Đoàn thanh niên phường Tân Triều đến tận nhà để khảo sát nhu cầu lắp đèn năng lượng mặt trời của người dân. Ảnh: Minh Hạnh
"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"
Ở phường Tân Triều, tuyến đường liên ấp 3-4, tuyến 2 đi qua khu phố Bình Long và Võ Sa dài chưa đầy nửa cây số nhưng lại gánh lượng phương tiện lớn do nhiều người chọn làm lối đi tắt ra Hương lộ 15. Ban ngày, nơi đây đông đúc xe cộ qua lại, thậm chí còn kẹt xe vào giờ cao điểm khi học sinh của Trường Tiểu học Bình Lợi tan học. Ban đêm, đoạn đường này lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vì ánh sáng thiếu ổn định.
Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng khu phố Võ Sa không giấu được sự trăn trở khi nhắc lại tình trạng con đường này trước đây: “Trước đây cũng có đèn, nhưng hư hoài, chỗ sáng chỗ không. Mỗi hộ phải đóng tiền điện hàng tháng mà chúng tôi đi thu rất khó. Có khi khu phố phải đóng trước rồi cuối năm mới đi thu lại”.
Những bóng đèn cũ do người dân tự lắp từng được kỳ vọng sẽ xua tan bóng tối, nhưng theo thời gian, sự xuống cấp và thiếu đồng bộ khiến hệ thống này hoạt động chập chờn. Có đoạn sáng, đoạn tối, một số trụ điện mất bóng, nghiêng ngả như sắp đổ.
Bà Tăng Thị Kim Lan và ông Cao Hữu Nghĩa chỉ một cột đèn do người dân từng lắp đặt đã bị nghiêng ngả. Ảnh: Minh Hạnh
Bà Tăng Thị Kim Lan có nhà ở ngay khúc cua của tuyến đường vẫn chưa quên buổi tối cách đây 1 năm. "Lúc đó tôi vừa mở cửa bước ra thì xe máy ở đằng xa lao đến, do đây là khúc cua nên tầm nhìn bị khuất, mà ánh đèn ở đây lại tối nên tôi bị tông gãy tay phải phẫu thuật" - bà Lan kể lại.
Hiểu được nỗi lòng của bà con, Đoàn thanh niên phường Tân Triều đã bắt tay vào thực hiện công trình "Thắp sáng ngõ hẻm". Với tổng trị giá 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, 20 bóng đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt dọc 500m đường. Chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa, Bí thư Đoàn phường Tân Triều cho biết: "Chúng tôi chọn đèn năng lượng mặt trời để giải quyết triệt để bài toán kinh tế cho bà con. Không còn nỗi lo tiền điện hàng tháng, cũng chẳng sợ cúp điện, bà con có thể yên tâm đi lại trên đoạn đường này vào ban đêm".
Lễ khánh thành công trình "Thắp sáng ngõ hẻm" tại phường Tân Triều. Ảnh: Minh Hạnh
Ngày khánh thành công trình, ông Cao Hữu Nghĩa, người dân đã gắn bó 58 năm với mảnh đất này cứ đứng ngắm nhìn những trụ đèn mới mà cười rạng rỡ: "Giờ thì sướng rồi, đèn sáng choang, tụi nhỏ đi học về muộn mình cũng yên tâm hơn".
Không chỉ người dân, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực mà công trình mang lại. Ông Nguyễn Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Triều nhận định: “Công trình thắp sáng tuyến đường liên ấp khu phố Võ Sa và khu phố Bình Long với khoảng 20 bóng đèn, chiều dài khoảng 500m là công trình rất ý nghĩa, nhất là khi được hoàn thành đúng dịp Tháng Thanh niên. Công trình đã hỗ trợ bà con đi lại thuận lợi hơn vào ban đêm, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn”.
Đoạn đường tổ 11, ấp Đoàn Kết, xã Trảng Bom trước đây là một trong những đoạn đường chưa có đèn đường. Khi màn đêm buông xuống, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với học sinh và người lao động trở về muộn. Không chỉ bất tiện, tình trạng thiếu đèn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Sau quá trình khảo sát thực tế, Đoàn xã Trảng Bom đã quyết định lựa chọn tuyến đường dài khoảng 300m này để triển khai công trình “Thắp sáng ngõ hẻm” năm 2026 với quy mô 10 trụ đèn năng lượng mặt trời.
