Yêu quê hương qua từng bức ảnh

Yêu quê hương qua từng bức ảnh
một ngày trướcBài gốc
Ca ngợi quê hương, đất nước, con người là chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Anh Dũng, hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất biển An Giang, cảnh đẹp núi sông hài hòa, anh Dũng luôn tự hào về vẻ đẹp của quê hương mình.
Hơn 10 năm cầm máy, anh Dũng đã đi qua nhiều nơi, chụp nhiều đề tài khác nhau, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là cảnh sắc vùng đất và con người, quê hương An Giang. Hình ảnh quê hương đã được anh thu vào ống kính, mảnh đất nghĩa tình An Giang hiện lên thật bình dị, thân thuộc, mang hơi thở cuộc sống.
Anh Dũng tạo ra nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật mang đậm tình yêu quê hương, đất nước, phản ánh sinh động, đa chiều về cuộc sống, lễ hội văn hóa, phong cảnh tươi đẹp, di tích lịch sử, biển, đảo, làng nghề truyền thống,… của vùng đất An Giang. Mỗi bức ảnh được bấm máy là một tình cảm của người nghệ sĩ nhiếp ảnh gửi gắm vào đó.
Để có được những tác phẩm ảnh đẹp và ý nghĩa, thời gian rảnh anh Dũng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp để chụp ảnh. Trên chặng đường góp nhặt từng khoảnh khắc đẹp của cuộc sống một cách kiên trì, bền bỉ, anh Dũng đã đạt nhiều giải thưởng. Anh Dũng đã tạo được cho mình những dấu ấn riêng trên sân chơi nhiếp ảnh. Tác phẩm ảnh nghệ thuật của anh Dũng hầu như có mặt trong các buổi triển lãm ảnh nghệ thuật cấp tỉnh, khu vực.
Tác phẩm “Ngày hội trên biển” của tác giả Trương Anh Dũng.
Với anh Dũng dù chụp ảnh gì, đề tài nào anh cũng không quên gửi gắm vào đó những thông điệp. Niềm vui sau mỗi lần bấm máy không hẳn là tác phẩm đó được giải thưởng mà anh muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của quê hương để chia sẻ với mọi người. Thông qua các tác phẩm ảnh, người xem phần nào cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất An Giang.
Anh Dũng tâm sự: “Tôi thích chụp ảnh, tôi đi thực tế nhiều nơi trong tỉnh, tìm hiểu, khám phá về lịch sử, văn hóa, tìm kiếm cảnh đẹp của vùng đất và con người ở địa phương. Mỗi vùng đất quê hương tôi đi qua đều để lại ấn tượng về phong cảnh thiên nhiên, nét văn hóa đặc trưng và tình người mộc mạc. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp đó để lưu giữ lại và hơn hết tôi muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương đến với mọi người”.
Sinh ra và gắn bó với vùng biển, đảo Phú Quốc, anh Trương Phú Quốc, hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang luôn mang trong lòng một tình yêu thiết tha và niềm tự hào về đảo ngọc Phú Quốc. Anh Quốc bén duyên với nhiếp ảnh vì công việc hướng dẫn viên du lịch và thường chụp ảnh cho du khách.
Với công việc là hướng dẫn viên du lịch anh có cơ hội đi nhiều nơi và khám phá được cảnh đẹp nơi đây. Đối với anh Quốc mỗi bãi biển, mỗi hòn đá, mỗi hàng cây, bến tàu, mỗi con đường,… tại Phú Quốc đều gần gũi và thân thương.
Với tình yêu và niềm tự hào về quê hương, anh Quốc đang nỗ lực sáng tác, gửi gắm tình yêu quê hương của mình trong từng bức ảnh, truyền tải những khoảnh khắc đẹp đến mọi người. So với những tay máy nhà nghề trong giới nhiếp ảnh An Giang, anh Quốc là tay máy trẻ năng động, đầy nhiệt huyết.
Năm 2024, anh Quốc đoạt huy chương vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 39 với tác phẩm “Bảo tồn rạn san hô Phú Quốc”, tác phẩm ghi lại khoảnh khắc quá trình chăm sóc, bảo tồn rạn san hô đầy màu sắc tại đặc khu Phú Quốc. Đây là tác phẩm ảnh bộ mà anh tâm huyết, với mong muốn vừa giới thiệu cảnh đẹp Phú Quốc và thông điệp bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…
“Công việc chụp ảnh trở thành niềm đam mê đối với tôi. Thời gian dẫn khách tham quan, tôi lại có dịp ngắm nhìn cảnh sắc quê hương, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp, chụp ảnh để ghi lại vẻ đẹp của vùng đất, con người nơi đây, tạo ra góc nhìn mới lạ về quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Mỗi khi tác nghiệp, tôi luôn tự hỏi mình chụp bức ảnh này để làm gì? Ý nghĩa và thông điệp mà mình muốn gửi gắm qua ảnh ra sao?
Mỗi bức ảnh mang theo một câu chuyện. Tôi mong muốn giới thiệu cảnh đẹp của đặc khu Phú Quốc đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước để du khách tìm tòi, khám phá cảnh đẹp, góp phần quảng bá địa điểm du lịch Phú Quốc. Hơn hết, tôi muốn gửi tình yêu quê hương của mình qua từng bức ảnh”, anh Quốc bày tỏ.
TIỂU ĐIỀN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/yeu-que-huong-qua-tung-buc-anh-a425513.html