Theo kế hoạch, đoàn tàu số 2, số hiệu tàu SE63 chở gần 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, qua các ga trung chuyển Đà Nẵng, Nha Trang. Các chiến sĩ đã có mặt trên tàu từ sớm, quân trang ngay ngắn, chờ đến giờ tàu khởi hành. Vẫn những tiếng hát tươi vui như ngày đầu mới ra Hà Nội, tinh thần của những người lính trẻ hôm nay còn thêm niềm vui, niềm tự hào khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Giữa sân ga, những hình ảnh giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đã diễn ra: những cái bắt tay thật chặt, những lời chào ấm áp, nụ cười xen lẫn ánh mắt bồi hồi. Tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về tình quân dân gắn bó, về niềm tự hào khi được góp mặt trong sự kiện lịch sử của đất nước.
Không khí trang nghiêm nhưng vẫn ấm áp tình người khi các đoàn quân lần lượt rời Thủ đô. Tiếng còi tàu vang lên, đưa các chiến sĩ trở về đơn vị, mang theo kỷ niệm khó quên về những ngày tập luyện gian khổ và khoảnh khắc uy nghiêm trên Quảng trường Ba Đình.
Đối với người dân, đây là phút giây hội tụ niềm tin và tình yêu với những người lính trẻ. Đối với các chiến sĩ, đó là dấu ấn sâu đậm trong hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Cuộc chia tay giản dị nhưng thiêng liêng đã khép lại chuỗi ngày hội lớn, để lại dư âm lắng đọng về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, và mối quan hệ keo sơn quân – dân bền chặt.
LÊ CHÍ
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/video-xuc-dong-tien-cac-chien-si-a80-roi-thu-do-post905767.html