Trước những tin đồn về việc sẽ sang Saudi Arabia, Nguyễn Xuân Son đã gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy xúc động đến người hâm mộ Việt Nam: “Mãi mãi trong trái tim tôi”, kèm theo hình ảnh về Việt Nam.
Đó là dòng trạng thái được anh đăng tải trên trang cá nhân, kèm theo bức ảnh nổi bật tại AFF Cup 2024, nơi anh tỏa sáng rực rỡ để đưa tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Trong ảnh, Nguyễn Xuân Son mỉm cười giữa biển người hâm mộ trên khán đài. Khoảnh khắc mang đến nhiều xúc cảm khi Nguyễn Xuân Son được người hâm mộ Việt yêu mến.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang nỗ lực tập luyện để trở lại Việt Nam thi đấu cho CLB Nam Định. Ảnh: Nguyễn Xuân Son
Thông điệp của Nguyễn Xuân Son được đưa ra đúng lúc có nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng anh có thể chia tay để sang Saudi Arabia. Nguyên nhân bắt đầu từ các bức ảnh Xuân Son mặc áo tập CLB hàng đầu Saudi Arabia, khiến nhiều người đặt dấu hỏi theo kiểu anh liệu có bến đỗ mới. Nhưng thực tế, đó chỉ là một buổi tập thể lực tại Brazil trong quá trình hồi phục chấn thương. Chiếc áo Al Hilal đơn thuần chỉ là áo tập được dùng trong quá trình điều trị, không mang bất kỳ ý nghĩa chuyển nhượng nào với Nguyễn Xuân Son.
Hiện tại, Nguyễn Xuân Son đang trong quá trình điều trị chuyên sâu tại Brazil, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia vật lý trị liệu hàng đầu. Anh chưa thể trở lại thi đấu trong giai đoạn đầu mùa V.League 2025/2026, nhưng CLB Nam Định đã quyết định điền tên anh vào danh sách đăng ký thi đấu. Đó là lời khẳng định rõ ràng về tương lai của Nguyễn Xuân Son.
Quan trọng hơn, Nguyễn Xuân Son đã ký bản hợp đồng có thời hạn lên đến 6 năm với CLB Nam Định, đó được xem là bản hợp đồng trọn đời khi kéo dài đến lúc Xuân Son 34 tuổi. Nguyễn Xuân Son từng được một đội bóng Saudi Arabia hỏi mua với mức giá hơn 3 triệu USD, nhưng Chủ tịch CLB Nam Định đã từ chối ngay lập tức. Lý do là Nguyễn Xuân Son không chỉ là cầu thủ xuất sắc, mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, khát vọng và bản sắc của CLB Nam Định.
Không có chuyện Nguyễn Xuân Son chia tay. Ảnh: Nguyễn Xuân Son
“Papa Thiện đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ trong bóng đá mà cả cuộc sống. Tôi và gia đình vô cùng biết ơn ông ấy. Tôi muốn đền đáp bằng sự cống hiến trọn đời cho CLB và Papa Thiện”, Nguyễn Xuân Son từng chia sẻ sau AFF Cup 2024.
Không cần những lời nói lớn lao, chỉ một dòng chữ “mãi mãi trong trái tim tôi” đã đủ để hiểu rằng Nguyễn Xuân Son vẫn đang chiến đấu từng ngày, không chỉ để hồi phục, mà còn để trở lại và viết tiếp giấc mơ cùng bóng đá Việt Nam.