Xúc động hình ảnh sinh viên Việt Nam dạy tiếng, hỗ trợ người dân Lào dọn dẹp sau lũ

Xúc động hình ảnh sinh viên Việt Nam dạy tiếng, hỗ trợ người dân Lào dọn dẹp sau lũ
2 ngày trướcBài gốc
Vừa dạy tiếng Việt, vừa hỗ trợ dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 11/8, đoàn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh (Nghệ An) từ tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) về đến trường đầy đủ, an toàn.
Đoàn sinh viên Đại học Vinh dạy tiếng Việt cho cán bộ, người dân tỉnh Xiêng Khoảng, Lào (Ảnh ĐHV)
Dù mệt mỏi do phải di chuyển đường dài nhưng khi nhắc về câu chuyện giúp người dân Lào dọn dẹp sau lũ, em Trương Thị Huyền (sinh viên năm 3, Khoa Sư phạm Ngữ văn) không giấu được xúc động: "Em sẽ nhớ mãi chuyến đi ấy. Đó là động lực cho em trong hành trình tạo dựng tương lai".
Huyền kể, ngày 7/7, đoàn sinh viên tình nguyện của trường xuất phát sang tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiệm vụ dạy tiếng Việt cho cán bộ, doanh nhân, người dân, học sinh sở tại.
Đoàn chia làm hai đội, đội một gồm 20 sinh viên ở trung tâm tỉnh Xiêng Khoảng.
Đội hai gồm 10 sinh viên chia làm hai tổ về Noọng Hét và Mường Khun.
"Từ ngày 7 đến 21/7, thời tiết ổn định nên việc dạy học của hai tổ sinh viên ở huyện diễn ra bình thường.
Rạng sáng 22/7, do ảnh hưởng bởi bão số 3, khu vực Mường Khun mưa như trút nước cả ngày. Tổ chúng em được bố trí ở trụ sở UBND huyện trên đỉnh đồi nên khô ráo", Huyền cho biết.
"Nhà dân ở dưới thấp, nước ngập vào trong. Người dân vội vàng di chuyển đồ đạc có giá trị, củi để nấu ăn đến nơi cao ráo hơn.
Nhưng mưa to, nước lũ lên nhanh nên đồ đạc không di chuyển được nhiều. Đến sáng 23/7, nhiều nhà dân bị ngập nửa nhà", Huyền nhớ lại.
Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở đường tại nhiều khu dân cư ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào (Ảnh ĐHV)
Rồi trời ngớt mưa, nước rút dần. Người dân trở về dọn dẹp nhà cửa. Nhóm sinh viên chủ động đề xuất với lãnh đạo địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ và được đồng ý.
"Nhóm trực tiếp đẩy bùn dọn sạch nhà, cọ rửa đồ dùng gia đình, giũ lại quần áo cho bà con. Thương nhất là các em nhỏ lấm lem bùn đất, vẫn mải miết cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
Dù cuộc sống khó khăn, nhưng người dân sống rất tình cảm. Những ngày dạy học, có bánh kẹo, người dân dành tặng cho sinh viên Việt.
Những ngày sau lũ, sinh viên Việt Nam đi đến đâu, các cô chú chắp tay trước ngực cúi đầu cảm ơn. Các em nhỏ muốn anh chị dạy nói tiếng Việt, rồi tíu tít cảm ơn cả buổi", Huyền xúc động.
Sinh viên Việt Nam hỗ trợ người dân Xiêng Khoảng (Lào) khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh ĐHV)
Đâu khó có thanh niên
Vùng Noọng Hét, cách Mường Khun 70km về phía Việt Nam, chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ vừa qua.
Theo em Phạm Văn Kiên (sinh viên năm 4, Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh) cho hay, từ ngày 22/7, mưa lớn kéo dài cùng với nước lũ từ thượng nguồn về gây ngập úng diện rộng. Các vùng dân cư thấp, có nơi ngập trên 5m, lút cả nóc nhà gây mất điện, mất nước và mất sóng điện thoại.
Ngay sau khi nước rút dần, nhóm của Kiên xung phong đến các cụm dân cư để giúp dân dọn dẹp nhà cửa.
Một số khu vực thấp trũng ở Noọng Hét ngập quá sâu, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương không cho sinh viên tiếp cận.
"Một số cụm dân cư cách nơi ở chúng em khoảng 1,5km, nhưng phải đi bộ 500 - 600m vì đường bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn phải lội qua nước chảy xiết.
Giữa nơi đất khách, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng nhìn làng mạc chìm ngập trong biển nước, cuộc sống người dân vốn đã thiếu thốn, nay càng khó khăn, tất cả thôi thúc chúng em nỗ lực giúp đỡ họ nhiều hơn", Kiên kể lại.
Từ ngày 22 - 26/7, điện lưới mất, sóng điện thoại mất nên mọi liên lạc với bên ngoài đều bị gián đoạn; nước sạch cũng mất, cả nhóm phải hứng nước mưa để nấu mì tôm ăn và tắm rửa.
Kiên cho biết, đến ngày 26/7, khi liên lạc thông trở lại, em vội báo cho đoàn và nhà trường. Đồng thời, gọi về cho gia đình ở Thanh Hóa.
Bố mẹ em mừng rỡ, không kìm được nước mắt, vì xem trên tivi biết bên Lào ngập lụt nghiêm trọng mà con trai thì không liên lạc được.
"Cả đoàn báo về an toàn, bố mẹ động viên chúng em ở lại, cố gắng giúp dân", Kiên xúc động.
Em Trương Thị Huyền, sinh viên năm 3, Khoa Sư phạm Ngữ văn, kể lại hành trình tình nguyện của mình trên đất nước bạn Lào.
ThS Đoàn Minh Trang, Phó bí thư đoàn Trường Đại học Vinh cho biết: Hoạt động tình nguyện dạy tiếng Việt cho cán bộ, người dân các tỉnh lân cận của nước bạn Lào được đoàn trường tổ chức từ năm 2017 đến nay.
Năm nay, đoàn trường bố trí 35 cán bộ, sinh viên tình nguyện sang dạy học tại huyện Xiêng Khoảng.
Cùng thời điểm còn có một đoàn 24 tình nguyện viên cũng tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương cũ).
"Đoàn trường thường xuyên liên lạc với Đảng ủy xã, đoàn thanh niên xã - nơi sinh viên làm nhiệm vụ và các đội thành viên để nắm bắt thông tin, đưa ra chỉ đạo phù hợp, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho sinh viên là trên hết.
Đồng thời, động viên đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, giúp bà con sở tại khắc phục hậu quả mưa bão., Phó bí thư đoàn Trường Đại học Vinh nhấn mạnh.
Em Phạm Văn Kiên, sinh viên năm 4, Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh chia sẻ lại câu chuyện giúp dân Lào khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện này, bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: Trong thời gian mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3, Trường Đại học Vinh có 2 đoàn sinh viên đang hoạt động tình nguyện tại xã Nhôn Mai (Tương Dương cũ) và ở Xiêng Khoảng (Lào).
"Các bạn không chọn ngồi yên một chỗ, hay rời đi đến nơi an toàn mà phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Các tổ, đội đã chủ động, xung phong vào những khu vực khó khăn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh đoàn đã động viên, biểu dương tinh thần xung kích của các đoàn viên thanh niên", bà Thúy nhấn mạnh.
Sỹ Hòa
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/xuc-dong-hinh-anh-sinh-vien-viet-nam-day-tieng-ho-tro-nguoi-dan-lao-don-dep-sau-lu-192250813152055693.htm