Khoảng 20h ngày 8/4, Đoàn cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam về đến Sân bay Quốc tế Nội bài, kết thúc 9 ngày làm nhiệm vụ nhân đạo tại Myanmar.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón đoàn tại sân bay.
Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Myanmar đã về đến Việt Nam.
Thay mặt đoàn công tác tại Myanmar, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
“Báo cáo đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đơn vị bảo đảm an toàn”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.
Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar, đoàn cứu hộ trở về nước với sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầy ý nghĩa.
"Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ "đi đủ, về đủ", điều mà tôi tự hào và xúc động nhất là đoàn đã giúp đất nước và người dân Myanmar vơi đi phần nào những đau thương, mất mát do thảm họa động đất gây ra", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ xúc động nói.
Niềm vui của người lính khi đặt chân xuống quê hương sau chuyến công tác dài ngày.
Đội Công binh trở về sau 9 ngày miệt mài tìm kiếm nạn nhân động đất tại Myanmar.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cử đoàn gồm 80 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sang Myanmar tham gia cứu hộ động đất tại thủ đô Naypyidaw từ ngày 30/3 đến 7/4.
Tại Naypyidaw, đoàn Bộ quốc phòng Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại 3 vị trí: Khu chung cư Bala Tidi, Bệnh viện Ottara Thiri và Khách sạn Aye Chan Thar.
Tại các vị trí, đoàn đã sử dụng chó nghiệp vụ cùng các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng để phát hiện 32 điểm có nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát và trực tiếp tổ chức tìm kiếm đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.
Đặc biệt, đoàn phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống nam thanh niên 26 tuổi trong sự trân trọng và ghi nhận của người dân địa phương cũng như lực lượng cứu hộ nước bạn.
Bên cạnh công tác cứu nạn, đoàn đã thực hiện các hoạt động nhân đạo tại nơi bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó đã hỗ trợ và bàn giao cho phía Myanmar 40 tấn lương khô, một số lều bạt; quyên góp được 5.000 USD để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Đội quân y Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân địa phương, trong bối cảnh các bệnh viện ở Naypyidaw bị tàn phá bởi động đất, thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế.
Kim Thược - Đức Hiếu