Xúc động bài thơ cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến viết dành tặng mẹ

Xúc động bài thơ cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến viết dành tặng mẹ
15 giờ trướcBài gốc
Bài thơ ông Hoàng Nam Tiến viết được đăng tải
Mới đây, một người bạn của ông Hoàng Nam Tiến - vị lãnh đạo tài năng và giàu nhiệt huyết trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục đã đăng tải những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Trong bài viết, người này nghẹn ngào viết: "[Bài thơ cuối cùng của anh Hoàng Nam Tiến]. Tối nay rất buồn, định không nói gì thêm, nhưng đọc lại tin nhắn giữa 2 anh em, mình thương quá! Ghi chú thêm: Anh Hoàng Nam Tiến rất yêu thương bố và mẹ. Mãi nhớ anh. Anh ơi...".
Bài thơ cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến viết dành tặng mẹ với mong muốn được phổ nhạc. Ảnh: Nguyễn Vĩnh Tiến
Kèm theo đó, người bạn đã đăng tải đoạn tin nhắn riêng từng trò chuyện cùng ông Hoàng Nam Tiến. Trong đó, vị doanh nhân gửi những câu thơ mộc mạc, chân thành, chất chứa tình yêu sâu đậm dành cho mẹ. Cụ thể, ông viết:
"Mẹ, mẹ nằm như ngủ say vậy chẳng nhận ra con về nằm bên
Không bóp chân và than thở đi nhiều quá đây như ba mày
Con biết mẹ mệt khi không hỏi nước hoa đâu, sao chẳng thuốc như mọi lần
Không đọc thơ Kiều để con ngủ
Không xoa lưng như con thích từ bé
Mẹ mệt chẳng nhận ra con trai nằm cạnh
Mẹ ơi đừng làm con sợ..."
Từng câu chữ như lời tâm sự khẽ khàng nhưng đầy cảm xúc, khiến người đọc không khỏi chạnh lòng trước sự ra đi quá đột ngột của một con người tài đức.
Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng đã để lại bình luận chia sẻ niềm tiếc thương sâu sắc. Không chỉ là một lãnh đạo tâm huyết, ông Hoàng Nam Tiến còn được biết đến là người con giàu tình cảm, luôn trân trọng và dành tình yêu lớn lao cho gia đình, nhất là mẹ của mình.
Nhiều người bày tỏ tiếc thương cho sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến - một người tài năng và giàu tình cảm.
Những dòng tin nhắn cùng bài thơ cuối cùng ấy giờ đây trở thành kỷ vật vô giá, nhắc nhớ về một người đã sống trọn vẹn bằng đam mê, tình thân và lòng nhân ái, để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và biết bao thế hệ trẻ.
Tình yêu của ông Hoàng Nam Tiến dành cho gia đình
Sinh thời, ông Hoàng Nam Tiến không chỉ được biết đến là một doanh nhân tài năng, vị lãnh đạo tâm huyết mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình cảm sâu đậm dành cho gia đình. Một minh chứng rõ rệt là vào năm ngoái, ông từng cho ra mắt cuốn sách Thư cho em, kể lại câu chuyện tình yêu vượt thời gian của cha mẹ mình - tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh.
Cuốn sách ông Hoàng Nam Tiến viết về chuyện tình của cha mẹ mình. Ảnh: FBNV
Thư cho em đã chạm đến trái tim độc giả khi tái hiện tình yêu, nỗi nhớ và khát vọng đoàn tụ của cha mẹ ông Tiến qua hơn 400 bức thư trong thời chiến. Trong đó, nổi bật là câu chuyện sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thiếu tướng Hoàng Đan từng đạp xe hơn 1.300 km từ Điện Biên Phủ, ghé Nghệ An, Thái Nguyên rồi đến Lạng Sơn để tìm gặp và xin cưới người phụ nữ ông yêu - bà Nguyễn Thị An Vinh. Chính những dòng thư ấy đã ghi lại mối tình son sắt, lãng mạn và đầy nhân văn của một thế hệ từng trải qua bom đạn, nhưng vẫn trọn vẹn tình yêu.
Qua cuốn sách, độc giả còn thấy rõ sự ngưỡng mộ, tự hào và tình yêu sâu sắc mà ông Hoàng Nam Tiến dành cho cha mẹ mình. Đó không chỉ là sự tôn vinh tình yêu vượt hai thế kỷ, mà còn thể hiện cách ông luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị gia đình thiêng liêng.
Không chỉ với cha mẹ, ông Tiến còn dành sự quan tâm đặc biệt cho con gái của mình. Trước đây, ông từng quyết định chuyển trường chuyên cho con gái sang một môi trường học tập phù hợp hơn, để con không bị áp lực mà được tự do khám phá và theo đuổi điều mình yêu thích.
Ông Hoàng Nam Tiến và con gái. Ảnh: VietNamNet
Những câu chuyện đời thường nhưng giàu tình cảm ấy đã khắc họa chân dung một ông Hoàng Nam Tiến gần gũi, đầy yêu thương. Không chỉ là người lãnh đạo tài năng mà còn là người con hiếu thảo, người cha tâm lý, luôn coi gia đình là nền tảng quan trọng nhất của cuộc đời.
Thanh Hoa - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xuc-dong-bai-tho-cuoi-cung-cua-ong-hoang-nam-tien-viet-danh-tang-me-202508011842038236.html