năm nay “khó chiều” hơn mọi năm, mưa nhiều khiến việc chăm sóc vất vả. Tuy nhiên, bù lại, thị trường khá thuận lợi. Khách mối quen vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình hoa, thậm chí chủ động đặt cọc để giữ hàng. Với người trồng hoa, đó là nguồn động viên lớn, giúp họ có thêm niềm tin để tiếp tục chăm chút vườn hoa trong giai đoạn quan trọng này.
Ngay thời điểm này, người dân tại xóm hoa đã bắt tay vào việc đúc chậu, chuẩn bị cho vụ kế tiếp năm sau
Ít ai biết rằng, để có được những chậu cúc đẹp phục vụ Tết, người dân Nghĩa Bình đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Khoảng tháng 7 âm lịch, khi vụ rau ngắn ngày kết thúc, các vườn lagim được dọn dẹp để làm chậu, cải tạo đất, chọn giống.
Chậu hoa được đúc, sơn cẩn thận; đất trồng được xử lý kỹ để đảm bảo độ tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Tất cả đều được tính toán sao cho phù hợp với từng loại cúc, từng kích cỡ chậu.
Chậu được đúc xong được người dân sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho vụ mới
Đến thời điểm hiện tại, khi còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, công đoạn chăm sóc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Người dân phải thường xuyên kiểm tra từng chậu hoa, điều chỉnh số nụ, uốn tán để cây phát triển cân đối.
Với họ, mỗi chậu cúc không chỉ là sản phẩm hàng hóa, mà còn là kết tinh của công sức, kinh nghiệm và cả niềm hy vọng cho một cái Tết đủ đầy.
Chậu được đúc xong được người dân sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho vụ mới
Bền bỉ 40 năm giữ làng nghề
Tên gọi Nghĩa Bình gợi lên sự mộc mạc, nghĩa tình, gắn liền với hành trình lập nghiệp của những người dân từ Quảng Ngãi, Bình Định lên vùng đất mới Quảng Lập.
Mang theo nghề trồng hoa cúc chậu truyền thống của quê hương, họ đã gây dựng nên một xóm hoa trù phú giữa cao nguyên. Từ vài hộ trồng hoa ban đầu, đến nay Nghĩa Bình đã có gần 20 hộ chuyên trồng cúc chậu, với diện tích khoảng 9 ha.
Hơn 40 năm qua, nghề trồng hoa cúc chậu ở xóm Nghĩa Bình đã bén rễ, sinh sôi và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình
Hơn 40 năm qua, nghề trồng hoa cúc chậu đã bén rễ, sinh sôi và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Nghề được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Những người lớn tuổi như ông Võ Đình Thụy vẫn thường ra vườn, vừa làm vừa chỉ bảo con cháu từng công đoạn. Với ông, niềm vui lớn nhất là thấy nghề truyền thống của cha ông không bị mai một, mà ngày càng phát triển, mang lại cuộc sống ổn định cho thế hệ sau.
Theo lãnh đạo xã Quảng Lập, làng hoa cúc chậu Nghĩa Bình hiện là một trong những vùng trồng hoa Tết tập trung của địa phương. Những năm gần đây, nhờ chất lượng hoa ổn định, mẫu mã đẹp, làng hoa ngày càng được thương lái nhiều nơi biết đến.
Riêng vụ hoa Tết năm nay, dù Tết còn hơn một tháng nữa mới đến, nhưng lượng hoa đã được đặt hàng, đặt cọc đạt tỷ lệ rất cao, gần như bao tiêu toàn bộ sản lượng dự kiến.
Không khí lao động khẩn trương nhưng tràn đầy niềm tin ở xóm hoa Nghĩa Bình
Những ngày này, khi dạo bước qua xóm hoa Nghĩa Bình, dễ dàng cảm nhận được không khí lao động khẩn trương nhưng tràn đầy niềm tin. Tết vẫn còn ở phía trước, nhưng mùa xuân dường như đã hiện diện trong từng luống hoa, từng chậu cúc đang lớn lên từng ngày.
Hơn 100.000 chậu hoa cúc đang được người dân xóm hoa Nghĩa Bình ngày đêm chăm sóc, chờ ngày hoa nở đẹp nhất để phục vụ thị trường Tết 2026
Với người trồng hoa Nghĩa Bình, hơn một tháng nữa mới đến Tết cũng là hơn một tháng của sự chờ đợi, hy vọng và dốc toàn tâm sức.
Khi hoa nở đúng độ, thương lái đến chở hoa đi khắp các thị trường, đó không chỉ là thành quả của một vụ sản xuất, mà còn là niềm tự hào của một làng nghề đã bền bỉ tồn tại và phát triển trên vùng đất mới suốt nhiều thập kỷ qua.
Hoàng Sa