Tại Quảng Ngãi, các đoàn đại biểu, cùng gia đình, họ tộc, người dân ở quê hương “Núi Ấn - Sông Trà” đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - một người con sinh ra trên quê hương "Núi Ấn - Sông Trà" .
Sáng 24-5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Hội trường Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã Đức Phổ và Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh - quê hương đồng chí Trần Đức Lương.
Các đoàn đại biểu, cùng gia đình, họ tộc, người dân ở quê hương “Núi Ấn - Sông Trà” đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Toàn cảnh Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường T50. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi do ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thành kính viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ngoài ra, đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn có các đoàn: Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các tổ chức, đơn vị ở Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ảnh: NGUYỄN TRANG
Đoàn Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ghi sổ tang. Ảnh: XUÂN HUYÊN
Các nguyên lãnh đạo tại lễ viếng ở Hội trường T50. Ảnh: XUÂN HUYÊN
Theo Ban tổ chức, trong buổi sáng nay, có 59 đoàn trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi đăng ký viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường T50.
Tại xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), quê nhà của đồng chí Trần Đức Lương, từ sáng 24-5, địa phương đã dành hội trường lớn để tổ chức Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước. Nhiều đoàn cán bộ, lãnh đạo, lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cùng các đơn vị, người dân đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở quê nhà thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) viếng đồng chí Trần Đức Lương. Ảnh: NGỌC OAI
Các cựu chiến binh ở xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: NGỌC OAI
Đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ông Nguyễn Xu, Chủ tịch Hội tù Yêu nước xã Phổ Khánh, xúc động kể: “Nghe tin bác Trần Đức Lương mất, chúng tôi rất bùi ngùi, xúc động! Bác là người con của quê hương Phổ Khánh, là nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước luôn hết mình vì nước, gần gũi với nhân dân”.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà. Ảnh: NGỌC OAI
Theo lời ông Xu, trước đây, khi về quê, nghe bà con nông dân Phổ Khánh kể về việc có ruộng đồng rộng lớn nhưng luôn chịu cảnh khô hạn, thiếu nước, mất mùa, bác Trần Đức Lương rất trăn trở. Bác nhiều lần đến bàn bạc, góp ý địa phương sớm đầu tư, nâng cấp hồ chứa thủy lợi Diên Trường để thỏa nguyện bao đời của người dân. Từ đó, bác Trần Đức Lương luôn theo sát việc thi công hồ chứa Diên Trường để ngày hồ hoàn thành, cung cấp nước cho hàng trăm ha đất nông nghiệp toàn vùng.
Các đoàn địa phương viếng đồng chí Trần Đức Lương tại quê nhà Phổ Khánh. Ảnh: NGỌC OAI
Các cựu chiến binh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: NGỌC OAI
“Đến nay, hồ chứa cung cấp nước cho gần 400ha lúa của bà con Phổ Khánh. Mỗi năm, bà con làm 2-3 vụ, việc phát triển lương thực địa phương tăng lên gấp đôi, bà con nông dân biết ơn bác Lương. Khi nghe bác chọn về quê an nghỉ, dân làng chúng tôi đồng tình, xúc động lắm. Bà con ai cũng mong muốn được đến tiễn đưa bác ấy”, ông Xu nói thêm.
Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà. Ảnh: NGỌC OAI
Ông Phạm Đình Khối, Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (nhiệm kỳ 2005-2010) bày tỏ, đồng chí Trần Đức Lương là một người con dành nhiều tình cảm đặc biệt, sâu nặng với quê hương. Mỗi lần về quê, làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước luôn có những trăn trở, đau đáu với nhiều mặt từ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, chăm lo người dân, văn hóa, lịch sử… quê hương.
“Với chúng tôi và các thế hệ lãnh đạo sau này ở Quảng Ngãi, đồng chí Trần Đức Lương là tấm gương xứng đáng để học tập, rèn luyện, noi theo. Đồng chí xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, nhưng không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của đất nước.
Trong sự nghiệp cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến hết mình, để hôm nay trở về yên nghỉ tại quê nhà, được bà con hết mực kính trọng”, ông Phạm Đình Khối nhấn mạnh.
NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG