Tham dự chương trình có Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Nguyễn Kiên; Giám đốc Sở Tài chính Phạm Xuân Duệ; Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi Nguyễn Anh Tuấn.
Đến dự chương trình còn có ông Trần Hoàng Tuấn, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Đình Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự tại chương trình.
Chương trình còn đón nhiều người từng một thời gắn bó với Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đến dự và theo dõi vở diễn.
Chương trình được tổ chức tại sân vận động Phổ Cường (xã Khánh Cường), gần bên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Đây là một trong những hoạt động nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng và tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm (22/6/1970 – 22/6/2025).
RƯNG RƯNG KÝ ỨC VỀ CHỊ TRÂM
Tối 23/8, dù chân bị đau, đi lại khó khăn, bà Tạ Thị Ninh (76 tuổi) ở thôn Nga Mân, xã Khánh Cường nhờ người thân chở đến sân vận động Phổ Cường chờ xem vở kịch “Đặng Thùy Trâm”. Bà Ninh từng là y tá và là em kết nghĩa của Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Trước giờ vở diễn bắt đầu, bà Ninh xúc động nghẹn ngào. “Hồi tháng 6, tôi nghe tin có chương trình diễn kịch về chị Trâm ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, nhưng do chân đau và di chuyển xa xôi nên tôi không đi được. Tôi bảo các cháu mở ti vi cho bà xem, nhìn thấy hình ảnh của chị Trâm qua cô diễn viên trong vở kịch mà lòng tôi rưng rưng. Tôi nhớ chị Trâm đến nỗi hai đêm liền không ngủ được”, bà Ninh chia sẻ.
Vở diễn lấy bối cảnh chính là bệnh xá dã chiến tại chiến trường Đức Phổ.
Hàng chục năm trôi qua, nhưng những ký ức, cảm xúc về người chị kết nghĩa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Ninh. Bà Ninh bồi hồi nhớ lại, ngày đó, lần đầu tiên chị Trâm từ Hà Nội về Quảng Ngãi công tác, chị đến nhà tôi để chào mọi người. Cả nhà tôi ai cũng cảm mến người con gái từ Hà Nội đã vượt chặng đường xa xôi, nguy hiểm. Mẹ tôi nhận chị là con gái nuôi, chị nhận tôi là em gái kết nghĩa với chị.
“Có lần, kẻ địch đến nhà, sợ chị Trâm bị phát hiện, mẹ tôi nói chị giả bị câm, điếc rồi mẹ la chị đã làm vỡ đồ trong nhà. Hàng xóm kéo đến bao quanh chị, kẻ địch thấy người dân đến đông nên rút đi. Mẹ tôi nói, tình thế ấy, phải bảo chị giả làm người câm điếc, chứ một lúc sau địch tra hỏi bắt chị khai ra nói giọng Hà Nội sẽ bị lộ. Ngày ấy, gia đình tôi và chị Trâm quấn quýt, thương mến nhau. Tình cảm ấy cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi”, bà Ninh cho hay. Vì tình cảm sâu nặng ấy, sau này, bà Ninh đã theo học lớp y tế do bác sĩ Đặng Thùy Trâm hướng dẫn, để cùng chị Trâm làm việc, chăm sóc và điều trị cho các thương bệnh binh.
Những ngày qua, nghe thông tin Hội đồng hương Đức Phổ tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp với UBND xã Khánh Cường trình diễn vở kịch Đặng Thùy Trâm ngay trên chính quê hương, nhiều người đã sắp xếp thời gian đến xem vở diễn. Bất ngờ gặp nhau tại sân vận động Phổ Cường, bà Nguyễn Thị Minh (83 tuổi) ở thôn Mỹ Trang, xã Khánh Cường bắt chặt tay ông ông Hoàng Nam Chu (77 tuổi), nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL, xúc động chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm về Anh hùng, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Bà Nguyễn Thị Minh kể, bà từng công tác tại Cục Hậu cần, Quân khu 5. Khi nghe tin chị Trâm đã hy sinh, bà Minh đang ở Trà Quân, huyện Trà Bồng (cũ). “Tôi chưa từng gặp chị Trâm, chỉ nghe về chị qua những câu chuyện, qua dòng tin báo chị Trâm hy sinh rồi. Nhưng trong lòng tôi, lúc nào cũng thương mến người con gái Hà Nội đã chiến đấu và ngã xuống ở mảnh đất Quảng Ngãi”, bà Minh bộc bạch.
