Tiếp đó, những viên gạch cùng những thùng vữa mới trộn xong cũng được đưa nhanh lên giàn giáo để những người thợ xây tường lên độ cao, rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 15/1 tới.
CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây nhà người dân ở xã Xuân Cảnh.
Không riêng địa bàn xã Xuân Cảnh, mà tại các phường Phú Yên, Tuy Hòa, Đông Hòa, Sông Cầu, Xuân Đài, xã Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Tây Hòa, Tây Sơn, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 ở phía Đông và xã Yang Mao, Hòa Sơn ở phía Tây Đắk Lắk, CBCS Phòng CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Ban Thanh niên cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đều tham gia thi công xây dựng xuyên Tết Dương lịch 2026, trong đó có nơi còn chạy đua với thời gian khi nỗ lực làm thêm giờ ban đêm.
Ngồi bên căn nhà đang xây lắp đạt khối lượng hơn 60% so với thiết kế, trong đó các trụ, móng, dầm đều được kết cấu bằng bê tông cốt thép kiên cố, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) ập đến trong đêm 6/11/2025. Lúc đó cuồng phong rít thét gầm gào, giật mạnh từng cơn, nhiều căn nhà đã bị bão cuốn tốc mái, sập đổ; một số cây dừa trên dưới năm chục tuổi cũng bị quật ngã, nơi trú ngụ của gia đình ông là một trong những căn nhà tan hoang sau cơn bão tố.
Ông Phan Trần Vạn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cảnh chia sẻ, sau cơn bão Kalmaegi, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm CBCS đến từng thôn, xóm – nơi cơn bão đi qua, giúp đỡ người dân thu dọn cây cối, vật liệu đổ nát ngổn ngang, khắc phục hậu quả. Giữa lúc địa phương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, những người dân có nhà ở bị bão cuốn sập hoàn toàn chưa biết xoay xở cách nào để có tiền làm lại nhà, thì Công an tỉnh Đắk Lắk đã mang niềm vui đến cho nhiều gia đình từ “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động giàu ý nghĩa và đậm chất nhân văn.
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hơn 200 CBCS các đơn vị nghiệp vụ đã được huy động, phối hợp Công an, lực lượng bảo vệ ANTT 13 xã, phường tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.
Từ những ngày đầu khẩn trương triển khai các hoạt động thu dọn cây cối, vật liệu đổ nát tại các căn nhà cũ bị thiên tai bão lũ cuốn sập; sau đó tiến hành đào móng, đắp nền, vận chuyển gạch, đá, xi măng, sắt thép đến từng công trình nhà dân, hỗ trợ thợ xây cắt thép, đan kết khung sắt, đóng ván khuôn, trộn vữa để đổ bê tông kết cấu trụ, móng, dầm…
Trong số 176 căn nhà do Công an tỉnh Đắk Lắk đảm trách xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”, địa phương nhiều nhất là xã Xuân Cảnh 42 căn nhà, phường Đông Hòa 26 căn nhà và phường Sông Cầu, xã Xuân Lãnh mỗi nơi 16 căn nhà. Tại một số địa bàn còn có sự phối hợp hỗ trợ của hơn 70 CBCS đến từ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an. Để xây dựng hoàn thành và bàn giao 100% căn nhà cho người dân trước ngày 15/1/2026, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ tập trung xuyên suốt hai ngày nghỉ cuối tuần mà còn lao động xuyên Tết dương lịch, trong đó có công trình làm thêm giờ ban đêm.
Trên địa bàn xã Xuân Cảnh trong ngày đầu tiên của năm 2026, Thiếu tá Bùi Văn Sô, cán bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp điều hành 8 tổ công tác gồm 40 CBCS tất bật lao động tại các công trình xây dựng nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung” ở hai thôn Tuyết Diêm, Hòa Mỹ với tinh thần thần tốc, quyết liệt để sớm hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân cư trú trước ngày 15/1/2026. Chứng kiến hình ảnh những CBCS CSCĐ trộn vữa, bưng gạch, mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo dính đầy bụi đất, vữa xây, nhiều người dân đều xúc động và cảm phục.
Đai úy Nguyễn Văn Phước, cán bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk làm thợ xây nhà người dân ở xã Xuân Cảnh.
Bất ngờ và cảm phục hơn nữa là tại công trình xây dựng nhà các ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1968), Nguyễn Minh Tâm (SN 1980) và bà Lê Thị Hiền (SN 1958, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) có 3 “thợ xây” mặc sắc phục CSCĐ là Đại úy Nguyễn Văn Phước, Hạ sĩ Kpă Y Phúc và Binh nhất Hồ Đức Trọng đang cầm chiếc bay thực hiện các thao tác xây nhà thành thạo như những người thợ chuyên nghiệp. Dò hỏi mới hay, trước khi nhập ngũ lực lượng CAND, các anh đã từng có thời gian theo người thân phụ việc và học nghề thợ xây.
Tại phường Đông Hòa, Thiếu tá Trương Tới chỉ huy 4 tổ gồm 20 CBCS đảm trách hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà ở các khu phố Cảnh Phước, Phước Lương và Đồng Thạnh. Ngoại trừ một chủ nhà ở độ tuổi trung niên là ông Nguyễn Ngọc Hương, hai trường hợp còn lại là ông Nguyễn Siêu và bà Nguyễn Thị Lăng đều là cụ lão gần 90 tuổi, nên cả tổ công tác nỗ lực làm thêm giờ mỗi ngày để sớm an cư, ổn định đời sống và sinh hoạt cho người dân.
Lần đầu tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ lụt xây nhà mới, Hạ sĩ Nay Y Me – người dân tộc Ê đê, thổ lộ: “Đã là Công an nhân dân thì đương nhiên phải gần dân, giúp dân và vì nhân dân phục vụ. Nhưng được giúp dân xây dựng nhà ở sau trận lũ lụt lịch sử trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, quyết liệt là niềm vui và vinh dự đối với tôi cùng đồng đội”.
Khi đến công trình xây dựng nhà ở của cụ Đào Thị Đón (tại khu phố Thạch Chẩm, phường Đông Hòa) và nhà ông Nguyễn Văn Thí (thôn Nông Nghiệp, xã Tây Hòa), chúng tôi được biết ngoài Cảnh sát PCCC&CNCH còn có một số CBCS được tăng cường từ Phòng An ninh điều tra, Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk.
Đại úy Trần Trọng Phúc cán bộ Phòng An ninh điều tra, bày tỏ: “Bên cạnh việc thực thi nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, thì cuộc chạy đua thời gian đã thôi thúc chúng tôi nỗ lực lao động cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày Tết dương lịch – 2026 để rút ngắn tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15/1/2026”. Còn Thiếu tá Đặng Văn Tình, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự bộc bạch: “Tết Dương lịch 2026 sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với tôi và nhiều đồng đội khi gác lại niềm vui bên gia đình và người thân để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở từ “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc”.
Đi qua những công trình xây dựng nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” do Công an tỉnh Đắk Lắk đảm trách hỗ trợ, chúng tôi cảm nhận hào khí Quang Trung đang bùng cháy ngọn lửa niềm tin, tình người giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn ở nơi vùng lũ đi qua.
Những người lính mặc sắc phục CAND gác lại niềm vui bên gia đình và người thân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 để nỗ lực tìm thấy một niềm vui khác từ ánh mắt của những người dân đang được lực lượng CAND hỗ trợ xây dựng nhà từ “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” để tiếp tục xây dựng hình ảnh “Người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Hữu Toàn