Yêu thương nối dài sau mưa lũ

Yêu thương nối dài sau mưa lũ
một giờ trướcBài gốc
Xem video:
Nhiều ngày nay, căn nhà số 429 đường Đào Duy Từ, phường Kon Tum của chị Đặng Thanh Nhàn (39 tuổi) đã trở thành điểm hẹn của những tấm lòng hảo tâm, những trái tim thiện nguyện.
Chị Nhàn cho biết, chứng kiến đồng bào các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đang từng ngày oằn mình chống lũ, chịu nhiều thiệt hại, bản thân rất xót xa. Vì thế, chị đã kêu gọi bạn bè, người dân phía tây tỉnh, của ít lòng nhiều chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn này.
Hưởng ứng lời kêu gọi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền Nguyễn Thị Mỹ Huế cùng giáo viên, học sinh trong trường đã ủng hộ 100 thùng mì ăn liền, 4 thùng bánh, 4 thùng quần áo.
Người dân mang hàng hóa đến ủng hộ.
Cô Huế cho biết, chị Nhàn là phụ huynh của học sinh nhà trường. Khi biết chị vận động ủng hộ bão lũ, nhà trường liền lập tức tham gia, với mong muốn vừa chia sẻ phần nào khó khăn với người dân, vừa để giáo dục tình thương yêu cho con trẻ.
Tương tự, chị Lê Thị Bích Dân (39 tuổi), ở phường Đăk Cấm, cũng dùng Facebook cá nhân, kêu gọi bạn bè ở các xã vùng cao như Măng Đen, Kon Braih, Đăk Tô, Đăk Hà… cùng ủng hộ nhu yếu phẩm mang về điểm tập kết.
“Chúng tôi cố gắng kết nối thật nhiều người để có thêm nhiều phần quà gửi đến vùng lũ. Ngay lúc này, bà con rất cần sự giúp đỡ. Một chai nước, một chiếc bánh bao cũng có thể giúp ai đó vượt qua lúc nguy nan”, chị Dân xúc động chia sẻ.
Ấn tượng nhất là một làng ở xã Đăk Pne xa xôi, dù điều kiện đi lại khó khăn, vẫn góp từng trái bí trong vườn, nhờ chị Dân đến tận nơi nhận. Xúc động trước tấm lòng của bà con, chị sẵn sàng chạy hàng chục kilômét tới để tiếp nhận hàng cứu trợ.
Các tình nguyện viên cùng nhau đóng gói các nhu yếu phẩm.
Từ xã Đăk Kôi, chị Nguyễn Thị Mai Thương, một giáo viên tiểu học, cũng vượt quãng đường dài mang hàng đến ủng hộ và tham gia phân loại. Chị chia sẻ, dù mệt nhưng tôi thấy rất vui và ấm lòng, vì được góp sức cho đồng bào vùng lũ.
Đặc biệt, hoạt động lần này còn có sự tham gia của nhiều tình nguyện viên nhí. Được nghỉ học, các em xin phép bố mẹ đến phụ giúp, đúng như lời dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ.”
Em Huỳnh Ngọc Bảo Hòa (10 tuổi), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, chia sẻ: Nhà em ở gần đây. Sáng nay được nghỉ học, em rủ các bạn trong xóm đến giúp phân loại hàng. Chúng em muốn đóng góp một phần nhỏ để gửi đến người dân vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn.
Các tình nguyện viên nhí tham gia xếp hàng hóa cứu trợ.
Theo thống kê sơ bộ, tại điểm tập kết số nhà 429 Đào Duy Từ đã huy động được khoảng 3.000 phần quà. Mỗi phần quà gồm bánh ngọt, lương khô, cá hộp, sữa, mì tôm, gạo, thuốc men… Dự kiến chia làm 3 xe tải lớn 50 tấn, 30 tấn và 1 xe bán tải chở 1.000 chiếc bánh bao đến trao tận tay người dân phía tây tỉnh Đắk Lắk. Đoàn xe xuất phát vào sáng 23/11.
Cũng trong ngày 22/11, nhóm thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đang triển khai kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ. Một góc nhỏ Quảng trường 16/3, phường Kon Tum dần trở thành địa điểm quen thuộc của các hoạt động sẻ chia, khi đây đã là lần thứ ba trong năm, nhóm tổ chức quyên góp tại đây.
Người dân tham gia ủng hộ tại Quảng trường 16/3, phường Kon Tum.
Chị Trần Thị Kim Luyện (37 tuổi), trưởng nhóm cho biết, như những lần vận động cứu trợ trước, rất nhiều người dân nhanh chóng chở từng thùng mì, thùng nước, từng bao quần áo, đến trao tận tay các tình nguyện viên.
Không chỉ đến ủng hộ, nhiều người dân trên địa bàm và cả lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy cũng tham gia bốc xếp, phân loại hàng hóa.
Các chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 tham gia bốc xếp hàng hóa.
Là một tiểu thương tại chợ Võ Lâm, phường Kon Tum, dù tuổi đã cao nhưng bà Hồ Thị Xuân (65 tuổi) cũng lỉnh kỉnh mang hàng hóa đến ủng hộ, phụ mọi người xếp hàng hóa.
Bà Xuân chia sẻ, theo dõi báo đài, thấy bà con chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão, bản thân rất buồn, đau xót. Lá lành đùm lá rách, tôi muốn chia sẻ một chút tấm lòng đến với người dân vùng rốn lũ, mong họ sớm vực dậy, ổn định lại cuộc sống.
Tính đến tối 22/11, nhóm đã chất đầy 5 xe hàng gồm mì ăn liền, gạo, nước uống, quần áo, sữa… và dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi đến tối 23/11 sẽ xuất phát.
Các xe hàng sẽ xuất phát đến với vùng lũ trong chiều 23/11.
Dù ở nơi đâu, làm bất cứ nghề gì hay thuộc độ tuổi nào, khi chứng kiến đồng bào gặp nạn, mỗi trái tim Việt Nam đều chung một nhịp, xót xa, sẻ chia và hành động để cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Những chuyến xe nghĩa tình từ phường Kon Tum không chỉ mang theo hàng hóa, mà còn gửi gắm hơi ấm tình người, để vùng mưa lũ vơi bớt lạnh giá, để yêu thương được nối dài qua từng chặng đường.
Thực hiện: VÂN TUYỀN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/yeu-thuong-noi-dai-sau-mua-lu-66716.htm