Tình làng nghĩa xóm trong đêm trắng lũ Yên Phú
Nước lũ về nhanh trong đêm 9/10 khiến mực nước sông Cà Lồ đoạn qua thôn Yên Phú, xã Đa Phúc, TP Hà Nội dâng lên đỉnh điểm, ngập sâu từ 2 - 3 mét, khiến hàng trăm hộ dân chìm trong nước.
Đến trưa 10/10, nước bắt đầu rút chậm nhưng tuyến đường dẫn vào Yên Phú, vốn là điểm cao hơn so với khu vực xung quanh, cũng đã bị ngập sâu. Có đoạn nước ngập đến thắt lưng người lớn, thậm chí có nơi sâu hơn 2 mét. Nhà cửa chìm giữa dòng nước lũ, người dân vật lộn với cảnh mất điện, thiếu nước sạch.
Sáng nay, khoảng 300 suất cơm cùng mì tôm được một số nhóm thiện nguyện cố chèo thuyền mang vào tiếp tế cho người dân
Đứng trên triền đê, gương mặt thất thần, cô Hoàng Thị Ngoan - giáo viên mầm non của thôn liên tục gọi điện tìm thuyền vào làng để đón mẹ ra viện. Cô kể, hai ngày trước, mẹ cô gần 70 tuổi bắt đầu ho nhiều, khó thở do phải lội nước lạnh để chuyển đồ. Gia đình thuyết phục đi viện nhưng bà nhất quyết ở lại, sợ bỏ nhà thì mất đồ, dù vẫn còn tiền sử viêm phổi nặng từ năm ngoái.
“Nhà tôi ở cuối làng - chỗ ngập sâu nhất. Nước đã lên đến lưng tầng một, buộc cả nhà phải chuyển hết đồ lên chiếu nghỉ tầng hai. Trong nhà có bố mẹ già, vợ chồng tôi, con nhỏ và một người chú. Người già chân yếu, đi lại trong nước lũ vừa lạnh vừa trơn trượt, chỉ sợ ngã là nguy hiểm ngay,” cô Ngoan nói, mắt hướng về ngôi làng đang ngập sâu trong nước.
Mấy ngày qua, cả gia đình phải mò mẫm trong nước lạnh để dồn đồ đạc, chuyển vật nuôi lên gác xép. “Mẹ tôi ho khan cả đêm, không có thuốc mà xe cứu thương thì không vào được. Giờ tôi mong có lực lượng y tế vào tận nơi đưa bà đi viện, chứ trong nhà ai cũng lo lắng nhưng chẳng biết xoay sở thế nào”, cô nghẹn giọng.
Sáng 10/10, Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, TP Hà Nội, hỗ trợ người dân di chuyển người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
Bà Hoàng Thị Liên (63 tuổi), người dân thôn Yên Phú thẫn thờ nhìn vào thôn thở hắt ra cho biết: “Thôn từng trải qua 3-4 đợt lũ lớn rồi, nhưng chưa bao giờ nước lên cao như lần này. Không ai nghĩ lại ngập đến mức này. Nhà tôi chỉ là nhà cấp bốn, giờ nước đã ngập đến tận bàn thờ. Chiếu nổi lềnh bềnh, ảnh thờ tổ tiên phải bọc nylon, chuyển sang nhà hàng xóm để gửi. Cả đêm hai mẹ con tôi thay nhau chèo thuyền, chuyển từng bao thóc, từng túi đồ, mỏi rã rời mà vẫn chưa xong…”.
Gia đình bà nuôi hơn 80 con vịt đẻ, ngan, ngỗng cùng lợn và cá. Chuồng trại nằm đúng vùng trũng, nước ập vào quá nhanh, không kịp trở tay. “Nhà có 6 con lợn thì phải chở lên nhà em gái. Đi được nửa đường thì một con lợn bị ngấm nước, nằm lịm đi. Có con chết luôn trên thuyền. Xót của mà cũng phải chịu, không cứu kịp”.