Tuyến đường tổ 11, ấp Đoàn Kết, xã Trảng Bom sau khi được lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: ĐVCC
Từ đầu tháng 3, công trình được triển khai bằng sự chung tay của toàn bộ hệ thống Đoàn cơ sở. Mỗi cơ sở đoàn đóng góp 200 ngàn đồng, phần lớn được chắt chiu từ chính tiền tiết kiệm của các đoàn viên, thanh niên. Không dừng lại ở việc đóng góp kinh phí, đoàn viên thanh niên còn trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình thi công. Từ những ngày đầu triển khai, hình ảnh các bạn trẻ có mặt trên tuyến đường đã trở nên quen thuộc với người dân. Họ cùng nhau phát quang bụi rậm, vận chuyển vật tư, hỗ trợ lắp đặt từng trụ đèn.
Đoàn viên xã Trảng Bom tham gia phát quang, dọn dẹp trước khi lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Ảnh: ĐVCC
Những bàn tay trẻ góp sức để thắp sáng nẻo đường quê. Ảnh: ĐVCC
Sau khi hoàn thành, hệ thống 10 trụ đèn năng lượng mặt trời đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tuyến đường vốn tối tăm nay trở nên sáng, người dân yên tâm hơn khi di chuyển vào ban đêm.
Lễ khánh thành công trình "Thắp sáng ngõ hẻm" tại xã Trảng Bom. Ảnh: ĐVCC
Anh Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn xã Trảng Bom khẳng định: “Công trình này thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên trong việc xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới đô thị văn minh”.
Tuổi trẻ hướng về nơi tuyến đầu Tổ quốc
Khác với những con đường trong khu dân cư nơi ánh sáng gắn liền với sinh hoạt thường nhật, ở khu vực biên giới ánh sáng còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Công trình “Ánh sáng biên cương” tại khu vực cột mốc số 65, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, được triển khai bởi Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Đoàn xã Hưng Phước và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ hướng về biên giới.
Lễ khánh thành công trình “Ánh sáng biên cương”, một phần trong chương trình Tháng ba biên giới, tổ chức tại cột mốc biên giới số 65. Ảnh: Minh Hạnh
Với tổng kinh phí 130 triệu đồng, 50 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường và khu vực cột mốc, công trình là kết quả của một quy trình phối hợp rõ ràng, trong đó mỗi lực lượng đảm nhận những phần việc cụ thể.
Tỉnh đoàn Đồng Nai đóng vai trò đầu mối định hướng và tổ chức triển khai. Từ việc xây dựng ý tưởng công trình, Tỉnh đoàn chủ động kết nối các nguồn lực xã hội, vận động kinh phí, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để công trình được thực hiện đúng kế hoạch.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đảm nhận việc khảo sát thực địa, xác định các vị trí lắp đặt phù hợp với địa hình, đặc biệt là tại khu vực cột mốc và các tuyến đường tuần tra.
Song song đó, đoàn viên thanh niên xã Hưng Phước trực tiếp tham gia vào các phần việc cụ thể như vận chuyển vật tư, hỗ trợ dựng trụ, lắp đặt đèn và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.
Theo chị Đặng Thị Mỹ Lành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai: “Thông qua công trình “Ánh sáng biên cương”, tuổi trẻ không chỉ hướng về người dân mà còn thể hiện rõ tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng, những người đang ngày đêm âm thầm, bền bỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Sau khi hoàn thành, hệ thống chiếu sáng đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ánh sáng trải dài dọc tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ cột mốc biên giới.
Khu vực cột mốc biên giới số 65 sau khi được lắp đèn. Ảnh: ĐVCC
Thiếu tá Thân Văn Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu bày tỏ: “Tôi hy vọng tương lai có thêm nhiều công trình ý nghĩa để toàn bộ dải biên cương của chúng ta, mỗi cột mốc đều được sử dụng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng. Từ đó sẽ tạo thành một đường biên với ánh sáng tuyệt đẹp. Ánh sáng ấy sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới dễ dàng, thuận lợi hơn”.
Ánh sáng từ những trụ đèn năng lượng mặt trời sẽ là "sợi chỉ" kết nối giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa ý chí của thanh niên và khát vọng phát triển của quê hương Đồng Nai. Những công trình "thắp sáng" các tuyến đường quê và khu vực biên giới hôm nay chính là tiền đề để mỗi người trẻ tiếp tục dấn thân, mang tâm huyết và trí tuệ để thắp sáng thêm nhiều vùng đất còn gian khó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và bình yên.
Minh Hạnh - Thủy Tiên - Thu Huế