Xúc động nữ sinh gánh hành lý trở về nhà sau kỳ thi bằng chiếc sào tre

Xúc động nữ sinh gánh hành lý trở về nhà sau kỳ thi bằng chiếc sào tre
8 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh một nữ sinh trung học vác gánh chăn trở về nhà sau kỳ thi gaokao - kỳ thi đại học quan trọng bậc nhất Trung Quốc đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho nghị lực và sự giản dị đầy cảm động của thế hệ trẻ.
Nhân vật chính trong đoạn video là nữ sinh họ Lưu, đến từ Trường trung học phổ thông số 2 huyện Quán Dương, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Trong clip, cô gái mặc bộ quần áo giản dị, dùng một cây sào tre để gánh hai chiếc túi lớn chủ yếu đựng chăn trên vai, lặng lẽ đi bộ về nhà sau khi hoàn thành kỳ thi gaokao. "Tôi dễ bị lạnh nên đã mang theo ba chiếc chăn dày đến trường", Lưu giải thích, đồng thời cho biết hôm đó cô không đi một mình, mà mẹ cô đi sau, xách theo vali nên không xuất hiện trong khung hình.
Dù đoạn video chỉ kéo dài vài chục giây, hình ảnh cô gái nhỏ bé với đôi vai gánh nặng dường như đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn bày tỏ sự cảm phục và xúc động, gọi cô là "hình ảnh đẹp nhất mùa thi năm nay".
Ông Trần - hiệu trưởng nhà trường chia sẻ rằng Lưu là học sinh xuất thân từ vùng quê, khiêm tốn, chăm chỉ và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong học tập cũng như sinh hoạt thường ngày. "Cô bé luôn chủ động, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Một học sinh có đạo đức và năng lực tốt", ông nhận xét. Tấm gương của Lưu không chỉ thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng mà còn lay động cả những người lạ tốt bụng sẵn sàng dang tay giúp đỡ.
Ông Trương - chủ một quán trà tại Thành Đô ngỏ ý mời cô làm việc vào mùa hè. Trong khi đó, ông La - một giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Vũ Hán mong muốn tài trợ cho con đường học tập của cô. "Tôi thấy bản thân mình thời trẻ trong cô ấy. Nay tôi có điều kiện, tôi muốn giúp nhưng chưa thể liên lạc được", ông nói.
Tuy nhiên, Lưu đã lịch sự từ chối tất cả các lời đề nghị hỗ trợ tài chính. "Vì bố và anh trai tôi đều đi làm xa, nên chỉ còn mẹ và tôi. Mẹ tôi đã già, tôi không muốn rời xa bà. Tôi dự định tìm một công việc mùa hè gần nhà", cô nói.
Cô gái cũng thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ mình. "Nhiều gia đình thiên vị con trai, nhưng trong nhà tôi, mọi thứ rất công bằng. Đôi khi bố mẹ còn chiều tôi hơn cả anh trai", cô tâm sự. "Chúng tôi có thể không có hoa, nhưng được ở bên nhau chính là bó hoa đẹp nhất".
Dự định trong kỳ nghỉ hè của Lưu là mở một sạp bán liangfen - món mì thạch lạnh truyền thống và trong tương lai, cô mong muốn theo học ngành giáo dục để trở thành giáo viên. Được biết, kỳ thi gaokao năm nay diễn ra từ ngày 7/6, với hơn 13,35 triệu thí sinh dự thi trên toàn quốc. Đây được xem là kỳ thi khốc liệt nhất trong đời học sinh Trung Quốc, có thể định đoạt cơ hội nghề nghiệp và tương lai kinh tế sau này. Kết quả thường được công bố vào cuối tháng 6.
Giữa muôn vàn áp lực của cuộc thi và những câu chuyện xoay quanh điểm số, nữ sinh họ Lưu nổi lên như một biểu tượng của nghị lực, tình thân và niềm tin giản dị vào cuộc sống. "Cây sào tre trên vai cô ấy không chỉ gánh chăn, mà còn gánh cả hy vọng và tương lai", một cư dân mạng viết. Một người khác bày tỏ: "Mong con đường phía trước của cô bé sẽ phủ đầy hoa. Tiếp tục bước đi, cô gái!".
(Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/xuc-dong-nu-sinh-ganh-hanh-ly-tro-ve-nha-sau-ky-thi-bang-chiec-sao-tre-202506191803099844.html