Xúc động hình ảnh chú bộ đội trong trái tim trẻ thơ miền biên viễn

Xúc động hình ảnh chú bộ đội trong trái tim trẻ thơ miền biên viễn
2 giờ trướcBài gốc
Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Tam Hợp chúc mừng các em học sinh với những bức tranh xuất sắc của mình
Từ lâu, hình ảnh người lính Biên phòng đã gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào. Bộ đội thuộc từng mét đường biên, quen từng lối mòn, từng khe suối, từng nếp nhà sàn. Với các em học sinh nơi đây, những người lính "quân hàm xanh" không chỉ hiện diện nơi cột mốc, cung đường tuần tra, mà còn in sâu trong tâm trí các em qua những lần giúp dân sửa đường, dựng nhà, chống lũ; hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đưa các em đến trường trong những ngày mưa rét.
Các em nhỏ háo hức tham dự cuộc thi vẽ tranh
Giữa sân trường, những chiếc bàn nhỏ được xếp ngay ngắn; các cô, chú bộ đội và thầy, cô giáo đã chuẩn bị cho các em: Bút chì, tẩy, bút màu, giấy... Trên nền giấy trắng, các em học sinh cặm cụi vẽ bằng tất cả sự hồn nhiên và cảm xúc của tuổi học trò. Không gian núi rừng, biên giới hiện lên rõ nét trong từng bức tranh.
Có bức vẽ một buổi sinh hoạt văn nghệ tại trường, nơi cô bộ đội mang các làn điệu dân ca ngọt ngào đến với các em. Có bức lại là góc học tập nhỏ ở đồn biên phòng, nơi những người lính áo xanh ngoài nhiệm vụ giữ bình yên biên giới còn là người thầy giáo, người bố hướng dẫn các "con nuôi Đồn Biên phòng" học bài.
Nhiều bức tranh chọn hình ảnh con suối nhỏ chảy qua bản làng, làn nước trong veo, hai bên là lối mòn quen thuộc, nơi người lính Biên phòng đang cùng bà con dân bản gùi ngô, lúa, rau, củ, quả về nhà. Ở không ít tác phẩm, cột mốc chủ quyền biên giới được vẽ nổi bật giữa đại ngàn xanh thẳm, bên cạnh là người lính đứng gác trong tư thế hiên ngang, phía sau là núi rừng, bản làng bình yên...
Có bức tranh khiến người xem xúc động khi khắc họa hình ảnh các chú bộ đội dìu dắt, cõng học sinh vượt qua suối, con đường đất lầy lội sau cơn mưa rừng. Có bức lại vẽ người lính cùng dân bản gặt lúa trên nương, dựng lại mái nhà sau bão, hay cứu người giữa dòng nước lũ cuộn chảy.
Trong tranh, người lính Biên phòng không đứng riêng biệt, mà luôn gắn liền với đời sống đồng bào, là điểm tựa bình yên cho bản làng. Màu của núi rừng hòa quyện với màu áo lính, tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm dấu ấn miền biên viễn.
Trong tranh vẽ của các em nhỏ, người lính Biên phòng không đứng riêng biệt, mà luôn gắn liền với đời sống đồng bào, là điểm tựa bình yên cho bản làng.
Em Vừ A Vừ, lớp 4A, chia sẻ khi vừa hoàn thành tác phẩm của mình: "Em vẽ các chú Bộ đội Biên phòng đứng gác ở cột mốc, phía sau là bản làng của chúng em. Nhờ có các chú mà chúng em được sống yên bình, được đến trường mỗi ngày".
Không chỉ A Vừ, nhiều em học sinh khác cũng bày tỏ sự thích thú khi được vẽ về người lính Biên phòng, những người anh, người chú, người cô quen thuộc với từng con dốc, lối mòn, dòng suối nơi bản làng. Với các em, màu xanh áo lính gắn liền với cảm giác gần gũi, thân thương và trách nhiệm, là biểu tượng của sự bình yên của núi rừng biên giới.
"Em rất vui khi được tham gia vẽ về các cô, chú Bộ đội Biên phòng. Qua bức tranh của mình, em muốn bày tỏ tình cảm yêu quý đối với các cô, chú bộ đội đã mang cho chúng em chăn ấm, áo ấm chứ mùa đông ở đây lạnh lắm...", em Lương Tiểu Tuyết, học sinh lớp 5A, vừa xuýt xoa vừa hồn nhiên chia sẻ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân trên địa bàn.
Quan sát các em học sinh say sưa sáng tác, thầy giáo Đàm Văn Ka, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hợp nhận xét: Dù cách thể hiện của các em còn đơn giản, nét vẽ chưa thật dứt khoát tròn trịa, nhưng bố cục rõ ràng, cảm xúc mạch lạc, chân thật thể hiện cách nhìn rất riêng của trẻ thơ về người lính nơi biên cương Tổ quốc.
Cuộc thi đã mở ra một sân chơi giàu cảm xúc, khuyến khích các em học sinh sáng tạo, quan sát, phát triển tư duy mĩ thuật. Qua từng bức tranh, tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ biên giới và niềm tự hào về hình ảnh người lính được bồi đắp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Về phía đơn vị phối hợp, trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân trên địa bàn. Thông qua sân chơi gần gũi, thiết thực với học sinh, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", người lính Biên phòng tiếp tục được lan tỏa, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân vùng biên giới.
Lê Thạch
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/xuc-dong-hinh-anh-chu-bo-doi-trong-trai-tim-tre-tho-mien-bien-vien-238251221180053176.htm