Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Lâm Đồng dùng xuồng cao su cứu người trong tâm lũ
Mưa lớn kéo dài từ chiều đến khuya ngày 5/9, khiến mực nước tại suối Cam Ly dâng nhanh, gây ngập sâu trên Quốc lộ 20 và các thôn K’rèn, K’Long, Tân An, Định An.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án cứu người khỏi dòng nước lũ
Nhiều khu dân cư ở khu vực này chìm trong “biển nước” gần một mét, hàng trăm hộ dân bị cô lập, giao thông hoàn toàn tê liệt.
Nhiều ngôi nhà ở của người dân ngập sâu trong nước lũ
Ngay khi nhận thông tin, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 ca nô, xuồng máy đến hiện trường. Nhiệm vụ trước mắt là khẩn cấp di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tế cho những hộ chưa kịp sơ tán.
Có nhà ngập sâu hơn 1m
Trong dòng nước lạnh buốt, chảy xiết, các chiến sĩ chia thành nhiều tổ, vừa chèo xuồng vừa lội bộ vào từng con hẻm ngập sâu. Nhiều chiến sĩ phải bơi trong dòng lũ để tiếp cận từng hộ, thuyết phục, đưa người già, trẻ em lên xuồng an toàn.
Cả khu dân cư chìm trong nước lũ
Đêm tối, tiếng gọi nhau dồn dập, tiếng máy xuồng xen lẫn tiếng nước đập dữ dội, tạo nên khung cảnh khẩn trương đến nghẹt thở.
Nước lũ về trong đêm khiến người dân không kịp trở tay
Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa người dân đến nơi an toàn
Một lãnh đạo xã Hiệp Thạnh, cho biết: "Các anh em công an làm việc không ngừng nghỉ đến rạng sáng, bất chấp nước lạnh buốt và dòng chảy mạnh. Nhiều chiến sĩ phải bơi lội trong nước ngập để tiếp cận từng nhà, thuyết phục và cõng người già, trẻ em lên xuồng. Đó là sự tận tình, trách nhiệm mà chúng tôi không thể quên".
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận các các hộ bị ngập sâu trong nước lũ
Trong suốt nhiều giờ xuyên đêm, từng chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước đục ngầu, chở theo những gương mặt thất thần của người dân vừa được đưa ra khỏi vùng ngập.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận các các hộ bị ngập sâu trong nước lũ
Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy những chiến sĩ ướt sũng quần áo, mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định; nụ cười ấm áp họ dành cho bà con như tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dùng xuồng máy cứu người khỏi tâm lũ
Đến sáng 6/9, nước bắt đầu rút dần, song quốc lộ 20 vẫn ngập sâu, nhiều xe ô tô, xe máy chết máy khi đi qua khu vực. Mưa lớn trong đêm còn làm sập tường 3 căn nhà tại hẻm 27, đường An Bình (phường Xuân Hương - Đà Lạt); gây sụt lún tại hẻm Thái Lâm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hẻm 31 đường 3 Tháng 4 Đà Lạt.
Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng công an và các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Cảnh báo cũng được phát đi, đề nghị bà con tiếp tục đề phòng mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất còn tiềm ẩn ở nhiều khu vực.
Nhiều người dân đã được đưa khỏi tâm lũ đến nơi an toàn
Có thể nói, đêm cứu hộ ở chân đèo Prenn một lần nữa cho thấy tinh thần tận tụy, dũng cảm của lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trong hiểm nguy, những hình ảnh đẹp về tình người, về sự đoàn kết và sẻ chia càng trở nên sáng ngời.
Nhiều người dân đã được đưa khỏi tâm lũ đến nơi an toàn
Những giọt mồ hôi, sự mệt nhọc hay thậm chí là nguy hiểm tính mạng của lực lượng cứu hộ đã được đổi lấy sự an toàn cho hàng trăm hộ dân. Với bà con xã Hiệp Thạnh, đó không chỉ là sự giúp đỡ tức thời trong thiên tai, mà còn là nguồn động viên lớn lao để thêm vững tin vào cuộc sống, vào tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” mà lực lượng công an đã và đang thực hiện bằng chính hành động của mình.
Nhiều hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn
Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
Lê Tiến - Thụy Trang