Xuyên đêm cùng chiến sỹ cảnh sát cơ động

Xuyên đêm cùng chiến sỹ cảnh sát cơ động
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động chuẩn bị công cụ hỗ trợ cho các chuyến tuần tra.
Những cung đường không ngủ
Sau hiệu lệnh dứt khoát, 4 chiếc mô tô đặc chủng gầm vang, xé toang màn đêm tĩnh mịch của phố phường. Tuyên Quang những ngày chuyển gió mùa, cái lạnh căm căm như thử thách thêm ý chí của những người lính tuần tra.
Tại tuyến đường Quang Trung (phường Minh Xuân) - trục đường vốn nhộn nhịp ban ngày, nay chỉ còn thưa thớt bóng người lao động vội vã về nhà. Giữa không gian ấy, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe tay ga không đội mũ bảo hiểm. Dù trong cốp có sẵn mũ, nhưng cả hai đều lờ đi quy định. Đại úy Hoàng Thế Nghĩa - Tổ trưởng tổ tuần tra cho dừng phương tiện, nghiêm khắc nhắc nhở: “Việc chấp hành luật giao thông trước hết là để bảo vệ an toàn cho chính các bạn”.
Đáng chú ý, không chỉ nhắc nhở hành chính, tổ công tác còn thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện và cốp xe. Giải thích về quy trình này, Đại úy Nghĩa cho biết:“Việc kiểm tra cốp xe đối với các trường hợp nghi vấn là biện pháp nghiệp vụ trọng yếu. Chúng tôi không kiểm tra đại trà mà tập trung vào các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, xe ‘độ’ hoặc có biểu hiện lạng lách. Thực tế, đây là nơi tội phạm thường cất giấu hung khí, vật liệu nổ hoặc hàng quốc cấm”.
Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động chuẩn bị xuất phát đi tuần tra.
Hiệu quả của sự nhạy bén nghiệp vụ này đã được chứng minh ngay trong đêm. Lúc 0 giờ 30 phút, tại đường Nguyễn Văn Cừ, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo ngơ”, không làm chủ hành vi. Qua kiểm tra nhanh tại chỗ và đưa về trụ sở, kết quả xác định đối tượng dương tính với chất ma túy. Ngay lập tức, hồ sơ và đối tượng được bàn giao cho Công an phường Minh Xuân tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Hiểm nguy và bản lĩnh “thép”
Càng về sáng, nhiệt độ càng xuống thấp, nhưng ánh mắt của những người lính trẻ vẫn rực sáng, bao quát mọi di biến động trên đường phố.
Kiểm tra phương tiện của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Đang chầm chậm tuần tra, một đối tượng điều khiển xe máy bất ngờ rồ ga vượt lên, có thái độ thách thức lực lượng chức năng. Ngay lập tức, lệnh từ bộ đàm vang lên dứt khoát: “Các đồng chí chú ý, triển khai phương án vây chặn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân!”. Một cuộc truy đuổi nghẹt thở diễn ra trong các con ngõ nhỏ. Dù đối tượng lợi dụng địa hình lẩn khuất, nhưng sự hiện diện quyết liệt của tổ tuần tra đã đập tan ý đồ gây rối trật tự công cộng của các nhóm thanh niên lêu lổng.
2 giờ sáng, khi Tuyên Quang chìm hẳn vào tĩnh mịch, Tổ công tác mới tạm khép lại hành trình để quay về đơn vị, chuẩn bị cho ca trực tiếp theo.
Nối tiếp những chiến công thầm lặng
Lúc này, tại phòng trực chỉ huy, Thượng tá La Hồng Quang, Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn thức trắng bên màn hình theo dõi. Ông chia sẻ: “Với chúng tôi, tuần tra đêm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào được phụng sự nhân dân. Mỗi giấc ngủ ngon của người dân là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc của toàn đơn vị”.
Các chiến sỹ cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.
Số liệu thống kê đã nói thay tất cả: Chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tổ chức 466 ca tuần tra với hơn 2.700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, kịp thời xử lý 8 vụ việc phức tạp về ANTT. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp di lý an toàn 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về địa phương. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tỉnh Tuyên Quang mà có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Cảnh sát cơ động.
Rời đơn vị khi trời đã nhá nhem sáng, tôi vẫn thấy bóng dáng những vòng xe đặc chủng miệt mài lăn bánh. Có một lực lượng vẫn âm thầm thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, dệt nên những cung đường bình yên cho miền sơn cước.
Lê Duy
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh/202604/xuyen-dem-cung-chien-sycanh-sat-co-dong-89705a4/