Hành trình khẩn cấp trong mưa giông và sóng dữ
Vào lúc 22h ngày 5/8, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn nhận được thông báo khẩn từ Trạm Y tế xã Thắng Lợi về trường hợp sản phụ B.T.A (29 tuổi, thai 37 tuần 2 ngày) đang chuyển dạ, nghi ngờ ngôi thai bất thường – nguy cơ đẻ khó rất cao. Trạm tuyến xã không đủ điều kiện xử trí.
Ngay lập tức, Trung tâm Y tế kích hoạt quy trình “báo động đỏ” ngoại viện. Một kíp cấp cứu gồm 4 người được huy động: BSCKI. Bùi Thanh Tuấn – Trưởng kíp, BS Nguyễn Tuấn Trung – bác sĩ trẻ mới nhận công tác, nữ hộ sinh Trương Thị Thanh Hoa và cán bộ điều khiển xuồng cấp cứu chuyên dụng. Dù thời tiết vô cùng xấu – mưa lớn, gió giật cấp 6–7, sấm chớp liên hồi – kíp cấp cứu vẫn xuất phát lúc 23h đêm trên hành trình gần 40km vượt biển ra đảo.
Gần 1h sáng ngày 6/8, xuồng cập bờ đảo Thắng Lợi. Sản phụ được khám nhanh, chẩn đoán ngôi đầu cao, khung chậu hẹp – tiên lượng không thể sinh thường, cần phẫu thuật cấp cứu. Sau khi ổn định bước đầu, sản phụ được chuyển lên xuồng và trở về đất liền ngay trong đêm, trong điều kiện thời tiết tiếp tục mưa gió lớn. Trên đường đi, các bác sĩ thực hiện truyền dịch, chống co, theo dõi sát tình trạng mẹ – con.
Hành trình vượt biển ra đảo để đưa sản phụ về đất liền. Ảnh: Sở Y tế Quảng Ninh
Đúng 1h30 sáng, sản phụ được đưa về Trung tâm Y tế Vân Đồn an toàn. Một ca mổ khẩn được thực hiện ngay trong đêm. Một bé gái nặng 2,4kg chào đời khỏe mạnh, trong sự xúc động của cả ekip. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định, được chăm sóc hậu sản tại Trung tâm.
BS Nguyễn Tuấn Trung xúc động chia sẻ: “Giữa biển đêm mưa gió giật cấp, mỗi quyết định đều phải tính đến sự an toàn của mẹ, con và cả kíp đi. Nhưng bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, chúng tôi đã làm được. Tiếng khóc chào đời của bé gái là phần thưởng lớn nhất".
Dương Toàn