Ý lại 'ngồi nhà' xem World Cup

Ý lại 'ngồi nhà' xem World Cup
6 giờ trướcBài gốc
Từ đỉnh cao thế giới năm 2006 đến hiện tại, "Azzurri" đã trải qua hành trình sa sút kéo dài, phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống. Tuyển Ý 3 lần liên tiếp phải đi tranh vé vớt và thất bại cả trận play-off với Thụy Điển (2018), Bắc Macedonia (2022) và mới nhất là trước Bosnia & Herzegovina.
Serie A mất vị thế
Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ sự suy yếu của Serie A. Từng là trung tâm của bóng đá thế giới, giải đấu này không còn theo kịp 2 đối thủ hùng mạnh Ngoại hạng Anh và La Liga Tây Ban Nha. Sự trỗi dậy của các "đại gia" mới như Paris Saint-Germain, Chelsea hay Man City... khiến những thế lực truyền thống như AC Milan, Inter Milan, Juventus dần mất ảnh hưởng.
Tuyển Ý vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (Ảnh: THE GAZETTA)
Lối chơi phòng ngự trứ danh Catenaccio từng làm nên thương hiệu của bóng đá Ý nhưng lại trở thành rào cản trong bối cảnh bóng đá hiện đại đề cao tốc độ và sáng tạo.
Khủng hoảng hàng công
Trong khi bóng đá Ý vẫn duy trì truyền thống sản sinh thủ môn và hậu vệ hàng đầu như Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma hay Paolo Maldini, thì hàng công lại không có nhiều nhân tài như trước.
Từ "thế hệ vàng" với Paolo Rossi, Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro del Piero, bóng đá Ý giờ chỉ còn những cái tên như Ciro Immobile, Gianluca Scamacca hay Andrea Belotti - những cầu thủ thiếu đẳng cấp để tạo khác biệt ở sân chơi lớn.
HLV Gennaro Gattuso hiện phải trông chờ vào cặp tiền đạo Mateo Retegui và Moise Kean, vốn không có được tầm ảnh hưởng ngay tại CLB của họ, phản ánh rõ thực trạng của hàng công "made in Italy" tiềm năng có, nhưng thiếu ổn định.
Cầu thủ và HLV
Một vấn đề của bóng đá chuyên nghiệp làm đau đầu giới quản lý bóng đá Ý: Tỉ lệ cầu thủ nước ngoài quá lớn tại Serie A. Mùa 2025-2026, gần 70% cầu thủ là ngoại binh, khiến cơ hội phát triển của cầu thủ nội bị thu hẹp. Trong 10 năm qua, chỉ Ciro Immobile và Fabio Quagliarella giành danh hiệu Vua phá lưới - con số quá khiêm tốn so với quá khứ.
Bóng đá Ý cũng không thiếu HLV giỏi nhưng các nhà cầm quân được "chọn mặt gửi vàng" như Roberto Mancini, Antonio Conte hay Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso, dù đều có thành tích ở CLB nhưng đội tuyển dưới quyền họ vẫn liên tục gục ngã ở thời điểm quyết định.
Sau thất bại tại World Cup 2010, Roberto Baggio được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC).
Ông đã soạn một bản báo cáo dài 900 trang nhằm cải tổ bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, tài liệu này hoàn toàn bị phớt lờ, không có bất kỳ phương án hay hành động nào được thực hiện, buộc Baggio phải từ chức vào năm 2013. Đó được xem là cơ hội cải tổ bị bỏ lỡ.
Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt là lời cảnh báo nghiêm khắc. Nếu không cải tổ sâu rộng, quá khứ huy hoàng của "Azzurri" sẽ ngày càng rời xa và đội quân áo thiên thanh sẽ còn là "khách lạ" thường xuyên của không chỉ World Cup mà có thể cả Euro, Nations League.
Đông Linh
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/y-lai-ngoi-nha-xem-world-cup-196260401203723771.htm