Xuân đang về trên những mái nhà mới ấm lửa hồng vừa được dựng lại sau lũ, trên những cánh đồng xanh mướt đang hồi sinh từng ngày. Gác lại bao bộn bề, người dân vùng lũ đón năm mới trong vòng tay sẻ chia, với niềm tin và hy vọng dựng xây lại cuộc sống mới.
Mùa xuân gõ cửa những căn nhà mới
Trở lại xã Suối Hiệp những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi khói bếp đã bắt đầu vương trên mái nhà và câu chuyện đưa ông Táo về trời rộn ràng khắp xóm, chúng tôi không khỏi bồi hồi với sự đổi thay của vùng đất từng là rốn lũ hồi tháng 11-2025. Nơi đây, nhịp sống bình yên đang gõ cửa từng gia đình vừa an cư trong những căn nhà còn vương mùi vôi vữa.
Ông Nguyễn Phúc Huy (xã Diên Thọ) cùng cháu vui mừng đón xuân mới đang gần kề.
Ở Khu tái định cư Cư Thạnh, căn nhà mới của bà Ngô Thị Năm rộn ràng không khí Tết. Trước hiên, mái che được dựng kiên cố, hàng rào, cổng vừa hoàn thiện. Tiếng chổi quét sân đều tay xen lẫn tiếng trẻ con ríu rít chạy quanh nhà. Trong nhà, bà Năm cùng các con lau dọn bàn thờ, sắp xếp lại từng góc nhỏ chuẩn bị đón Tết. Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi phần đất phía sau căn nhà cũ ven sông của bà Năm, khi khoản nợ sửa nhà sau cơn bão năm 2017 vẫn chưa trả hết. Ngay sau lũ, gia đình bà cùng nhiều hộ dân trong vùng sạt lở được bố trí đất tái định cư. Khi “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai với sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng vũ trang, chỉ chưa đầy một tháng, nhiều căn nhà mới, trong đó có căn nhà của bà Năm đã kịp hoàn thành trước thềm năm mới. “Nếu không có Đảng, Nhà nước và bộ đội giúp đỡ, không biết Tết này mẹ con tôi sẽ ở đâu. Mâm cỗ có thể đơn sơ, nhưng cả gia đình được sum vầy trong căn nhà mới là đã thấy đủ đầy", bà Năm nghẹn ngào.
Với bà Năm (xã Suối Hiệp), Tết này sẽ là một cái Tết yên vui, tròn đầy.
Ở phường Nam Nha Trang, căn nhà mới của bà Lê Thị Tuyết do Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh hỗ trợ xây dựng đã rộn ràng không khí Tết. Những ngày giáp Tết, bà cùng con trai dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, treo thêm cặp câu đối đỏ trước cửa. Trong gian bếp mới, mâm cơm tất niên được chuẩn bị chu đáo. Với bà, căn nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là chỗ dựa để yên tâm bước tiếp sau những mất mát đã qua. Một căn bếp khô ráo để nhóm lửa, vài bộ quần áo mới cho con trẻ, thêm ít gạo, mớ rau, cặp bánh chưng, chừng đó thôi cũng đủ để người dân vùng lũ có một cái Tết ấm lòng.
Ấm áp những vòng tay nhân ái
Trong những ngày gian khó, hơi ấm tình người đã lan tỏa, sưởi ấm từng mái nhà nơi lũ dữ đi qua. Cuối tháng 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã công bố kế hoạch phân bổ nguồn lực từ Quỹ cứu trợ tỉnh nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025, với tổng kinh phí hơn 214 tỷ đồng. Theo đó, gần 4.300 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; hơn 96.000 hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. Cùng với đó là hàng loạt chương trình an sinh thiết thực như: Cung ứng rau “0 đồng”, bình ổn giá; hỗ trợ thuốc men, vật tư y tế, vắc xin; bổ sung trang thiết bị dạy học, tặng đồng phục cho học sinh ở những trường bị thiệt hại...
Xuân ấm tình quân dân ở vùng lũ Diên Thọ.
Chúng tôi đến nhà bà Mấu Thị Mai (xã Cam Hiệp) khi cả gia đình đang tất bật lau dọn, sắp xếp lại gian nhà nhỏ để chuẩn bị đón Tết. Hơn một tháng trước, nơi này vẫn còn dấu vết của lũ dữ. Nhưng giờ đây, căn nhà đã gọn gàng, ngăn nắp, tiếng cười nói rộn ràng. Cẩn thận xếp lại những phần quà Tết, bà Mai chia sẻ: “Nhờ Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn từ thiện quan tâm nên đời sống người dân ổn định hơn. Tết này, gia đình tôi thấy ấm áp hơn nhiều”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Thọ tham gia gói bánh chưng, bánh tét mừng xuân mới.
