Xúc động Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng lần đầu tiên được tổ chức

Xúc động Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng lần đầu tiên được tổ chức
3 giờ trướcBài gốc
Buổi lễ có sự tham gia của toàn thể Ban lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đại diện Điều phối viên hiến của một số bệnh viện, đại diện một số gia đình có người hiến mô, tạng sau chết não và một số cơ quan truyền thông đến đưa tin về sự kiện.
Các đại biểu tri ân người chết não hiến tặng mô tạng.
Tham dự Lễ tri ân, các đại biểu đều đặt những cành hoa cúc vàng lên trên bàn tưởng niệm được trang trí hoa, nến và nhiều hạc giấy tại khu vực trang trọng ở Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (số 41 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhằm trân trọng tri ân những người chết não hiến tạng và khẳng định giá trị nhân văn của nghĩa cử cao đẹp này.
Chị Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi) là một trong số thân nhân của người hiến tạng có dịp đến buổi lễ này. Hơn 1 năm trước, cuộc sống gia đình anh chị Hiền đang êm ấm, 2 con trai một bé 7 tuổi một bé sắp 2 tuổi, 2 vợ chồng trẻ cùng nhau làm ăn chăm sóc cho con. Tháng 8/2024 chồng chị khi ấy ở tuổi 32 đột ngột gặp nạn.
Giây phút biết được chồng đã chết não không hồi phục được, chị Hiền đã có một quyết định là hiến tạng chồng để cứu những người không may khác, đang chờ được ghép tạng để được sống.
"Chồng tôi không may xảy ra tai nạn, tôi là người thực hiện lại quyết định của anh. Tôi tin chồng sẽ hoàn toàn đồng ý với quyết định cho đi một phần cơ thể để tiếp nối những mảnh đời khác"- chị Hiền xúc động chia sẻ.
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cùng các cán bộ của Trung tâm dâng hoa tri ân người chết não hiến tặng mô tạng.
Chị Đồng Thị Thu Nga, cán bộ phòng công tác xã hội - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, nơi chồng chị Hiền điều trị những ngày cuối cùng của cuộc đời chia sẻ, ở thời điểm đó không phải ai trong gia đình cũng đồng thuận với quyết định của chị Hiền, nhưng chị đã dũng cảm, đã có một quyết định nhân văn.
Nhờ đó có 2 người được ghép giác mạc và nhìn thấy ánh sáng trở lại, 2 người được ghép thận, 1 người được ghép tim và một người được ghép gan.
Hơn 1 năm kể từ khi chồng qua đời, chị Hiền đã nhận được 2 bức thư của 2 người được nhận giác mạc của chồng. Chị cũng đã nhận tin những người cùng nhận tạng hôm ấy đều đã khỏe lại sau ca ghép.
"Đó là điều tôi và các con vui mừng nhất, bởi anh chưa hẳn đã xa mẹ con tôi, anh vẫn còn hiện diện khỏe mạnh ở một nơi nào đó"- chị Hiền bày tỏ.
PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phát biểu.
Còn chị Hoàng Quỳnh Nga, ở Hà Nội từng được ghép thận từ nguồn tạng của người cho chết não chia sẻ chị luôn khắc cốt ghi tâm những người hiến tạng để cuộc sống của tôi được hồi sinh.
"Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, nhưng có những con người, ngay cả những khoảnh khắc của hơi thở cuối cùng, họ vẫn muốn để lại một phần cơ thể họ như một món quà vô giá cho nhân gian. Đó là sự hy sinh vĩ đại"- chị Nga xúc động nói.
Phát biểu tại buổi Lễ tri ân, PGS.TS. Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm cho biết, Lễ tri ân những người hiến mô tạng từ chết não là hoạt động mang ý nghĩa đạo lý và nhân văn, được Trung tâm khởi xướng và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Hoạt động này thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của ngành Y tế nói riêng và xã hội nói chung đối với một nghĩa cử nhân văn cao đẹp. Đây không chỉ là lời cảm ơn trước sự hy sinh thầm lặng của những người hiến mô tạng sau chết não – những anh hùng thầm lặng mà còn khẳng định giá trị khoa học, pháp lý và nhân đạo của hoạt động hiến mô, tạng qua đó góp phần lan tỏa niềm tin, xóa bỏ định kiến và truyền đi thông điệp mạnh mẽ: "sự ra đi có thể mở ra nhiều sự sống mới"...
Quang cảnh Lễ tri ân.
Theo PGS Hệ, với 266 người hiến tạng từ trước đến nay chính là 266 quyết định cao cả và sự tri ân của xã hội, trong đó năm 2025 có 66 ca. Hầu hết trường hợp đều hiến đa tạng, cùng lúc cứu sống được nhiều bệnh nhân.
Thái Bình/Ảnh: Trần Minh
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-le-tri-an-nguoi-chet-nao-hien-mo-tang-lan-dau-tien-duoc-to-chuc-169260121213216571.htm