Trong nhà còn hai ông bà già yếu, con trai đi làm xa, chỉ còn hai mẹ con xoay xở. Họ dùng chiếc thuyền nhỏ vốn để đi thả lưới, chất thóc lên rồi đẩy đi trong dòng nước đục. “Không có cái thuyền, chắc tôi chỉ biết đứng nhìn thóc trôi. Nhà cấp bốn thấp, nước vào là mất trắng. May còn có chỗ để gửi đồ, chứ không thì chịu chết…”, bà Liên nghẹn ngào.
Các thuyền cứu trợ tiếp tế cho hàng trăm người dân bám trụ lại giữ nhà
Bà Hoàng Thị Lan, 67 tuổi, hiện đang trú tạm tại trụ sở Ủy ban xã cũ cùng gần 20 người già. Đã 4 ngày nay, bà trải chiếu ngủ tạm trên nền hội trường, bên cạnh là túi áo quần và vài món đồ khô được cứu trợ.
“Nhà tôi trũng quá, sâu quá. Chuẩn bị chạy thì kê cao đồ đạc, nhưng trưa hôm qua tôi về thì nhà đã ngập đến cổ rồi. Máy giặt, tủ lạnh đều bị ngập gần nửa thân. Lợn thì đưa đi được hai con, còn gà chọi thì phải thuê xe kéo hai chuyến trong đêm”.
Trưa hôm qua, bà mượn thuyền lội về nhà, nhưng sân đã ngập sâu đến đầu người. “Chỉ kịp vào nhà chạy được cái vô tuyến, kê lên bàn thờ,” bà nói, mắt vẫn còn sưng vì nhiều đêm mất ngủ.
Tại nơi sơ tán, bà con tự nấu nướng bằng gạo, rau và mì tôm do xã chuyển đến. Có cái xoong cũng phải đi mượn nhau.
“Giờ chỉ thiếu nước uống, nước giặt. May có nhà con rể cho mượn chỗ mà gửi, chứ không biết xoay kiểu gì. Hôm qua phải chuyển cả bát hương, ảnh ông sang nhà bên cạnh để gửi. Khổ quá cháu ơi…”, bà Lan thở dài.
Cô Hoàng Thị Lan, 67 tuổi trải chiếu ngủ tạm trên nền hội trường, bên cạnh là túi áo quần và vài món đồ khô được cứu trợ.
Suốt 4 ngày qua, gần 20 người già phải trú tạm tại trụ sở UBND xã cũ do nước lũ cô lập hoàn toàn thôn
Nhiều người dân ở lại giữ nhà, lo mất tài sản
Từ chiều 9/10, khi nước lũ sông Cà Lồ dâng cao, lực lượng chức năng thôn Yên Phú (xã Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân.
Ông Hoàng Văn Chín - Trưởng thôn cho biết, đến sáng 10/10, gần 1.000 trong tổng số 1.441 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn. Người già, trẻ nhỏ và các hộ yếu thế được bố trí tạm trú tại trụ sở UBND xã cũ, có chỗ ăn ngủ tạm theo chỉ đạo của địa phương.
Công an, bộ đội cùng thanh niên trong thôn dùng thuyền nhỏ tiếp cận từng ngôi nhà, đưa người ra khỏi vùng nước sâu. Một số hộ chủ động chèo xuồng hoặc nhờ người thân đưa đến các điểm cao. Tuy vậy, hơn 400 người vẫn ở lại, rải rác tại 339 hộ dân - đa số là đàn ông, những người biết bơi, từng có kinh nghiệm chống lũ.
“Họ ở lại để trông nhà, giữ tài sản và hỗ trợ đảm bảo an ninh. Chính quyền liên tục yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trong ngày 9/10, khoảng 150 suất cơm kèm mì tôm và đồ khô được chuyển vào thôn. Sáng 10/10, một ngôi chùa ở xã Đông Xuân tiếp tục gửi gần 200 suất cơm. Không ai nắm rõ đơn vị đứng ra vận động, chỉ biết “cứ có thuyền là người ta lại chở cơm vào”.
