Xuyên đêm mở đường để ô tô đưa lực lượng vào ứng cứu người dân vùng lũ Điện Biên

Xuyên đêm mở đường để ô tô đưa lực lượng vào ứng cứu người dân vùng lũ Điện Biên
25 phút trướcBài gốc
Trước đó, rạng sáng ngày 1/8, mưa lũ lớn đã khiến quốc lộ 12, đoạn từ ngã ba Trại Bò (địa phận xã Na Son) đến bản Suối Lư (xã Xa Dung) và đoạn đường từ bản Xa Dung đến bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ.
Trong đó có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng lớn đất đá, cây cối tràn xuống kín hết mặt đường, gây tê liệt giao thông hoàn toàn.
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người đang mất tích...
Lực lượng chức năng xuyên đêm mở đường để ô tô có thể vào được vùng lũ
Ông Phạm Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên cho biết, từ chiều 1/8 đến rạng sáng 2/8, đơn vị đã huy động hàng chục đầu phương tiện bao gồm máy xúc, ủi tập trung san gạt, hót dọn đất đá tại các điểm sạt lở trên tuyến.
Đến 1h sáng 1/8, đã có thể thông xe ô tô con từ xã Na Son vào bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Việc nỗ lực xuyên đêm thông đường nhằm kịp thời phục vụ cho các lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo giao thông thông suốt nhanh nhất cho người dân.
"Trước yêu cầu cấp bách, trong một thời rất ngắn, chúng tôi đã tập trung huy động tất cả các phương tiện, máy móc từ các công trường và các khu vực khác để ứng cứu trên địa bàn các xã bị thiên tai. Chúng tôi cũng đã động viên anh em cán bộ công nhân viên, người lao động ở trong ngành cũng như các doanh nghiệp thực hiện thi công thông đường suốt cả đêm qua để phục vụ nhanh nhất, tốt nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn và cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con kịp thời"- ông Sỹ nói.
Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất
Về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, từ 16h ngày 1/8, lực lượng chức năng sau nhiều giờ đồng hồ đi bộ đã bắt đầu tiếp cận được hiện trường lũ quét, sạt lở tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung.
Tại đây, hai cháu nhỏ vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất dày đặc. Các lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.
Các chiến sĩ đã phải ngâm mình trong lớp bùn đất cao đến hơn 1m để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên cho đến chiều tối 1/8, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
Mưa lũ cũng làm khoảng hơn 230 nhà ở của người dân bị sập đổ, hư hỏng
Thượng tá Lương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Điện Biên cho biết, từ sáng sớm nay 2/8, các lực lượng khoảng hơn 100 người đã tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả của lũ quét, sạt lở đất; ưu tiên tập trung tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn đang mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lớp bùn đất rất dày – khoảng 1m.
Trong sáng nay 2/8, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực thông đường...
Thống kê đến nay, trận lũ quét, sạt lở xảy ra trong đêm 31/7, rạng sáng 1/8 đã khiến 7 người bị chết; 3 người mất tích và 7 người bị thương, tập trung ở các xã Tìa Dình và xa Dung. Trong đó, 3 người vẫn mất tích đều ở xã Xa Dung.
Để đưa lương thực, thực phẩm vào tiếp tế bà con vùng lũ và phục vụ việc đi lại của người dân
Ngoài thiệt hại về người, tại 2 xã này và một số xã lân cận cũng ghi nhận khoảng 230 hộ bị thiệt hại về nhà ở; sạt lở, ách tắc giao thông tại hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường liên xã, liên bản.
Vũ Lợi/VOV- Tây Bắc
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/xuyen-dem-mo-duong-de-o-to-dua-luc-luong-vao-ung-cuu-nguoi-dan-vung-lu-dien-bien-post1219616.vov