Cùng với sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, còn có sự chung tay của cộng đồng thông qua vai trò điều phối của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm tiếp sức cho người dân vùng lũ. Những chương trình: “Tết nhân ái”, “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn”… đã mang không khí Tết đến từng xóm thôn. Ông Nguyễn Chí Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết, với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn cho người dân, nhất là các hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tặng 125 suất quà cho hộ cận nghèo; chương trình “Chung tay Tết Việt, gắn kết muôn miền” tặng 250 suất quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Địa phương còn khởi công sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động. Mỗi chương trình, mỗi phần quà là một lời nhắn gửi: Bà con không đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn.
Những cánh đồng hồi sinh sau lũ
Những ngày này, không khí lao động rộn ràng khắp các vùng sản xuất của tỉnh. Trên những luống rau, thửa ruộng, sắc xuân đã ngập tràn. Ở xã Mỹ Sơn, nơi hơn 251ha đất sản xuất từng bị ngập úng, hoa màu mất trắng do lũ dữ, giờ đây, những luống cây mới đã bén rễ, xanh mướt trong nắng sớm cuối năm. Ông Nguyễn Thanh Cường, thôn Phú Thủy chia sẻ: "Trận lũ lịch sử khiến những ruộng dưa, bí phục vụ thị trường Tết của gia đình tôi bị hư hại hoàn toàn, gần 100 triệu đồng đã trôi theo lũ dữ. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, của xã, gia đình tôi và bà con quyết tâm vực dậy, làm lại từ đầu”.
Những ruộng dưa tại xã Cam An đã bắt đầu cho thu hoạch sau khi nông dân khôi phục sản xuất.
Ở xã Cam An, nơi hơn 276ha cây trồng từng bị lũ cuốn trôi, các cánh đồng đang vào độ xanh mướt. Người vun gốc, người buộc dây, người tưới nước. Từng luống khổ qua, dưa leo, rau màu tươi mơn mởn. Gia đình ông Đặng Ngọc Minh, thôn Văn Thủy 1 từng mất trắng 4ha hoa màu, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Giờ đây, ông lại tất bật chăm sóc ruộng rau, tính toán lịch thu hoạch để kịp cung ứng cho thị trường Tết. “Làm lại từ đầu cực lắm, nhưng nhìn cây lớn từng ngày, tôi cũng thấy nhẹ lòng, Tết này sẽ đỡ lo hơn", ông Minh bày tỏ.
Người dân làng cúc Ninh Giang phấn khởi vụ hoa Tết.
Ghé thăm làng hoa cúc Ninh Giang (xã Hòa Trí), chúng tôi cảm nhận rõ sắc xuân đang hiện hữu. Những bông cúc nở bung tròn trong nắng mai. Người trồng hoa tất bật chăm sóc từng chậu cúc để kịp giao cho thương lái đã đặt mua. “Thấy hoa bán được giá, thương lái đặt mua hết, tôi mừng lắm, cực mấy cũng đáng”, bà Đoàn Thị Thu Nguyệt phấn khởi nói.
Vườn nho xanh mướt hồi sinh sau lũ dữ ở xã Vĩnh Hải.
Ông Nguyễn Đức Thuận - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trận lũ cuối năm 2025 đã khiến 57 xã, phường trong tỉnh có cây trồng bị ngập úng với tổng diện tích khoảng 19.000ha; ước thiệt hại 490 tỷ đồng. Ngay sau khi lũ rút, ngành Nông nghiệp đã thành lập 6 tổ công tác, trực tiếp đến các địa phương để hướng dẫn các hợp tác xã, tổ liên kết và hơn 1.500 nông hộ kịp thời khôi phục lại gần 2.000ha cây trồng. Đặc biệt, với sự huy động tích cực của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng giúp nông dân phục hồi sản xuất.
Chị Huỳnh Thị Kim Liên (người dân được hỗ trợ xây nhà tại xã Suối Hiệp) tất bật chuẩn bị mâm cúng tất niên trong căn nhà mới.
Những cánh đồng đang dần hồi sinh, những mái nhà vừa kịp sáng đèn, những vòng tay nghĩa tình đã và đang tiếp sức cho người dân vùng lũ. Khép lại một năm nhiều biến động và bộn bề gian khó, một mùa xuân mới tràn đầy hy vọng đang về trên khắp các nẻo đường...
Đồng chí TRẦN PHONG - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Chiến dịch Quang Trung chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào - phẩm chất đẹp nhất của con người Việt Nam được thử thách và tỏa sáng trong nghịch cảnh. Khi những mái nhà mới dần hiện lên, khi những bếp lửa được nhóm lại, đó không chỉ là sự trở lại của một mái ấm, mà còn thắp lên niềm tin để người dân vững vàng đứng dậy. Cùng với xây, sửa nhà cho người dân vùng lũ, tỉnh cũng huy động nhiều nguồn lực khác nhau để chăm lo đời sống cho các gia đình bằng những việc làm thiết thực, để mùa xuân này thêm ấm áp, tròn đầy, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
MẠNH HÙNG