Chiều hôm nay (2/10) thật đặc biệt với các bệnh nhi Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại hội trường tầng 3 của Trung tâm, không khí rộn ràng và xúc động khi 30 bệnh nhi cùng người thân quây quần đón Trung thu. Trong số đó, có nhiều em còn phải mang theo bình oxy, thậm chí có em vẫn đang trong độ tuổi ẵm ngửa. Đặc biệt, 33 em nhỏ mồ côi do Covid-19 (trong tổng số 39 em được bệnh viện bảo trợ) cũng có mặt, cùng hòa chung niềm vui với các bạn đồng trang lứa.
Bệnh nhi và người thân xem nhóm nhạc Mắt Ngọc biểu diễn.
Để mang lại niềm vui cho các em kém may mắn, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các tình nguyện viên đã hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội, cùng vui đùa và phát quà cho các em. Không khí Trung thu càng thêm sôi động với những tiết mục ca hát của nhóm nhạc Mắt Ngọc và màn trình diễn ảo thuật ấn tượng của "thuyền trưởng Jack Sparrow", mang đến những giây phút ngạc nhiên, thích thú cho các bé.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tặng quà Trung thu kèm lời động viên, thăm hỏi đầy yêu thương cho các bệnh nhi.
Chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc của các em, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức xúc động chia sẻ:
“Hôm nay trở về Bệnh viện Chợ Rẫy trong dịp Tết Trung thu, thấy những bệnh nhi, những em nhỏ lâm cảnh mồ côi do Covid có được niềm vui, tình yêu thương của các bác sĩ và nhân viên y tế, tôi rất xúc động. Xin cảm ơn bệnh viện và các đơn vị, Quỹ Hỗ trợ trẻ em Việt Nam, đã chung tay tổ chức mừng Tết trung thu thật sự ấm áp, đầy yêu thương cho các em”.
Thứ trưởng cũng gửi gắm niềm tin rằng các thầy thuốc sẽ tiếp tục chăm sóc, đồng hành để các em sớm hồi phục sức khỏe, trở lại trường lớp và sum vầy bên gia đình, bạn bè.
BS.CKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy trao quà tới các bệnh nhi.
Thay mặt Bệnh viện Chợ Rẫy, BS.CKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách điều hành - bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức và Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Trần Đăng Khoa cùng Quỹ Hỗ trợ trẻ em Việt Nam đã dành thời gian quý báu đến thăm và chia sẻ niềm vui cùng các bệnh nhi.
TS. Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) trao quà các em mồ côi do Covid
Theo BS.CKII Phạm Thanh Việt, dù thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch chính là "những chiến sĩ quả cảm", ngày đêm kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Sự mạnh mẽ của các em cùng với sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và tình yêu thương từ cộng đồng sẽ giúp các em sớm trở lại nhịp sống bình thường, đoàn tụ bên gia đình và tiếp tục đến trường.
Có tổng cộng 39 em không may lâm cảnh mồ côi do COVID-19 đang được Bệnh viện Chợ Rẫy bảo trợ.
Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em cùng đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao tận tay những món quà Trung thu và gửi lời thăm hỏi, động viên đầy yêu thương đến từng bệnh nhi, từng em nhỏ mồ côi do COVID-19.
Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1, thăm hỏi và tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Hoạt động vui chơi, ca hát, múa lân được tổ chức xuyên suốt cả ngày, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho hàng trăm em nhỏ.
Bệnh nhi được vui Trung thu cùng các anh chị tình nguyện viên và người thân.
TS. Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) - cho biết, dịp này Cục phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã chuẩn bị hàng trăm phần quà và hỗ trợ tiền mặt cho các bệnh nhi. Mỗi em nhận được phần quà Trung thu cùng "hiện kim" 2 triệu đồng, với tổng giá trị hỗ trợ 100 triệu đồng.
Đỗ Bá