Xuyên đêm cứu dân

Xuyên đêm cứu dân
4 giờ trướcBài gốc
Lũ lụt vượt mốc lịch sử, người dân cần ứng cứu
Sáng 20-11, chúng tôi có mặt tại đường 23-10, phường Tây Nha Trang, một trong những khu vực đang ngập sâu, ghi nhận các lực lượng, phương tiện được huy động cao nhất để ứng cứu. Trước đó, từ tối 19-11, bộ đội đã tiếp cận hiện trường, dùng xuồng, ca nô và thiết bị chuyên dụng đưa người dân bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm. Do nước dâng nhanh, nhiều vị trí ngập sâu 1-2m, thậm chí có những nơi 3-4m, dòng chảy xiết, việc tiếp cận các điểm cô lập rất khó khăn. Suốt đêm, nhiều người dân liên tục phát tín hiệu cầu cứu qua điện thoại, qua mạng xã hội.
Đường 23-10, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) nơi vị trí triển khai cứu hộ mênh mông nước. Ảnh: XUÂN NGỌC
Chị Lê Thị Mỹ Phụng, 46 tuổi, cho biết: “Sáng sớm nay, nước dâng lên rất nhanh. Lúc đó mọi người còn chưa kịp ra ngoài xem tình hình thì đứa cháu đã dùng thuyền thúng bơi lại nhà, nên thành ra có 7 người mắc kẹt trong dòng nước. Sống nửa đời người, tôi chưa bao giờ gặp cảnh gió dông, lụt lội dữ dội vậy”.
Ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, phường Tây Nha Trang tiếp tục là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hàng nghìn hộ dân tại các tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh, Võ Dõng, Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Bình và Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung bị nước lũ bao vây. Các tuyến đường chính như 23-10 và nhiều khu dân cư ven sông bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể di chuyển.
Nút giao Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang ngập trong biển nước. Ảnh: XUÂN NGỌC
Quan sát chúng tôi đứng trên đường Võ Nguyên Giáp, đường vào xã Diên Khánh, chị Đinh Thị Thanh Xuân (33 tuổi, trú ở phường Nam Nha Trang) cầu cứu trong nước mắt: “Anh ơi có cách nào gọi lực lượng cứu hộ cho nhà chị gái em, ở đường Phú Ân Nam 2, xã Diên Khánh, có 2 mẹ con bị kẹt từ chiều 19-11. Hiện nước đã ngập nửa nhà, để đến tối thì rất nguy hiểm. Từ 12 giờ trưa đến bây giờ không liên lạc được nữa rồi. Chồng chị ấy thì đang kẹt ở Đắk Lắk, sạt lở trên đèo nên không về được. Mong các anh bộ đội cứu mẹ con chị gái em”.
Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thu Trang, 45 tuổi, ở xã Diên An, nói: "Từ sáng đến trưa không có ai tiếp cận được, trong nhà có 1 người già, 1 em bé 8 tháng tuổi và 6 người lớn. Từ trưa đã không liên lạc được, em muốn theo vào để chỉ nơi ở của gia đình". Ông Lê Văn Thành, cư dân phường Nha Trang chia sẻ: “Giờ chỉ mong chính quyền huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu người dân còn mắc kẹt. Từ đây lên Diên Khánh có nhiều người phải trèo lên mái nhà tránh lũ từ đêm qua đến nay”.
Lữ đoàn Đặc công nước 5 triển khai lực lượng cứu dân trong đêm tại xã Diên Khánh (Khánh Hòa).
Huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng cứu nhân dân
Tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng như Khánh Vĩnh, Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên An, Diên Điền..., Quân đội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ người dân như: Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công), Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị Quân khu 5. Đại tá Nguyễn Công Long, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công nước 5 kể lại: “Nhận được lệnh, chúng tôi hành quân ngay trong đêm. Đơn vị đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, với 5 xe Kamaz, 4 xuồng cùng trang bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng vượt cung đường hơn 100km đến nơi cứu nạn, hỗ trợ nhiều người dân vùng ngập lụt. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, chia thành 3 tổ ở khu vực xã Diên Khánh, phường Tây Nha Trang để hỗ trợ, ứng cứu người dân".