Vở diễn được tổ chức tại sân vận động Phổ Cường, xã Khánh Cường, địa danh gắn liền với một thời chiến đấu, làm việc của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Trước đây, ông Hoàng Nam Chu, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL, từng công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Phổ. Ông Hoàng Nam Chu là một trong 5 người xét kết nạp Đảng của chị Trâm vào ngày 27/9/1968. “Chị Trâm làm việc ở bệnh xá, cách Văn phòng Huyện ủy Đức Phổ một dãy đồi. Sáng 22/6/1970, chị Trâm qua thăm mọi người, trò chuyện. Đến gần trưa, tôi mời chị ở lại cùng ăn cơm với mọi người, nhưng chị bảo phải về để chăm sóc thương binh. Không ngờ đó là lần cuối, tôi và mọi người được gặp chị Trâm. Chiều đó, trên đường quay trở lại Văn phòng Huyện ủy Đức Phổ để báo công việc, chị bị địch phục kích”, ông Chu xúc động kể lại.
Ông Chu nói, ông rất kính nể chị Trâm, tình chị em từng rất thân thiết, luôn quan tâm, động viên trong công việc và cuộc sống. “Sau ngày giải phóng, mẹ của chị Trâm có vào Đức Phổ, tôi có cử người dẫn mẹ chị Trâm đến nơi chị đã hy sinh. Có dịp xem vở kịch được diễn ngay trên chính địa danh Phổ Cường lịch sử, tôi cảm thấy rất ý nghĩa”, ông Chu cho biết.
TỪ NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ CHO ĐẾN SÂN KHẤU
Vở kịch “Đặng Thùy Trâm” được chắp bút bởi tác giả Nguyễn Quang Vinh, do NSƯT Phạm Huy Thục biên tập và đạo diễn. Tham gia vở diễn tại sân vận động Phổ Cường, hơn 30 diễn viên và ê kíp đến từ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết tập luyện. Sân khấu được dàn dựng với bối cảnh chính là bệnh xá dã chiến tại chiến trường Đức Phổ, đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
NSƯT Phạm Huy Thục cho hay, suốt 19 năm qua, ông luôn mong mỏi được thực hiện vở diễn trên chính địa danh lịch sử Phổ Cường, nơi Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã làm việc, chiến đấu và hy sinh. Thế nên, ông cảm thấy rất xúc động xen lẫn niềm tự hào, thiêng liêng khi được đến biểu diễn tại sân vận động Phổ Cường trong dịp này.
Nhiều khán giả dõi theo vở kịch.
Vở kịch “Đặng Thùy Trâm” lần này khắc họa hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cô gái Hà Nội đã cống hiến tuổi thanh xuân cho mảnh đất Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã tình nguyện vào công tác tại Quảng Ngãi. Suốt 3 năm ở chiến trường Đức Phổ, chị tận tụy cứu chữa thương binh và người dân. Ngày 22/6/1970, trong một trận phục kích, chị hy sinh khi chưa tròn 28 tuổi. Câu chuyện về Anh hùng, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm như một biểu tượng về tình yêu thương, tinh thần hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt.
Dù cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống, các diễn viên vẫn cố gắng tiếp tục trình diễn...
Đưa vở diễn về xã Khánh Cường lần này, chính là tâm huyết, tấm lòng của nhiều người đã cùng nhau kết nối vận động, hỗ trợ nguồn lực. Là người con của quê hương xã Khánh Cường, ông Bùi Văn Năm (51 tuổi), thành viên Hội đồng hương Đức Phổ tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, mọi người đã cùng nhau ấp ủ ý tưởng mang vở kịch về với quê hương từ lâu.
Vở diễn lần này trong không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn của quê hương càng thêm ý nghĩa. Chương trình lần này là dịp những người con quê hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn thế hệ đi trước và mong muốn thế hệ trẻ thêm hiểu câu chuyện về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, trân trọng lịch sử quê hương.
Dù cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống giữa chừng, các diễn viên vẫn cố gắng tiếp tục biểu diễn. Phía dưới khán giả, người mặc áo mưa, người cầm dù che chắn. Cơn mưa ngày càng xối xả, ai cũng nán lại để dõi theo vở diễn. Cho đến khi điều kiện âm thanh, ánh sáng không cho phép, ban tổ chức phải tạm dừng vở diễn trong sự tiếc nuối của nhiều người. Như một lời hẹn, sẽ có lần sau, vở diễn lại tiếp tục được tổ chức trên quê hương Khánh Cường anh hùng...
"
Trong chuỗi các hoạt động lần này, Hội đồng hương Đức Phổ tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân ở xã Khánh Cường và 500 người dân ở phường Đức Phổ.
Bài, ảnh: BẢO HÒA