Tiệm bánh ở TP.HCM chuẩn bị 200 túi bánh quy "Tự hào" để tặng người dân và chiến sĩ trong ngày 30/4.
Đêm 29/4, khi nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ bắt đầu trải bạt, dựng lều trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem lễ diễu binh sáng 30/4, các thành viên trong quán Hẻm Ăn Vặt (quận 3) cũng tất bật chuẩn bị hơn 100 cuốn chả giò để mang đi phát miễn phí.
Từ 22h, Mỹ An (26 tuổi) cùng bạn bè đã nhóm bếp chiên liên tục từng mẻ. Các nguyên liệu được chuẩn bị từ hôm trước, từng cuốn chả giò được gói ghém kỹ lưỡng trong những túi để người nhận cầm không bị dơ tay.
Rạng sáng 30/4, nhóm di chuyển ra khu vực bến Bạch Đằng (quận 1), nơi đông đảo người dân đã tụ tập để giữ vị trí đẹp. Những cuốn chả giò đầu tiên được đưa tận tay người ngồi chờ ven đường nhưng phản ứng ban đầu khá bất ngờ.
"Một bạn trẻ còn hỏi: 'Có phải phát miễn phí thiệt không?', tụi mình phải giải thích kỹ càng rằng chỉ đơn giản là muốn tặng cho mọi người chút gì đó ấm lòng, không bán buôn gì cả", An kể.
Sau vài lần giải thích, những người nhận quà mới truyền tai nhau, dần dần bầu không khí trở nên gần gũi hơn. Mọi người cười nói, gật đầu cảm ơn khi nhận chiếc chả giò nóng hổi.
Nhóm của Mỹ An chuẩn bị chả giò, thẻ bo góc tặng người xem diễu binh.
Tại quận 1, tiệm bánh La La cũng gấp rút hoàn thiện 200 túi bánh quy "Tự hào" để tặng người dân và chiến sĩ trong ngày 30/4. Những ngày sơ duyệt (25/4) và tổng duyệt (27/4), tiệm đã tặng 1.000 phần bánh. Mỗi túi gồm hai chiếc bánh cookie hình quốc kỳ Việt Nam, được làm thủ công tỉ mỉ.
"Chúng tôi làm xuyên đêm, gói từng túi bánh cẩn thận, mong gửi gắm một phần niềm tự hào dân tộc vào mỗi món quà", Lan Anh (27 tuổi, chủ tiệm) chia sẻ.
Ở Mori Concept, một tiệm hoa trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), dù không hoạt động chính thức ngày 30/4, nhóm nhân viên vẫn chuẩn bị 1.000 cành hoa hồng để tặng các chiến sĩ tham gia tổng duyệt và sơ duyệt trước đó.
Theo Khánh Ngọc (chủ tiệm), ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tri ân và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
"Hoa hồng là biểu tượng của sự bền bỉ, hy sinh và vẻ đẹp trường tồn. Đó cũng là những giá trị mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các chiến sĩ qua mỗi cành hoa", Ngọc chia sẻ.
Nhiều người dân đi xem diễu binh, diễu hành vui mừng khi nhận được món quà.
Từ khoảng 14h-15h ngày 29/4, từng nhóm gia đình, bạn trẻ đã bắt đầu dựng lều, trải bạt tại các khu vực quanh đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà... để giữ vị trí đẹp chờ lễ diễu binh. Một số mang theo đồ ăn, nước uống để ngủ lại qua đêm.
6h30 ngày 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 13.000 người. Chương trình bao gồm đội hình 23 máy bay chiến đấu biểu diễn trên bầu trời thành phố và 21 phát đại bác bắn chào mừng tại khu vực Bến Bạch Đằng.
Nữ chiến sĩ 'khối hoa hậu' nhảy dân vũ cùng người dân sau diễu binh Tại công viên 23/9, các chiến sĩ diễu binh của khối nữ sĩ quan Quân y cùng người dân có những bước nhảy sôi động, hòa chung nhịp đập tự hào trong ngày hội lớn.
Xem toàn bộ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước TẠI ĐÂY.