Yêu thương 'chất lượng'

Yêu thương 'chất lượng'
15 giờ trướcBài gốc
Chuyện tưởng nhỏ
Liếc nhanh về phía màn hình điện thoại - nơi bộ phim đang đến đoạn cao trào rồi nhìn xuống sàn nhà, nơi con gái nhỏ đang bày đủ thứ đồ chơi, anh Công bắt gặp ánh mắt nài nỉ đầy ngọt ngào. Anh mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên. Ngay lập tức, đôi mắt con bé sáng bừng khi ba sẵn sàng nhập cuộc.
Cô bé hào hứng kéo ba vào “gian bếp” tí hon với: bếp ga, tủ lạnh, nồi niêu, rau củ, trái cây, chén bát… Tất cả đều là đồ chơi, nhưng được sắp xếp tỉ mỉ như một căn bếp thật sự. Hai ba con bắt đầu bữa tiệc tưởng tượng đầy ắp tiếng cười.
Như một cô chủ quán nhỏ, bé cất giọng lảnh lót: “Xin mời quý khách chọn món!” rồi liên tục giới thiệu thực đơn, từ món chính đến tráng miệng và hối thúc ba chọn nhanh. Chỉ là trò chơi giả, nhưng thấy ba hào hứng nhập vai, cô bé không giấu được niềm vui rạng rỡ.
“Trước đây, mỗi lần con rủ chơi, tôi thường bận việc riêng nên chỉ ngồi bên cạnh mà không thực sự để tâm. Cứ nghĩ con vẫn vui là đủ”, anh Công thừa nhận.
Trẻ con luôn muốn được ba mẹ đồng hành trong các hoạt động
Còn với chị Ngọc Ánh (nhân viên văn phòng, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM), dù mỗi tuần vẫn đều đặn đưa con đi công viên hay khu vui chơi, nhưng không ít lần chị giật mình vì những lời con nói. Thường thì chị để con tự do chọn trò chơi, còn mình quan sát từ xa.
“Tôi nghĩ chỉ cần ở gần để kịp phản ứng nếu có chuyện gì là đủ,” chị chia sẻ. Nếu con tìm được bạn hợp “gu”, bé sẽ chơi rất vui, thậm chí quên luôn cả ba mẹ. Nhưng nhiều khi, con vẫy gọi mẹ cùng chơi, chị lại buột miệng: “Con cứ chơi đi”. Thấy con chơi một mình, chị tự nhủ: “Con vẫn vui, chắc không sao.” Lúc ấy, chị tranh thủ lướt điện thoại hay trò chuyện với phụ huynh khác.
Cho đến một ngày, cậu con trai 6 tuổi của chị bất giác nói: “Lúc nào con rủ mẹ chơi, mẹ cũng nói mẹ bận, mẹ mệt. Hay là mẹ không thích chơi với con?”. Chị lặng người, không biết phải trả lời con hay chính bản thân mình như thế nào.
Đồng hành cùng con
Trong nhịp sống hiện đại, không phải cha mẹ nào cũng có đủ thời gian để vừa kèm con học, vừa đồng hành trong những giờ phút vui chơi. Nhiều gia đình rơi vào cảnh một người “gánh” hết trách nhiệm chăm con, trong khi người còn lại chọn cách thư giãn bên điện thoại hay tivi, mặc con chơi một mình.
Cụm từ “chơi chất lượng cùng con trẻ” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, được hiểu là dành thời gian cho con một cách trọn vẹn, có ý nghĩa, và tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa cha mẹ và con cái. Không chỉ là “có mặt” bên con, mà là thực sự tham gia, lắng nghe và cùng con khám phá, học hỏi.
Điều cốt yếu nhất của việc chơi cùng con, không chỉ nằm ở bao lâu, mà quan trọng hơn là chơi như thế nào. Thời gian ít ỏi nhưng được sử dụng đúng cách vẫn có thể trở thành những khoảnh khắc quý báu, giúp gắn kết tình cảm gia đình, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ và góp phần hình thành nhân cách, cảm xúc lành mạnh cho trẻ.
Điều này, hơn ai hết đã được chính anh Công kiểm chứng. Mỗi ngày đi làm về, thay vì sẽ cầm điện thoại để tiêu khiển, anh thường dành 20-30 phút để chơi cùng con.
“Tôi cảm nhận được bé không chỉ vui hơn mà còn rất mong đợi những thời gian chơi như thế. Có những điều trước đây mình không nắm bắt được như sự thay đổi về sở thích, cảm xúc, tâm lý... của con, nay bé rất thích được nói ra vì có ba lắng nghe”, anh bộc bạch.
Kinh nghiệm được chị Ánh đúc kết đó là mình không thể có mặt để chơi cùng con bất cứ khi nào con muốn. Nhưng, mình có thể lựa chọn một khoảng thời gian nhất định trong ngày, phân chia ba hay mẹ sẽ chơi cùng bé trò chơi nào.
Ví dụ, cậu con trai của chị rất thích trò chơi lắp ráp và Lego nên chị phân vai đó cho chồng. Trong khi đó, chị sẽ tích cực trò chuyện, chơi các trò hóa thân vào nhân vật với bé.
Chị Ánh cũng cho biết, những lúc như thế chị cũng sẽ giao cho bé một vài việc nhẹ để giúp ba mẹ, khiến bé cảm thấy mình được tin tưởng hơn và rất sẵn lòng tham gia. Chị coi đây là một sáng kiến hiệu quả kết hợp giữa việc học - chơi - làm với con. Mọi thứ sau đó, dần hình thành thói quen tốt cho bé.
Chơi cùng con không cần hoàn hảo hay toàn thời gian. Điều quan trọng nhất, bé luôn muốn cảm nhận sự chân thành, đồng hành tích cực. Dù chỉ 15-30 phút mỗi ngày, nhưng nếu bạn thực sự hiện diện, không điện thoại, không email, không xao nhãng, thời gian ấy sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ. Đó là cách nuôi dạy bằng tình yêu, từ những điều giản dị nhất.
MINH KHÔI
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/yeu-thuong-chat-luong-post799529.html