Hạ sĩ Đỗ Ngọc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cõng cụ già hơn 90 tuổi đến nơi an toàn. Ảnh: VŨ DUY
Trước đó, Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã tham gia gia cố bờ đập hồ nước ngọt ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải trong 2 ngày liên tục. Theo đánh giá của xã Vĩnh Hải, mưa lũ năm nay gây ngập lớn nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Mưa kéo dài liên tục và nước dâng rất nhanh khiến nhiều khu dân cư của xã Ninh Hải bị cô lập trong thời gian ngắn. Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải cho biết: “Bộ đội Đặc công đã có mặt đúng lúc chúng tôi cần nhất. Các anh không chỉ gia cố bờ đập mà còn trực tiếp di dời người dân, đưa nhu yếu phẩm vào những khu vực ngập sâu, giúp địa phương vượt qua thời điểm nguy cấp nhất”.
Vừa đưa người dân vào vị trí an toàn, Trung úy Lê Văn Tâm, Trợ lý Kế hoạch, Phòng Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, nói: "Chúng tôi phải quay lại ngay vì còn rất nhiều bà con đang mong chờ bộ đội cứu hộ”. Tại cuối tuyến đường 23-10, người dân đứng chờ tin tức, ngóng lực lượng chức năng đưa người thân từ vùng ngập sâu ra ngoài an toàn. Chúng tôi chứng kiến những giọt nước mắt đã rơi xuống khi người thân được đưa vào khu vực an toàn. Một gia đình có 6 người vừa được Bộ đội Đặc công đưa từ nơi ngập sâu vào khu vực an toàn. Cả nhà vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Hà, thành viên trong gia đình, kể: “Mấy mẹ con ở trên cao chờ lực lượng đến cứu hộ cả đêm qua, may mắn được bộ đội kịp thời ứng cứu”.
Khi lực lượng cứu hộ vừa vào đến nơi, Hạ sĩ Đỗ Ngọc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) nhanh chóng cõng cụ già hơn 90 tuổi về vị trí nghỉ ngơi. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân cũng dừng công việc ghi hình để hỗ trợ Luân do em bị trật khớp chân, gây đau nhức, nhưng Luân từ chối: “Em vẫn còn sức để làm được”.
Vào đến nơi, cùng với mẹ mình, anh Hồ Xuân Dũng xúc động: “Tôi đưa mẹ về nhà chơi mấy hôm, không ngờ nước lên nhanh quá, trở tay không kịp. Rất may có cán bộ, chiến sĩ cứu hộ kịp thời...”.
Niềm vui của hai mẹ con khi được bộ đội đưa đến nơi an toàn. Ảnh: VŨ DUY
Chỉ huy tại hiện trường, Đại tá Phan Thăng Long, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo điều động của UBND tỉnh, đơn vị tổ chức 5 tổ công tác, ngoài ra còn bố trí thêm 5 tổ công tác chuyên trách của đơn vị để phụ trách các địa bàn ven biển, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển; đồng thời hỗ trợ sơ tán người dân tại các vùng sạt lở, các khu vực nguy hiểm theo phân công chung. Từ đêm qua đến hôm nay xảy ra tình huống một ghe cá bị đứt neo, trôi dạt ra biển. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời tiếp cận, cứu được 3 nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng biên phòng tiếp tục tham gia ứng cứu tại phường Tây Nha Trang.
Theo đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, địa phương đã đề nghị lực lượng chuyên nghiệp tham gia ứng cứu, như: Đặc công nước, hải quân đánh bộ, biên phòng, vì thế công tác cứu hộ đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn.
Tính đến chiều 20-11, các lực lượng trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã di dời hơn 2.700 hộ/9.635 khẩu. Hiện tại, các lực lượng đang tiếp tục công tác cứu hộ, sơ tán người dân bị nước ngập, cô lập. Mưa lũ đã làm 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương; 162 điểm/54 xã, phường ngập lụt; 126 điểm/15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 760 tỷ đồng.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/xuyen-dem-cuu-dan-1013003