Xưởng đầu lân tồn tại hai thập kỷ ở TPHCM rộn ràng trước Trung thu

Xưởng đầu lân tồn tại hai thập kỷ ở TPHCM rộn ràng trước Trung thu
3 giờ trướcBài gốc
Những ngày cận Trung Thu, cơ sở làm đầu lân Thuận An Hãng đang tất bật chuẩn bị những đơn hàng để kịp giao cho khách.
“Hồi nhỏ tôi rất thích múa lân nhưng chưa có dịp theo, sau này lớn lên được mấy anh chỉ dạy, rồi cứ thế gắn bó với nghề đầu lân cho tới bây giờ”, anh Bành Chí Hùng, Chủ xưởng đầu lân Thuận An Hãng chia sẻ.
Một chiếc đầu lân hoàn thiện trải qua nhiều công đoạn như làm khung, đắp giấy, dán vải, tô màu… mỗi khâu đều có bàn tay góp sức của nhiều thợ tại xưởng.
Anh Vương Tuấn Văn đang trang trí đầu lân. "Tôi theo nghề làm lân suốt 4 năm nay nhưng lửa nghề chưa bao giờ vơi. Nghề này còn đam mê là còn chạy, còn đam mê là còn làm", anh Văn nói.
Nguyên liệu để làm đầu lân gồm: mây, tre, kẽm, khung nhôm, giấy, vải màn, sơn... và thêm các phụ kiện trang trí.
Nếu như làm khung và đắp nền là phần tạo hình thì vẽ trang trí là phần tạo “hồn” cho con lân. Các họa tiết vẽ lên đầu lân xuất phát từ truyền thống lâu đời của nghề và đồng thời được sáng tạo thêm cho phù hợp với đơn đặt hàng và chất riêng của xưởng.
Một chiếc đầu lân được hoàn thiện trong khoảng 7 ngày, có giá từ 5 - 6,5 triệu đồng tùy thuộc vào yêu cầu của khách.
Mùa Trung thu năm nay, Thuận An Hãng đã sản xuất hàng chục đầu lân phục vụ các đội múa trong nước.
Vỹ Khương
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://sgtt.thesaigontimes.vn/xuong-dau-lan-ton-tai-hai-thap-ky-o-tphcm-ron-rang-truoc-trung-thu/