Từ khoảng 16h, nước bắt đầu dâng nhanh, từ rạch Lăng tràn lên mặt đường.
Người dân cho biết, mỗi khi đến Rằm hay đầu tháng âm lịch là khu vực này lại chìm trong biển nước.
Hôm nay mực nước cao hơn bình thường vì mưa lớn kéo dài.
Theo người dân địa phương, tình trạng ngập tại tuyến đường này đã kéo dài nhiều năm, dù khu vực này từng được nâng cấp hạ tầng, cải tạo cống thoát nước.
Đoạn gần cuối đường ngập sâu nhất, phần lớn xe đi đến đều phải quay đầu.
Nhiều xe bị nước vào ống xả nên chết máy, phải dẫn lên vỉa hè. “Nước triều dâng, mưa xuống là coi như cả đoạn đường dài bị cô lập, phải đi vòng”, anh Nguyễn Văn Tâm, nhà ở hẻm 235 chia sẻ.
Đoạn cuối đường ngập khá sâu. Một tài xế phải để lại xe, lội nước qua khu vực gửi xe máy để về nhà. "Mười bảy nước nhảy lên bờ, ông bà nói đúng ghê", người này chia sẻ.