Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông 82 tuổi ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) dậy từ lúc 3 giờ sáng để hái mận gửi cho con trai đã khiến hàng triệu người xem rưng rưng xúc động.
Đoạn clip được một người đàn ông họ Cheng đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 18/7. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người cha ngoài 80 tuổi của anh lưng đeo giỏ tre, tay cầm đuốc, lặng lẽ đi ra vườn mận trước sân nhà trong ánh sáng lờ mờ trước bình minh. Thời điểm đó được ghi nhận là 3 giờ 44 phút sáng ngày 17/7, tại vùng nông thôn Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc.
Khi được hỏi lý do vì sao phải dậy sớm đến vậy để hái mận, ông cụ nói với con trai: "Nhân viên giao hàng bảo nên hái mận trước khi mặt trời mọc, khi trời còn mát để quả giữ được độ tươi và giòn lâu hơn".
Không chỉ hái mận, ông còn tự mình mang 15kg trái cây đến trạm chuyển phát nhanh, rồi lên xe buýt vượt quãng đường dài hơn 1.300km để gửi tới con trai đang sống ở tỉnh Giang Tô, phía đông nam Trung Quốc. Cheng nhận được gói hàng vào ngày hôm sau và xúc động nói: "Nhìn thấy những quả mận tươi như vậy, mắt tôi đã ngấn lệ. Bố biết tôi rất thích ăn mận… Tôi cảm động vô cùng nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe của ông".
Hành động giản dị nhưng đầy yêu thương của người cha già nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Đoạn video đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên nền tảng mạng xã hội lớn tại Trung Quốc.
"Tôi ghen tị với anh vì có một người cha tốt như vậy. Anh nên trân trọng và hiếu thảo với ông ấy", một người dùng bình luận. Một người khác xúc động chia sẻ: "Tôi đã khóc khi xem clip. Chỉ có cha mẹ mới có thể âm thầm làm những điều tuyệt vời như thế"
Câu chuyện của Cheng là một trong nhiều ví dụ về tình thân cảm động thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi những người cha, người mẹ già lặng lẽ hy sinh vì con cái.
Trước đó, một bà mẹ ở tỉnh Hà Nam từng gây chú ý khi lái xe taxi hàng ngày để đưa đón con trai khuyết tật 7 tuổi ngồi ghế sau đi học. Hay vào tháng 7, cư dân mạng cũng bày tỏ sự xót xa trước hình ảnh một người phụ nữ ở tỉnh Thiểm Tây buộc con trai thiểu năng trí tuệ vào người mình bằng dây, để tiện chăm sóc khi bà làm công việc vệ sinh đường phố.
Những câu chuyện đời thường như vậy, tuy không ồn ào, lại luôn chạm đến trái tim của hàng triệu người, nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh âm thầm, sâu nặng mà cha mẹ luôn dành cho con cái.
Hoài Thương