Xúc động chuyện hà mã lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Xúc động chuyện hà mã lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn
7 giờ trướcBài gốc
Câu chuyện về một "cư dân kì cựu" – cá thể hà mã lùn sống cô độc suốt hơn hai thập kỉ đã khiến nhiều người bất ngờ.
Chuyện hà mà lùn cô đơn tại Thảo Cầm Viên
Theo chia sẻ của anh Lê Hữu Phúc – Tổ trưởng tổ Móng guốc, người trực tiếp chăm sóc hà mã lùn tên Dzít, cá thể này sinh năm 1990 tại vườn thú Leipzig (Đức) và được đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào năm 1991.
Chú hà mã lùn Dzít 35 tuổi sống cô đơn tại Thảo Cầm Viên
Trước đây, Dzít có một người bạn đời cũng đến từ Leipzig, sinh năm 1987. Cặp đôi sống hòa thuận, quấn quýt bên nhau gần một thập kỉ, trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều du khách. Tuy nhiên, đến năm 1999, cô hà mã không may qua đời do bạo bệnh, để lại người bạn đời sống lặng lẽ suốt hơn 25 năm qua. Từ đó đến nay, hà mã lùn vẫn sống một mình, ngày ngày được chăm sóc cẩn thận.
Bạn Phạm Bùi Khánh Linh (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Nghe câu chuyện về bạn hà mã lùn, mình thấy rất bất ngờ vì trước giờ chỉ biết đến các tập tính bên ngoài. Qua chương trình, mình hiểu thêm về tiểu sử và hoàn cảnh của từng cá thể, thấy việc tham quan cũng trở nên thú vị hơn".
Theo thông tin từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chương trình "Nhân viên vườn thú kể chuyện" được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng mỗi Chủ nhật, với nội dung giới thiệu luân phiên về các loài động vật khác nhau. Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự kết nối giữa du khách – đặc biệt là trẻ em – với thế giới động vật, thông qua những câu chuyện gần gũi từ chính người chăm sóc.
Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên cũng triển khai nhiều chương trình hè dành cho thiếu nhi như "Khám phá những điều kỳ thú", "Nhà khoa học tí hon"… tạo không gian vừa học vừa chơi, khuyến khích các em tìm hiểu thiên nhiên và nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học.
Hà mã lùn bên bờ tuyệt chủng
Hà mã lùn chủ yếu phân bố tại Liberia, cùng một số quần thể nhỏ ở Sierra Leone, Guinea và Bờ Biển Ngà; loài này đã tuyệt chủng tại Nigeria. Hà mã lùn sống trong các khu rừng nhiệt đới gần sông, suối hoặc đầm lầy.
Hà mã lùn có kích thước nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/10 trọng lượng so với hà mã thông thường.
Loài này thích nghi tốt với môi trường sống trên cạn, thường ẩn mình dưới nước hoặc trong bùn vào ban ngày và ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Hiện, hà mã lùn đang nằm trong danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và tình trạng săn bắn ngày càng gia tăng.
Hà mã Dzít 35 tuổi tại Thảo Cầm Viên:
Dzít từng có một người bạn đời cũng đến từ Leipzig, sinh năm 1987. Cặp đôi sống hòa thuận, quấn quýt bên nhau gần một thập kỉ, trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ du khách
Tuy nhiên, đến năm 1999, cô hà mã không may qua đời do bạo bệnh, để lại người bạn đời sống lặng lẽ suốt hơn 25 năm qua
Nhiều du khách cảm thấy thú vị trước hoạt động "Nhân viên vườn thú kể chuyện"
Thảo Cầm Viên cũng triển khai nhiều chương trình hè dành cho thiếu nhi như "Khám phá những điều kỳ thú", "Nhà khoa học tí hon"
CHÍ NGUYÊN
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/xuc-dong-chuyen-ha-ma-lun-tai-thao-cam-vien-sai-gon-196250623130602823.htm