Xúc động đám cưới bên giường hồi sức cấp cứu

Xúc động đám cưới bên giường hồi sức cấp cứu
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 28/6, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, mới đây tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đã diễn ra một lễ cưới giản dị nhưng đầy ý nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những người chứng kiến. Không phải sảnh tiệc lộng lẫy, lễ cưới được tổ chức ngay trong phòng bệnh, nơi mẹ của cô dâu đang điều trị. Sự kiện này được y bác sĩ chia sẻ vào Ngày Gia đình Việt Nam để tăng thêm giá trị thiêng liêng của tình thân, tình yêu và sự gắn kết trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Với sự hỗ trợ tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội, lễ cưới được tổ chức đơn sơ nhưng trang trọng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Những dải bóng bay và dòng chữ “Love” được trang trí tại đầu giường tạo nên một phông nền ấm áp.
Đám cưới bên giường bệnh vào ngày Gia đình Việt Nam. Ảnh: BVCC.
Cô dâu N.T.L. trong tà áo dài đỏ thắm, rưng rưng cúi đầu bên mẹ. Dù sức khỏe yếu, người mẹ vẫn cố mở mắt, mỉm cười hạnh phúc và nắm chặt tay con, như muốn trao gửi trọn vẹn tình yêu và lời chúc phúc.
Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt, cô dâu nghẹn ngào: "Ban đầu, gia đình dự định tổ chức cưới vào cuối năm. Nhưng khi sức khỏe mẹ ngày càng yếu, chúng tôi quyết định xin bệnh viện hỗ trợ để mẹ kịp chứng kiến ngày trọng đại. Tôi sợ nếu chần chừ, mẹ sẽ không còn cơ hội thấy con gái lập gia đình, đây là điều mẹ luôn ao ước".
Trong buổi lễ, mẹ cô dâu có những phút tỉnh táo và vui vẻ hiếm hoi. Ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui, bàn tay mẹ nắm chặt tay con gái như gửi gắm tất cả yêu thương và niềm tin.
Gia đình tin rằng buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tiếp thêm nghị lực cho người mẹ trong hành trình điều trị.
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm tất cả để có thêm một khoảnh khắc nắm tay mẹ, chụp chung một tấm ảnh. Đó là điều ý nghĩa nhất với tôi", chị L. chia sẻ
Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, cho biết đối với một người mẹ, chứng kiến con lập gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao. Nếu khoảnh khắc ấy giúp người bệnh cảm thấy trọn vẹn, đó là điều quý giá nhất chúng tôi có thể đồng hành cùng gia đình.
"Y học không chỉ là thuốc men hay kỹ thuật, mà đôi khi, sự thấu hiểu và sẻ chia là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất. Tình yêu của người chồng dành cho vợ, sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ trong hoàn cảnh ngặt nghèo đã truyền cảm hứng cho chúng tôi về ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu đích thực", bác sĩ Duyên chia sẻ.
Phương Thúy
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/xuc-dong-dam-cuoi-ben-giuong-hoi-suc-cap-cuu-2416103.html