Ảnh minh họa vị trung tá về hưu dính lưới tình
Tưởng tượng bạn đang lướt ứng dụng hẹn hò, bỗng nhận được tin nhắn ngọt ngào từ một cô nàng gọi bạn là “người yêu bí mật” và hỏi về… xung đột Nga-Ukraine. Nghe giống kịch bản phim Hollywood? Nhưng đây là câu chuyện có thật của David Franklin Slater, một nhân viên Không quân Mỹ, người đã để trái tim dẫn lối và… làm rò rỉ bí mật quốc gia qua một ứng dụng hẹn hò. Câu chuyện này không chỉ hài hước mà còn là lời cảnh báo đanh thép về an ninh mạng trong thời đại “yêu qua màn hình”!
Khi tình yêu online biến thành thảm họa
Theo trang The Register, ông David Franklin Slater, 64 tuổi tại bang Nebraska và là một trung tá đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ. Ông làm việc với tư cách là nhân viên dân sự của Không quân Mỹ và được phân công công tác tại Bộ Tư lệnh Chiến lược ở Căn cứ Không quân Offutt, đồng thời sở hữu quyền truy cập thông tin mật cấp “Tối mật” từ tháng 8.2021 đến tháng 4.2022. Với hàng chục năm kinh nghiệm quân sự, đáng lẽ ông phải là người cẩn trọng nhất khi xử lý thông tin mật. Nhưng không, trái tim của David đã bị đánh gục bởi một “nàng thơ” trên ứng dụng hẹn hò!
Từ tháng 2 đến tháng 4.2022 – đúng vào thời điểm Nga mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và… dịp Valentine – David bắt đầu “tâm sự” với một người phụ nữ bí ẩn, được tòa án gọi là “đồng phạm 1”. Cô nàng này liên tục gọi David là “người yêu bí mật” và “điệp viên của em”, kèm theo những tin nhắn ngọt ngào như:
“Anh yêu, màn hình trong căn phòng đặc biệt hiển thị gì vậy? Thật thú vị!”
“Dave yêu quý, NATO và Biden có kế hoạch bí mật giúp chúng ta không?”
“Anh là điệp viên bí mật của em, phải nói ngay cho em biết nhé! Yêu anh!”
Những lời đường mật này đã khiến David “mềm lòng” và… tiết lộ thông tin mật về các mục tiêu quân sự, khả năng quân sự của Nga liên quan đến Ukraine. Từ thông tin về đoàn tàu NATO đến các kế hoạch cung cấp vũ khí, David đã gửi tất cả qua nền tảng nhắn tin, mà không mảy may nghi ngờ rằng “người yêu” của mình có thể là một gián điệp!
“Điệp viên tình yêu” và cái giá của sự ngây thơ
Hãy dừng lại một giây và tự hỏi: một người từng là trung tá quân đội, ký cam kết không tiết lộ thông tin mật, lại đi tin lời một người lạ trên mạng? Có vẻ như David đã để trái tim dẫn dắt thay vì cái đầu! Công tố viên Lesley A. Woods ở Nebraska thẳng thắn chỉ trích: “Truy cập thông tin mật đi kèm trách nhiệm lớn lao. David Slater đã thất bại trong việc bảo vệ thông tin này, bất chấp kinh nghiệm quân sự dày dặn của ông ta”.
David đã bị cáo buộc tội âm mưu truyền tải thông tin quốc phòng mật, đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù, 3 năm quản chế và khoản tiền phạt tới 250.000 USD. Phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 8 tháng 10. Tình yêu online của David không chỉ tan vỡ mà còn kéo theo cả sự nghiệp và danh dự!
Câu chuyện của David không chỉ là một bài học về sự ngây thơ trong tình yêu mà còn là hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng. Trong thời đại mà các ứng dụng hẹn hò mọc lên như nấm, tin tặc và gián điệp đang lợi dụng những nền tảng này để thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi. Từ “người yêu bí mật” đến “điệp viên của em”, những lời lẽ ngọt ngào có thể là chiêu trò để moi thông tin nhạy cảm.
Dưới đây là vài mẹo để bạn không rơi vào bẫy “tình yêu” như David
Người lạ không phải “người yêu”: Nếu ai đó trên mạng gọi bạn là “anh yêu” và hỏi về thông tin nhạy cảm, hãy nhấn nút “block” ngay!
Đừng chia sẻ thông tin nhạy cảm: Dù là mã khóa phần mềm hay thông tin công việc, đừng bao giờ gửi qua tin nhắn cho người lạ.
Kiểm tra danh tính: Một “người yêu” không chịu gọi video hoặc gặp trực tiếp? Có thể họ chỉ là một bot hoặc gián điệp đội lốt!
Cảnh giác với lời ngon ngọt: Tin nhắn đầy emoji trái tim và lời lẽ yêu thương thường là chiêu trò thao túng tâm lý. Đừng để cảm xúc che mờ lý trí.
Báo cáo ngay: Nếu nghi ngờ bị lừa, hãy báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng bạn đang sử dụng.
Khi “Valentine” biến thành cơn ác mộng
Yêu thì yêu, nhưng đừng quên khóa an ninh!
Vụ việc của David xảy ra đúng vào dịp Valentine, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu online có thể rất “đắng”. Những kẻ lừa đảo không chỉ nhắm đến ví tiền mà còn có thể đánh cắp thông tin quan trọng, gây tổn hại cho cá nhân, tổ chức, thậm chí cả an ninh quốc gia. Nếu một cựu quân nhân dày dạn kinh nghiệm như David còn bị “dắt mũi”, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân.
Đừng để những lời ngọt ngào trên ứng dụng hẹn hò biến bạn thành “điệp viên bất đắc dĩ”. Hãy luôn cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và công việc, và nhớ rằng: nếu “người yêu” hỏi về bí mật quốc gia, có lẽ đã đến lúc bạn tìm một “Valentine” ngoài đời thực!
Bùi Tú