Có rất nhiều lựa chọn nhưng thủ môn Xuân Hoàng lại “lì xì” cho đội chủ nhà Indonesia.
Nam Định lần đầu trở lại đỉnh V.League
Tiếp tục thay Rafaelson - Nguyễn Xuân Son bằng Mpande, 2 ngoại binh còn lại của đội chủ nhà Nam Định Hendrio và Caio cũng để phục vụ tấn công. Trong khi đó, Hà Nội FC sử dụng cả 3 tân binh Bobicanec, Passira và cầu thủ Việt kiều Canada Pierre Lamothe. Chính tiền vệ Bobicanec là người mở tỷ số cho đội khách từ quả penalty sau pha phạm lỗi của Hồng Duy. Tuy nhiên, phút 45+5, Hồng Duy lại là “nạn nhân” của pha vào bóng khiến Tuấn Hải của Hà Nội FC nhận thẻ đỏ.
Chơi hơn người nhưng thế trận tấn công của Nam Định vẫn không sáng hơn. Chiến thắng đầu xuân chỉ đến với họ từ 2 pha tỏa sáng của đẳng cấp cá nhân. Hendrio với pha chạm bóng tinh tế vừa qua người, vừa như đường kiến tạo cho Caio đặt lòng căng từ mép vùng cấm, và sau đó cũng lại Hendrio dễ dàng loại bỏ Duy Mạnh tung cú sút chéo góc, hoàn tất cuộc ngược dòng.
Sau 7 tháng 5 ngày, nhà vô địch V.League 2023-2024 mới lần đầu tiên trở lại đầu bảng. Tuy nhiên, ngôi đầu cũng như khoảng cách 2 điểm hơn Thanh Hóa chỉ là tạm thời, bởi Nam Định đã thi đấu nhiều hơn 2 trận, trong khi huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán không có Nguyễn Xuân Son. Dẫu vậy, chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng ở mọi mặt trận cũng mang lại động lực cho nhà ĐKVĐ V.League trước khi bước vào cuộc “leo núi” giữa tuần sau gặp nhà á quân Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima ở vòng 1/8 AFC Champions League Two.
Với Hà Nội FC, thay HLV vẫn chưa thể đổi vận và chắc chắn chiếc ghế HLV trưởng của ông Hoàng Văn Phúc lại chỉ là tạm quyền (năm 2021, ông Phúc từng thay HLV Chu Đình Nghiêm trong… 2 trận, trước khi HLV Park Choong-kyun đến).
Thanh Hóa mất chuyến “du xuân”
Là đại diện thể thao Việt Nam đầu tiên xuất ngoại trong năm Ất Tỵ 2025 nhưng chuyến du xuân của đội Thanh Hóa đã bị phá hỏng bởi “người gác đền”. Cùng chỉ có con đường phải thắng mới vào bán kết Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á nhưng không phải chủ nhà Indonesia PSM Makassar, mà chính Thanh Hóa mới là đội kiểm soát thế trận. Dù chỉ có thể sử dụng 2 ngoại binh Yago và Antonio nhưng trong hiệp 1, đội Thanh Hóa cầm bóng đến 72% thời lượng và lẽ ra đã có bàn mở tỷ số khi tiền đạo Ngọc Mỹ có đường chuyền phá bẫy việt vị để Thái Sơn thoát đi, nhưng cú sửa bóng lại đi ra ngoài.
Đáng tiếc, vào phút 45+3, từ đường trả về của trung vệ Thanh Long, có rất nhiều phương án lựa chọn, đơn giản nhất là phát bóng lên, nhưng thủ môn Xuân Hoàng lại lúng túng như “gà mắc tóc” để bóng trôi qua tầm kiểm soát, đối phương đoạt được bóng và ghi bàn mở tỷ số. 2 bàn thua thêm sau đó chỉ là hệ quả tiếp nối. Đáng nói, đã nhiều lần ở V.League thủ môn Xuân Hoàng phạm sai lầm tương tự. Có ưu điểm về phản xạ, khả năng phán đoán điểm rơi cũng như trong các pha tranh chấp mặt đối mặt với đối phương (như ở hiệp 2 anh có 3 pha cứu thua), nhưng khả năng chơi chân của Xuân Hoàng rất tệ, khiến HLV Popop nhiều lần phải ôm đầu.
Chỉ với trận thua duy nhất, nhà vô địch Cúp QG Việt Nam tụt xuống vị trí áp chót bảng A. Thắng đại diện Malaysia Terengganu 4-3 trên sân nhà, đội bóng Thái Lan BG Pathum United đoạt ngôi đầu, PSM Makassar thứ nhì. Tại bán kết, PSM sẽ lại chạm trán với đại diện Việt Nam là nhà vô địch V.League 2023 CAHN (nhất bảng B), trận lượt đi diễn ra vào ngày 2-4 tại Indonesia và trận lượt về ngày 30-4 trên sân Hàng Đẫy.
Trường Xuyên - Trần Đỗ