Dòng người có mặt tại các tuyến phố trung tâm TPHCM từ nửa đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh 50 năm thống nhất đất nước, trước khi các tuyến đường hạn chế ra vào sáng 27/4.
Nắng lên không làm người dân khó chịu mà ai cũng hào hứng, tự hào xen lẫn xúc động.
Sau khi hoàn thành phần nghi thức trang trọng tại khán đài chính trên đường Lê Duẩn, các khối diễu binh, diễu hành tiếp tục qua phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi tiến ra bến Bạch Đằng trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn người dân.
Không còn những hàng rào ngăn cách như ở khu vực chính, tại phố đi bộ và bến Bạch Đằng, người dân được đứng rất gần các khối diễu binh.
Chỉ cách nhau vài bước chân, người dân có thể tận mắt nhìn rõ khuôn mặt của từng chiến sĩ đang bước đều.
Trong khoảnh khắc đặc biệt này, người dân đã dành tặng các chiến sĩ muôn vàn tình cảm yêu quý.
Lần lượt các khối sĩ quan lục quân, hải quân, không quân, lực lượng công an, dân quân tự vệ... đi qua, đồng loạt bước đều, đội hình chỉnh tề.
Các khối diễu binh, diễu hành đi qua đường Tôn Đức Thắng. Người dân hai bên đường vẫy cờ chào đón và cùng nhau hô vang, cất lời những bài ca chiến thắng, kết đoàn.
Người dân xếp hàng kín hai bên đường, cùng vẫy cao cờ hoa, hò reo chào đón từng khối diễu binh, diễu hành bước qua.
Nhiều người dân vẫy cờ đỏ sao vàng, reo hò, hát lớn những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước.
Khoảnh khắc các chiến sĩ "đi giữa vòng tay nhân dân" khiến nhiều người vỡ òa, xúc động.
Giữa biển người hân hoan vẫy chào, các khối diễu binh uy nghiêm tiến bước trong niềm tự hào.
Đây là lần đầu tiên buổi hợp luyện diễn ra vào ban ngày, có sự tham gia của nhiều tiêm kích, trực thăng treo cờ, thả bẫy nhiệt trước khi diễu binh diễu hành chính thức vào sáng 30/4/2025.
Duy Anh - Ngô Tùng - Trọng Thịnh