Tại một khu chợ đêm nhộn nhịp ở Malaysia, hình ảnh một người đàn ông mặc bộ đồ hóa trang hình con ếch màu hồng sôi nổi nhảy múa để kiếm sống đã bất ngờ "gây bão" trên mạng xã hội. Điều đặc biệt khiến mọi người xúc động không phải chỉ là sự vui nhộn từ trang phục hay điệu nhảy, mà chính là khoảnh khắc anh vừa biểu diễn vừa bế cậu con trai nhỏ trên ngực, để cậu bé cùng đồng hành trong hành trình mưu sinh đầy khó nhọc.
Video do tài khoản "@schafeeqaz" đăng tải trên TikTok đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Trong đoạn clip, cậu bé thi thoảng nhún nhảy theo nhạc, thậm chí còn gửi nụ hôn gió đến người qua đường, khiến khung cảnh vốn đã đặc biệt nay lại càng trở nên ấm áp và cảm động hơn. Người đăng video viết: "Đằng sau linh vật con ếch là một người cha tuyệt vời".
Chia sẻ dưới video, cô cho biết đã bật khóc khi chứng kiến hình ảnh ấy, đồng thời kêu gọi mọi người hãy ủng hộ hai cha con nếu có dịp ghé qua chợ đêm. "Khi chúng ta cảm thấy cuộc sống khó khăn, thực ra có những người còn khó khăn hơn. Chỉ là chúng ta chưa biết cách bằng lòng mà thôi", cô bày tỏ.
Sự việc nhanh chóng tạo nên làn sóng đồng cảm trên mạng xã hội. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự cảm phục trước tình thương của ông bố dành cho con và khâm phục nghị lực lao động của anh. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn đề nghị chia sẻ mã QR của người cha để họ có thể gửi tiền hỗ trợ gia đình, giúp anh phần nào vơi bớt gánh nặng kinh tế.
Theo tiết lộ từ một người bạn của gia đình, cậu bé trong video có tên là Yunus, mới hơn 1 tuổi rưỡi. Người cha dùng tài khoản TikTok "@itsmeyasinn" sau đó cũng lên tiếng cảm ơn cộng đồng vì đã gửi lời chúc tốt đẹp. Anh chia sẻ rằng bé Yunus rất thích theo cha ra chợ đêm, thậm chí đôi lúc còn hòa mình vào điệu nhảy như một cách đồng hành cùng cha. Trước một số bình luận tiêu cực cho rằng vợ anh bỏ bê con cái, người cha thẳng thắn lên tiếng bảo vệ: "Cô ấy đã vất vả sinh con cho tôi bằng phương pháp mổ. Tôi chủ động đưa Yunus đi cùng vì thằng bé thích thế, và tôi cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên con".
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến hàng triệu người rưng rưng. Nó gợi nhắc rằng phía sau những gánh nặng mưu sinh thường là tình yêu thương vô điều kiện và sự hy sinh lặng lẽ của các bậc cha mẹ. Trong nhịp sống hối hả, hình ảnh ông bố hóa trang thành ếch ở chợ đêm Malaysia không chỉ mang đến nụ cười, mà còn để lại một bài học sâu sắc về tình thân, nghị lực và lòng biết ơn.
Hoài Thương