Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo nghi thức Quốc tang được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi.
Tại quê hương Quảng Ngãi, lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương được tổ chức trang nghiêm tại ba địa điểm: Hội trường Nhà khách T50 (Bộ CHQS tỉnh), Hội trường Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao TX.Đức Phổ và Hội trường UBND xã Phổ Khánh- nơi ông sinh ra và lớn lên.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ngãi thành kính dâng hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ngãi thành kính dâng hương, đặt hoa tiễn biệt người con ưu tú của quê hương. Mỗi người, khi đứng trước di ảnh của đồng chí Trần Đức Lương, đều trầm lặng, xúc động và trân trọng ghi lại trong sổ tang những dòng tri ân sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn với một cuộc đời cống hiến vì nước, vì dân.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải- Tư lệnh Quân khu 5 xúc động ghi trong sổ tang.
Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX.Đức Phổ Nguyễn Xuân Văn viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ, quân và dân thị xã nguyện đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Đức Phổ ngày càng phát triển".
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX.Đức Phổ Nguyễn Xuân Văn viết sổ tang.
Đại tá Võ Tấn Tài- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ghi trong sổ tang với tất cả niềm xúc động: “Kính thưa hương linh bác Trần Đức Lương. Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi với quyết tâm chính trị cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân.
Chúng con luôn đoàn kết đồng lòng, biến đau thương thành hành động bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn bình an, đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, lực lượng vũ trang luôn vững mạnh toàn diện.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi nguyện học tập, phấn đấu theo tấm gương của Bác. Vĩnh biệt Bác!”.
Đại tá Võ Tấn Tài- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi viết sổ tang.
Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Nguyễn Văn Dũng cũng trân trọng ghi vào sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Trà Bồng vô cùng thương tiếc, tiễn biệt đồng chí Trần Đức Lương- người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi về nơi an nghỉ ngàn thu.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Trà Bồng nguyện sống, chiến đấu và học tập theo tấm gương của đồng chí- một con người mẫu mực, giản dị, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân".
Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Nguyễn Văn Dũng dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng cũng chia sẻ những lời từ biệt trang trọng: “…Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh nguyện đem hết sức mình noi gương đồng chí Trần Đức Lương; phấn đấu rèn luyện, học tập, làm việc, cống hiến hết mình vì sự phát triển của quê hương, đất nước, cùng với nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Thành kính nghiêng mình vĩnh biệt Bác!”.
Không chỉ những cán bộ lãnh đạo, những người trẻ cũng bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc. Nguyễn Thị Minh Tâm- đại diện Liên Chi đoàn Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Phạm Văn Đồng ghi trong sổ tang: “Liên Chi đoàn Sư phạm Tự nhiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng chí Trần Đức Lương. Cuộc đời đồng chí là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Chúng cháu nguyện tiếp bước truyền thống quê hương, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến vì Tổ quốc”.
Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nghiêng mình tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và ghi lại những dòng chia buồn đầy xúc cảm trong sổ tang.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trương Minh Sang viết đầy xúc động:“Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Chúng cháu nguyện học tập, rèn luyện, làm việc thật tốt, phụng sự đất nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Xin vĩnh biệt Bác!”.
Những dòng tiễn biệt không chỉ là niềm tiếc thương mà còn là lời tri ân đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Những dòng ghi trong sổ tang không chỉ là sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo mẫu mực, mà còn là lời hứa tiếp bước, là quyết tâm của các thế hệ hôm nay trong việc kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã vun đắp.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã mãi mãi ra đi, nhưng tấm gương đạo đức, tinh thần phụng sự tận tụy và cuộc đời cống hiến của ông sẽ còn sống mãi trong lòng nhân dân, là động lực để Quảng Ngãi tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.
Bài, ảnh: LINH ĐAN