Sáng 4-3, hòa chung không khí sôi nổi ngày hội tòng quân trên toàn thành phố Hà Nội, tại Điểm giao, nhận quân số 1 - Sân vận động Sóc Sơn, 579 thanh niên ưu tú của 11 xã trên địa bàn hứng khởi lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 2026
Đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống
Đại diện cho 579 tân binh có mặt tại điểm giao nhận quân số 1, Ngô Quang Thắng (xã Sóc Sơn) bày tỏ: "Chúng tôi rất tự hào và mãi mãi ghi nhớ những lời dặn dò ân cần, tình cảm và niềm tin mà mọi người gửi gắm. Đây sẽ là hành trang quý giá chúng tôi luôn mang theo trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
Tân binh Sư đoàn KQ371 Quân chủng Phòng không - Không quân Nguyễn Văn Năm (sinh 2007, xã Phúc Thịnh) tươi rói trong ngày nhập ngũ
Chàng cử nhân Bách khoa Đào Minh Đức (sinh 2002, xã Thư Lâm) chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an dân nhân 2026
Ánh mắt hứng khởi, các tân binh sẵn sàng bước vào hành trình mới, gian nan nhưng đầy vinh quang
Từ hôm nay, họ sẽ bước vào môi trường mới, kỷ luật và nền nếp hơn, từ trang phục tới cử chỉ, hành động, tác phong...
Tình đồng chí, đồng đội và tinh thần tập thể đoàn kết thể hiện qua từng việc làm nhỏ (Trong ảnh: đại diện các đơn vị chia đều từng hộp sữa cho các tân binh uống trong lúc chờ tham dự buổi lễ giao - nhận quân)
Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh
Lớp lớp đoàn quân tiến qua Cổng vinh quang, tiếp nối truyền thống cha anh
Nụ cười hạnh phúc của một cựu chiến binh khi chứng kiến sức trẻ, khí thế và tinh thần cống hiến của thế hệ nối tiếp
Các tân binh hứng khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân
Những tình cảm nồng ấm, sự quan tâm, động viên của người thân sẽ là hành trang giúp tân binh vững bước trong hành trình phía trước
Sau lưng mỗi người là lá tờ Tổ quốc, là đồng đội, là gia đình thân yêu
Món quà đáng yêu, chứa đầy tình cảm của người thương theo chân chàng tân binh tới đơn vị mới
Nét mặt rạng rỡ, đầy niềm tin
Tạm biệt quê hương, gia đình...
...hứng khởi, tự tin bước vào hành trình mới, nỗ lực không ngừng để cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân
Những bộ đội cụ Hồ đi giữa lòng nhân dân
Phút lưu luyến kẻ ở - người đi
Chút bùi ngùi trước khi bước vào hành trình mới
Và trên hết là niềm tự hào được cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước
Băng Tâm