Xúc động câu chuyện trong bão số 3 tại chương trình phát động nâng bước em tới trường

Xúc động câu chuyện trong bão số 3 tại chương trình phát động nâng bước em tới trường
2 giờ trướcBài gốc
Chương trình nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh trên cả nước chung tay hỗ trợ học sinh, trẻ em mồi côi sau bão số 3; đồng thời hỗ trợ các trường học hư hại sau bão có thêm phần kinh phí khắc phục cơ sở vật chất, tái thiết trường lớp.
Chương trình có sự tham gia của 1.500 học sinh 3 trường học gồm: THCS Cầu Giấy, THCS - THPT Nguyễn Siêu, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và đại diện các trường học khác trên toàn thành phố
Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những người đã khuất trong cơn bão Yagi
Tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai Phạm Đức Vinh cho biết, cơn bão số 3 đi qua đã làm tổn thất nhiều trường học tại tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Yên nói riêng. Cơn bão đã tàn phá cơ sở vật chất của các trường học, tuy vậy những thiệt hại này có thể khắc phục trong một sớm một chiều. Riêng thiệt hại về tinh thần và nỗi đau người ở lại vẫn còn mãi.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai Phạm Đức Vinh chia sẻ về thiệt hại do bão số 3 để lại
Trong trận thiên tai này, Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh có 66 người dân và phụ huynh học sinh đã mất tích và thiệt mạng. Nhà trường có 13 học sinh vĩnh viễn không thể quay lại trường học, 7 học sinh đang điều trị tại các bệnh viện tỉnh, Trung ương.
Cũng theo vị Hiệu trưởng này, sau khi cơn bão đi qua, nhận thấy nhiều học sinh bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, không có nhà ở, Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh lập tức trao đổi với chính quyền địa phương huy động toàn bộ các em ở nội trú để thuận tiện cho việc học tập. Nhà trường sử dụng các phòng chức năng làm nơi nghỉ cho học sinh; các thầy cô giáo có nhiệm vụ trông và nuôi dạy các em.
Em Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8 Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh đã mất bố và ngôi nhà của mình trong cơn bão vừa qua. Theo lời kể của nam sinh, sáng hôm đó, nghe thấy tiếng nổ to, bố dặn mẹ và hai anh em Quân ở yên tại chỗ, còn mình ra sau nhà xem.
Em Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8 Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh, Bảo Yên mồ côi cha sau trận bão quét
Một lúc sau, đất đá ập xuống, bụi bay mù mịt, ba mẹ con dắt tay nhau chạy, chỉ kịp hô "Bố ơi chạy đi". Nhưng khi ngoảnh lại thì hình bóng bố và ngôi nhà từng ở đã bị đất đá vùi lấp.
"Đến nay đã 20 ngày rồi gia đình vẫn chưa tìm được thi thể bố. Em ước bố sẽ quay trở lại để cả nhà được đoàn tụ", Quân nức nở.
Chia sẻ về ước mơ của mình, giọng Quân nghẹn lại: "Em ước sau này trở thành thầy giáo để dạy dỗ và bảo vệ học sinh".
Khoảnh khắc nghẹn ngào của em Hoàng Anh Quân khi kể lại câu chuyện
Trước sự mất mát của Hoàng Anh Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đã trao tặng em sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Đây là học sinh mồ côi đầu tiên nhận hỗ trợ của chương trình.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cùng BTC đã trao tặng học sinh Hoàng Anh Quân sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức trăn trở, sự mất mát, đau thương của đồng bào trong thiên tai khiến mỗi người chúng ta đều cảm thấy nhói lòng. Nhiều phận người bỗng chốc trắng tay khi cơn bão quét qua, bao nhiêu gia đình đã trắng khăn tang, bao nhiêu đứa trẻ mãi mãi không còn hơi ấm của cha mẹ. Và còn đó câu hỏi day dứt: Rồi cuộc đời các em sẽ trôi về đâu khi mất mát, tang thương bất ngờ ập đến?
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình
“Giữa những ngày vất vả mà kiên cường, đau thương mà ấm áp tình người, Báo Tiền Phong luôn sát cánh cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước để có tin tức chính xác, nóng hổi nhất về những gì mà bà con tại những mảnh đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Yagi phải trải qua. Hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn để thêm nhiều người dân có được manh áo ấm, bữa cơm no, nơi lưu trú an toàn”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Cô và trò xúc động trước các câu chuyện đau thương trong thiên tai
Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức đã lập tức nhận được nhiều sự ủng hộ, bao gồm: 14.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cá nhân cho học sinh vùng cao trị giá 300 triệu đồng; Quỹ Tâm Tài Việt trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho 5 trường học để mua sắm trang thiết bị dạy học tại tỉnh Lào Cai; các phòng GD-ĐT, các trường học ủng hộ số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ dành số tiền quyên góp được trong chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em đến trường” cộng với số tiền gần 2 tỷ đồng còn lại của chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi” (cũng do báo Tiền Phong phát động từ ngày 11.9.2024) để lập sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3.
Ngoài ra, chương trình cũng tặng 14.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cho học sinh các tỉnh miền núi, tặng trang thiết bị cho các trường học bị ảnh hưởng sau bão lũ để tái thiết trường lớp.
Trang Nhung
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/xuc-dong-cau-chuyen-trong-bao-so-3-tai-chuong-trinh-phat-dong-nang-buoc-em-toi-truong-post391825.html