Mọi chuyện bắt đầu từ những thay đổi lặng lẽ của vợ. Em chăm chút vẻ ngoài hơn, ra ngoài nhiều hơn nhưng lại luôn từ chối những lời mời đi chơi chung của tôi vì "mệt". Cay đắng nhất là khi nằm chung giường, tôi vẫn cảm nhận được sự xa cách khi em lén lút nhắn tin với người khác, để rồi sẵn sàng gây gổ với tôi bằng những lời chê bai cay nghiệt.
Vợ đòi ly hôn vì tôi yêu cầu em... giữ khoảng cách với người đàn ông khác. Ảnh minh họa
Tôi vô tình biết em hẹn gặp riêng một người đàn ông khác. Khi tôi cố gắng nói cho em hiểu về giới hạn của tình bạn, em lại dành cho tôi hai từ "ích kỷ" và "theo dõi". Để rồi, sau mỗi trận cãi vã, kịch bản cũ lại lặp lại: Em mang theo các con bỏ về nhà ngoại và đòi ly hôn.
Nhiều lần tôi đã hạ mình, chủ động xin lỗi để giữ mái ấm cho con. Tôi từng nghĩ mình chưa đủ tốt, chưa đủ tuyệt vời nên luôn cố gắng vun đắp. Nhưng sự thật là, niềm tin của tôi bị em đem ra đánh đổi hết lần này đến lần khác. Tôi đang thực sự bối rối: Phải chăng sự bao dung của mình đang vô tình tạo điều kiện cho em lún sâu vào sai lầm?
Hồng Hạnh (t/h)