Trước đó, vào trưa 6/5, khi tàu SE10 dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, chị T. bất ngờ rời khỏi tàu do tâm lý bất ổn sau sinh. Gia đình chỉ phát hiện sự việc khi đoàn tàu chuẩn bị đến ga Lăng Cô và lập tức thông báo cho tổ tàu.
Chị B.T.T. đoàn tụ với người thân sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tàu nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng, đồng thời hướng dẫn người thân quay lại ga Hải Vân Bắc để phối hợp tìm kiếm. Một cuộc tìm kiếm khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của lực lượng công an, biên phòng và công nhân ngành đường sắt.
Các lực lượng chia thành nhiều tổ, tỏa đi khắp các bụi rậm, khe suối, đường mòn trong khu vực rừng núi hiểm trở quanh đèo Hải Vân. Tuy nhiên, địa hình phức tạp cùng thời tiết khắc nghiệt khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ xuyên đêm, tung tích nữ hành khách vẫn chưa được xác định.
Lực lượng chức năng tìm thấy chị T., chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế.
Đến sáng 7/5, một nhân viên tuần đường phát hiện bóng dáng một người phụ nữ tại khu vực ga Hải Vân Bắc. Ngay lập tức, lực lượng chức năng sử dụng flycam để rà soát toàn bộ khu vực rừng núi, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát các lối đi và khe đá.
Đến chiều cùng ngày, chị T. được tìm thấy trong tình trạng đói lả, mệt mỏi sau nhiều giờ đi lạc trong rừng. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa chị về nơi an toàn, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế.
Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã giúp đảm bảo an toàn cho nữ hành khách trước khi chị được đoàn tụ với gia đình trong niềm xúc động.
Ngọc Minh