Đội Cảnh sát đường thủy số 1 hỗ trợ tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân trong vùng lũ
Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, TP Hà Nội cho biết, trong ngày 9/10, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu vực trong thôn ngập sâu từ 1-2 mét. Lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng quân đội và công an đã sử dụng xuồng máy để hỗ trợ người dân rời khỏi vùng ngập sâu. Tuy nhiên, đến nửa đêm, khi nước đã dâng cao vượt nóc nhà, vẫn còn khoảng 300 người mắc kẹt trong khu vực bị chia cắt của thôn. Sáng 10/10, công an cùng các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.
Thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp đều rất nặng nề. Yên Phú có khoảng 50ha lúa, hoa màu, trong đó 30ha đã mất trắng do ngập sâu
Không chỉ bị cô lập bởi nước lũ, thôn Yên Phú còn thiếu nghiêm trọng nước sạch và điện sinh hoạt. Theo bà Đinh Thị Hương - cán bộ Mặt trận thôn, từ 4 ngày qua, toàn thôn mất điện, máy bơm nước không hoạt động. Thứ người dân cần nhất lúc này là nước sạch để uống và rửa ráy. Nhiều gia đình mải kê dọn tài sản nên không kịp tích trữ đồ ăn. Hôm nay, một số nhóm thiện nguyện đã cố gắng chèo thuyền vào, mang cơm nóng và mì tôm để hỗ trợ người dân.
Không chỉ bị cô lập bởi nước lũ, Yên Phú còn thiếu nghiêm trọng nước sạch và điện sinh hoạt.
Theo bà Hương, thiệt hại với nông nghiệp cũng nặng nề. Yên Phú có khoảng 50ha lúa và hoa màu, trong đó 30ha mất trắng do ngập sâu. 20ha còn lại, người dân đang tranh thủ gặt non khi nước vừa rút khỏi bờ ruộng. “Gặt vội kiểu này thì thiệt chắc rồi, lúa còn xanh mà phải cắt. Nhưng để vài hôm nữa nước lên lại thì coi như mất sạch”, bà Hương xót xa.
Đảm bảo an toàn, sớm ổn định cuộc sống người dân
Ngày 10/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi làm việc với các ngành về kết quả ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng trên địa bàn các xã Trung Giã, Đa Phúc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, đến 22h ngày 9/10, mưa lũ gây thiệt hại tại các xã Đa Phúc, Trung Giã (Sóc Sơn). Tại xã Đa Phúc, gần 978 ha nông nghiệp bị ngập úng, chủ yếu là lúa với 547,36 ha trong đồng và 431 ha ngoài sông. Mực nước hiện rút khoảng 20–30 cm, nhưng Quốc lộ 3 vẫn ngập từ 40–50 cm.
Về dân cư, có 1.511 hộ với 6.509 người phải sơ tán do nhà ngoài đê cấp III bị ngập, trong đó đã di chuyển 183 hộ, số còn lại chủ yếu ở nhà cao tầng nên xin ở lại.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá đây là trận lụt lớn, tuy nhiên các sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng để đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân ở mức cao nhất. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã hết sức quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, động viên Nhân dân trong công tác ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Kiên
Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng ghi nhận và biểu dương chính quyền 2 xã Đa Phúc và Trung Giã đã triển khai các bước theo đúng chỉ đạo của Thành phố do đó đã chủ động trong việc ứng phó với các sự cố. Đồng chí lưu ý các địa phương rà soát và chịu trách nhiệm trong vấn đề di dân, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế ở mức thấp nhất các thiệt hại về tài sản cho nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị sau khi nước rút, 2 địa phương cần quan tâm tiêu trùng, khử độc, vệ sinh sạch sẽ; nhanh chóng ổn định đời sống của Nhân dân; đồng thời lên phương án để Nhân dân bắt tay ngay vào sản xuất.
Mặc dù nước đã xuống nhưng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý chính quyền 2 xã Đa Phúc và Trung Giã hoàn toàn không được mất cảnh giác, cần phân công lực lượng canh, trực, kiểm tra, kiểm soát đê thường xuyên để chủ động trước mọi tình huống bất ngờ. Các sở, ngành và địa phương cần họp để rút kinh nghiệm; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó để kịp thời phản ứng ngay khi có sự cố tương tự.
Thu Hằng/VOV.VN