'Yêu và Thương' giữa vùng lũ Con Cuông

'Yêu và Thương' giữa vùng lũ Con Cuông
6 giờ trướcBài gốc
4 bếp ga công nghiệp hoạt động hết công suất mỗi ngày.
Đó là ngọn lửa của nghĩa tình, của những tấm lòng thiện nguyện đang miệt mài sưởi ấm từng ngôi nhà ngập nước bằng những suất ăn nóng hổi, bằng sự sẻ chia đầy nhân ái…
Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình chị Phan Thị Hương, khối phố 5, xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) trở thành bếp thiện nguyện và luôn đỏ lửa từ sáng sớm đến chiều muộn. Không phải để bán hàng hay phục vụ lễ cưới, giỗ chạp, mà là để nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ.
Chủ nhật, 27-7, trời lại đổ mưa, nhưng ngôi nhà ấy càng đông người hơn mọi ngày. Giáo viên, công chức, hưu trí, đoàn viên thanh niên... tất bật người nhặt rau, người thái thịt, người xào nấu. Tiếng dao thớt, tiếng gọi nhau í ới giữa mùi thơm thức ăn lan tỏa như át đi nỗi lo về thiên tai. Ai cũng hối hả, khẩn trương, chỉ với một mong muốn duy nhất-kịp đưa những suất cơm ấm nóng đến với đồng bào vùng bị cô lập do lũ.
Chị Phan Thị Hương, người chủ trì bếp ăn, tay thoăn thoắt thái bắp cải, vừa nói vừa cười đôn hậu: “Hôm nay dự kiến bếp sẽ nấu gần 800 suất ăn. Lực lượng nấu ăn được tăng cường nên sẽ kịp chuyển đến cho bà con ở những điểm ngập sâu và bị chia cắt…”.
Rau củ quả được vận chuyển từ miền xuôi Nghệ An lên vùng lũ.
Điều đặc biệt là bếp ăn này không đơn độc. Bên cạnh những tình nguyện viên địa phương, còn có cả những tấm lòng từ khắp nơi đổ về. Như chị Nguyễn Thị Thanh Thủy-một nhà hảo tâm từ thành phố Vinh (cũ) đã trực tiếp hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động của bếp ăn. Tình yêu thương ấy được chuyên chở không chỉ bằng tiền bạc, mà bằng cả niềm tin và những hành động cụ thể, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ở tuyến đầu hỗ trợ người dân vùng lũ.
Anh Quốc Bảo, đại diện nhóm thiện nguyện “Yêu và Thương” chia sẻ: “Chúng tôi hành quân từ Vinh lên Con Cuông tối qua. Sáng sớm nay đã bắt tay vào việc, nguyên liệu được chuyển từ Vinh lên vì ở đây gần như không còn gì. Mưa lũ khiến rau củ khan hiếm trầm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt nhưng nhóm vẫn quyết tâm duy trì bếp ăn đến khi bà con nơi đây vượt qua khó khăn”.
Gần 800 suất cơm được vận chuyển đến nhân dân vùng lũ.
Theo đồng chí Dương Thị Giang, Bí thư Đoàn xã Con Cuông, hiện trên địa bàn xã có 7 tổ chức thiện nguyện tham gia nấu ăn cho bà con vùng lũ. Mỗi ngày các bếp cung cấp khoảng 3.000 suất ăn cho nhân dân đang chưa thể ổn định được nơi ăn ở sinh hoạt.
Trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều xã vùng sâu của huyện Con Cuông bị cô lập, nhà dân chìm trong biển nước, tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi. Lực lượng vũ trang đã kịp thời vào cuộc cứu hộ, hỗ trợ sơ tán nhân dân. Cùng lúc đó, những bếp ăn thiện nguyện như “Yêu và Thương” trở thành hậu phương tin cậy tiếp tế lương thực, tiếp thêm hy vọng.
Quân - dân Con Cuông đồng lòng chống lũ.
Không chỉ là chuyện cơm áo, những suất ăn mang nghĩa tình còn là lời động viên sâu sắc. Bởi lẽ, giữa thiên tai hoạn nạn, điều quý giá hơn cả là sự đồng lòng, sẻ chia. Người cho đi không màng kể công; người nhận cũng không chỉ cảm ơn bằng lời, mà bằng ánh mắt rưng rưng xúc động. Họ hiểu, sau mỗi suất cơm ấy là tấm lòng, là cả trái tim của những người chưa từng quen biết, vẫn sẵn sàng đồng hành trong lúc hoạn nạn.
Tinh thần “lá lành đùm lá rách” không mới, nhưng mỗi lần đất nước gặp thiên tai, nó lại thắp lên một lần nữa, ấm áp và bền bỉ. Ở Con Cuông những ngày này, chúng ta thấy rõ điều đó hiện diện trong từng đôi tay rửa rau, nhóm bếp, trong từng thùng cơm được chuyển đi giữa lũ. Giữa gian khó, nghĩa tình đồng bào lại tỏa sáng. Đó là sức mạnh để Con Cuông và cả miền Tây xứ Nghệ kiên cường vượt qua lũ dữ, để sau cơn bão, nắng lại lên, và niềm tin vào con người, vào cộng đồng lại thêm bền chặt...
Bài và ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/yeu-va-thuong-giua-vung-lu-con-cuong-838849