Xúc động lễ tri ân và trưởng thành

Xúc động lễ tri ân và trưởng thành
5 giờ trướcBài gốc
Tại buổi lễ, các em học sinh đã có những giây phút đầy xúc động trước khi rời xa mái trường mà mình đã gắn bó suốt những năm tháng phổ thông. Trong thời khắc xúc động ấy, cán bộ, giáo viên, phụ huynh Trường THPT chuyên Quang Trung đã có những lời dặn dò trìu mến, đặt niềm tin và kỳ vọng đến học trò thân thương, con em ở chặng đường kế tiếp.
Các em chụp hình với cha mẹ của mình
Các em chụp hình với cha mẹ, thầy cô lưu lại kỷ niệm đáng nhớ
Ban đại diện Hội phụ huynh khóa 20 tri ân Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Quang Trung
“K20 mến thương! Cuộc sống sau này sẽ không tiếng chuông báo vào lớp, không còn lời nhắc nhở mỗi sáng, không còn tiết học quen thuộc, nhưng thầy mong các em đừng quên: Hạnh phúc không đến từ việc mình hơn ai, mà đến từ việc mình sống đúng với điều tử tế mà mình tin. Dù ở đâu, làm gì, hãy giữ một góc trong tim cho những năm tháng dưới mái trường này - nơi có thầy cô, bạn bè và thanh xuân của các em. Xa chiếc nôi chuyên Quang Trung hãy nhắc thật nhiều chuyện xưa vui nhộn, chuyện một thời cùng vui vẻ hồn nhiên. Chúc các em thật vững vàng, tự tin trong kỳ thi sắp tới và tạm biệt K20 thật tuyệt vời” - lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy tình thương của thầy Hà Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung tại buổi lễ.
Khóa 20 Trường THPT chuyên Quang Trung có 276 học sinh/8 lớp, trong thời gian 3 năm đó, các em đã để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào với 48 giải học sinh giỏi cấp quốc gia (trong đó 1 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật), 96 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 86 huy chương các kỳ thi Olympic, giải nhì toàn đoàn hội thao quốc phòng - an ninh. Nhưng trên cả những con số ấy là tinh thần học tập, văn hóa tốt đẹp và lòng nhân ái đã góp phần giữ gìn và lan tỏa truyền thống của THPT chuyên Quang Trung: “Ham học, bản lĩnh, nhân ái và đầy khát vọng”.
Các em học sinh khóa 20 đã trao tặng thầy cô giáo, cha mẹ mình những bó hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân sâu sắc
3 năm là khoảng thời gian không dài, không ngắn nhưng đủ để thầy và trò có những kỷ niệm đẹp và đã cố gắng về đích thật trọn vẹn. Em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, lớp 12E, chia sẻ: "Được học tập, rèn luyện tại Trường THPT chuyên Quang Trung là kỷ niệm đẹp, tuổi thanh xuân không thể thiếu của em và tất cả các bạn. Một môi trường đầy học thuật, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, sự tận hiến của thầy cô mà chúng em không thể nào quên". Còn em Nguyễn Thị Thanh Minh, lớp 12D xúc động bày tỏ: "Ngay giờ phút này, em cảm thấy vô cùng xúc động và cảm xúc lớn nhất trong em là biết ơn. Bởi 3 năm qua, chúng em đã nhận được sự dạy dỗ, chăm lo tận tình của thầy cô. Chuyên Quang Trung không chỉ là ngôi trường mà là ngôi nhà thứ hai của em".
Trong giây phút thiêng liêng, xúc động của buổi lễ đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đối với thầy và trò nhà trường. Đồng thời, đây cũng là dịp giúp các em có cơ hội được cảm ơn, tri ân đến cha mẹ, thầy cô giáo - những người đã có công sinh thành, dưỡng dục và dạy dỗ các em nên người.
276 học sinh khóa 20 tặng thầy cô, cha mẹ tiết mục văn nghệ đặc sắc thay cho lời cảm ơn
Tại buổi lễ, 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc được Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh khóa 20 tặng học bổng
Tại buổi lễ, các em học sinh K20 chuyên Quang Trung đã trao tặng thầy cô giáo, cha mẹ những bó hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân sâu sắc, bởi lời yêu thương thường khó nói nên lời. Bên cạnh đó, các em được chụp hình lưu niệm với lớp, với cha mẹ, thầy cô và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong giây phút đó, các em được ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, là khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi học trò. Từ đó các em thêm tự tin bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao nhất, cũng như thành công rực rỡ ở chặng đường kế tiếp để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.
Vũ Thuyên - Viết Bằng
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/174330/xuc-dong-le-tri-an-va-truong-thanh