Trong bài phát biểu được người dẫn chương trình truyền hình đọc, ông Mojtaba Khamanei không nêu tên “kẻ thù” là ai và cho biết nếu không nhận được bồi thường, “chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của chúng nhiều như chúng đã phá hủy tài sản của chúng tôi”.
Hình ảnh được hiển thị trên truyền hình nhà nước Iran khi người dẫn chương trình đọc tuyên bố của nhà lãnh tụ tối cao mới. Ảnh: IRIBNEWS
Khẳng định Iran có mối quan hệ tốt với các nước láng giềng, vị lãnh tụ tối cao của Iran cảnh báo nước này vẫn sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở các quốc gia này. “Chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm như vậy”. Ông khuyến nghị các quốc gia này đóng cửa các căn cứ của Mỹ “càng sớm càng tốt”.
Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Khamenei cho biết tuyến hàng hải này sẽ vẫn đóng cửa nhằm gây sức ép lên kẻ thù của Iran.
Theo Aljazeera, trong bài phát biểu, ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu để trả thù cho tất cả những người đã ngã xuống, từ cựu lãnh đạo tối cao bị sát hại đến những đứa trẻ thiệt mạng trong các cuộc tấn công.
Lãnh tụ Khamenei cảm ơn Quân đội Iran vì đã ngăn không để đất nước bị thống trị hay bị chia cắt, ghi nhận sự hy sinh của họ, và vạch ra các biện pháp hỗ trợ tài chính và các hình thức khác cho những người bị thiệt hại trong chiến tranh.
Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết giữa người dân Iran và vượt qua những khác biệt.
Ông Khamenei cũng cảm ơn các đồng minh của Iran trong khu vực mà ông gọi là “Mặt trận Kháng chiến”. Đặc biệt đề cập đến Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon và phong trào kháng chiến thân Iran ở Iraq, ông Khamenei nói rằng Iran coi họ là “những người bạn tốt nhất” của mình. Ông kêu gọi các nhóm này tiếp tục chiến đấu.