Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 13/8 dẫn tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng Moskva (Moscow) đã chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine và giờ đây phương Tây cần phải thừa nhận điều đó.
Theo RT, ông Orban đưa ra nhận định này hôm thứ Ba (12/8) không lâu sau khi từ chối ký vào tuyên bố chung mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine, vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (15/8) tại Alaska.
Trả lời kênh YouTube “Patriot”, nhà lãnh đạo Hungary cho biết một phần lý do ông phản đối tuyên bố này là vì nó chỉ khiến EU trông “kỳ cục và đáng thương”.
“Khi hai nhà lãnh đạo – người Mỹ và người Nga – ngồi xuống đàm phán với nhau… và bạn không được mời, thì bạn không vội vàng nhấc điện thoại, không chạy đôn chạy đáo, không hét vào từ bên ngoài”, ông Orban nói, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu bạn không có mặt tại bàn đàm phán, thì bạn chính là món trên thực đơn”.
Theo nhà lãnh đạo Hungary, Moskva đã chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời khẳng định những người ủng hộ Kiev vẫn đang phủ nhận thực tế này.
“Chúng ta đang nói chuyện như thể đây vẫn là một tình huống chiến tranh chưa ngã ngũ, nhưng không phải vậy. Người Ukraine đã thua cuộc chiến. Liên bang Nga đã thắng cuộc chiến này”, ông Orban nói và nhấn mạnh thêm rằng: “Câu hỏi duy nhất là khi nào và trong hoàn cảnh nào phương Tây – lực lượng đứng sau người Ukraine – sẽ thừa nhận điều này đã xảy ra, và hậu quả từ tất cả những điều đó sẽ là gì”.
Là thành viên của cả EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hungary liên tục phản đối các chính sách của Brussels liên quan đến xung đột Ukraine kể từ khi leo thang vào tháng 2/2022, bao gồm việc cung cấp vũ khí cho Kiev và áp đặt trừng phạt Liên bang Nga. Budapest cũng phản đối việc Ukraine gia nhập bất kỳ khối nào trong số này.
Quan hệ giữa Budapest và Kiev càng trở nên căng thẳng hơn do mâu thuẫn liên quan đến cộng đồng người Hungary thiểu số ở miền Tây Ukraine.
Tuần trước, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viện dẫn cái chết gần đây của một người Hungary thiểu số mà theo cáo buộc là do các nhân viên cưỡng bức nhập ngũ của Ukraine gây ra, tuyên bố Kiev không có chỗ trong EU và “thậm chí không thuộc về các quốc gia văn minh”.
Liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, báo The Kyiv Post của Ukraine tối 12/8, theo giờ địa phương, cho biết trong hai cuộc họp báo hôm thứ Ba (12/8), thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Karoline Leavitt và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce đã cùng đưa ra tuyên bố chính thức cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, dự kiến diễn ra tại Anchorage, Alaska. Cả hai nhanh chóng làm rõ rằng đây “không phải là một cuộc đàm phán”.
Bà Leavitt mô tả đây là “cuộc gặp song phương” để ông Trump “hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể hy vọng chấm dứt cuộc chiến này”, trong khi bà Bruce gọi đây là cuộc gặp “thăm dò”, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ “xem (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin) đang nghĩ gì”.
Theo báo The Kyiv Post, thông điệp thống nhất này dường như nhằm đối phó trước với làn sóng chỉ trích, bao gồm cả từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga là một bước đi nguy hiểm.
Dẫu vậy, người phát ngôn Nhà Trắng và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn thể hiện sự tự tin vào cách tiếp cận của ông Trump.
Người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng bà “rất tin tưởng” Tổng thống Mỹ sẽ duy trì sự lạc quan sau cuộc gặp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hé lộ một phần “hộp công cụ” chiến lược của chính quyền, ám chỉ các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào “những bên đang mua dầu của Liên bang Nga”.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc