Trong cuộc trò chuyện với The Guardian, Zara Larsson đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh quá trình phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ cho biết hãng đĩa từng đề xuất tung ra một ca khúc mới nhằm “nhá hàng” cho phiên bản deluxe của album Midnight Sun. Tuy nhiên, cô đã kiên quyết từ chối.
Theo Zara Larsson, việc phát hành thêm một ca khúc theo kiểu “dọn đường” như vậy có thể làm phá vỡ toàn bộ cấu trúc và chiến lược mà cô đã dày công xây dựng cho dự án. “Tôi đã có một kế hoạch rất cụ thể. Nếu chen thêm một bài hát chỉ để tạo hiệu ứng, mọi thứ sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu”, cô nói.
Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ người Thụy Điển còn thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi trước áp lực về thành tích trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cô cho rằng việc liên tục chạy theo các con số từ lượt stream đến vị trí trên bảng xếp hạng đang khiến âm nhạc dần mất đi giá trị cốt lõi.
“Với tôi, việc chạy theo bảng xếp hạng đã lỗi thời rồi. Chẳng ai thực sự quan tâm đến chúng nữa, ngoài những người trong ngành và có lẽ là fan của Taylor Swift”, Zara Larsson phát biểu.
Chính câu nói này đã nhanh chóng trở thành “tâm bão” trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ của Taylor Swift bày tỏ sự bức xúc, cho rằng Zara Larsson đang xem nhẹ tầm ảnh hưởng của thần tượng họ, đồng thời có phần thiếu tôn trọng cộng đồng fan đông đảo và trung thành.
Ở chiều ngược lại, một số ý kiến lại cho rằng phát ngôn của Zara Larsson phản ánh đúng thực trạng của thị trường âm nhạc hiện nay, nơi các nghệ sĩ và hãng đĩa ngày càng bị cuốn vào cuộc đua số liệu khốc liệt, đôi khi đánh đổi cả giá trị nghệ thuật để đạt được thành tích.
Dù đúng hay sai, không thể phủ nhận rằng chia sẻ của Zara Larsson đã chạm đến một vấn đề nhạy cảm trong ngành công nghiệp giải trí: giữa nghệ thuật và thương mại, đâu mới là yếu tố nên được đặt lên hàng đầu. Và trong bối cảnh âm nhạc ngày càng gắn liền với các chỉ số đo lường, câu hỏi này có lẽ sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi trong thời gian tới.
Thanh Phúc