Roger Ebert, một trong những nhà phê bình phim nổi tiếng và uy tín nhất thế giới, có thể đã không phải lúc nào cũng là một người hâm mộ thể loại phim kinh dị, nhưng ông lại có một khả năng đặc biệt trong việc chỉ ra những bộ phim khiến người xem cảm thấy thực sự sợ hãi. Không chỉ đơn thuần đánh giá các bộ phim qua kịch bản hay diễn xuất, Ebert thường xuyên phân tích cách các bộ phim thể hiện sự căng thẳng và nỗi sợ hãi qua hình ảnh, âm thanh, và cảm xúc người xem. Dưới đây là 10 bộ phim mà Ebert cho là đáng sợ nhất mọi thời đại, những tác phẩm mang lại cảm giác khủng khiếp và ám ảnh lâu dài.
10. Sự im lặng của bầy cừu (1991)
The Silence of the Lambs không phải là một bộ phim kinh dị thuần túy theo nghĩa truyền thống, nhưng Ebert đã không thể phủ nhận sức mạnh của nó trong việc khai thác sự ám ảnh. Bộ phim về sự đối đầu giữa một nữ đặc vụ FBI và một tên sát nhân biến thái, trong đó có nhân vật Hannibal Lecter, đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng và rùng rợn đến mức ám ảnh. Ebert gọi đây là "một trong những bộ phim hay nhất" và cho rằng nó phản ánh được sự nguy hiểm của tội ác và sự tàn bạo của con người.
9. Kẻ tâm thần (1960)
Được xem là một trong những bộ phim kinh điển của đạo diễn Alfred Hitchcock, Psycho vẫn giữ được sự ám ảnh và sức hút qua nhiều thập kỷ. Ebert gọi đây là "một bộ phim kinh dị huyền thoại," với sự khéo léo trong cách Hitchcock xây dựng nỗi sợ hãi từ những chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt là những cảnh quay huyền thoại như vụ giết người trong phòng tắm. Hitchcock không chỉ khai thác sự sợ hãi mà còn làm người xem phải tự hỏi về bản chất của nỗi ác và những tâm lý đen tối.
8. Ngôi nhà cuối cùng bên trái (1972)
Là một bộ phim gây tranh cãi ngay từ khi ra mắt, The Last House on the Left của Wes Craven đã thách thức khán giả với một câu chuyện về bạo lực và sự trả thù. Ebert đã nhận xét rằng đây là một bộ phim "căng thẳng đến tột độ" và khiến người xem không thể làm ngơ trước sự tàn nhẫn của nó. Với cách tiếp cận thô ráp và không khoan nhượng, bộ phim mở ra một kỷ nguyên mới cho thể loại kinh dị bạo lực.
7. Đến mà xem (1985)
Mặc dù Come and See không phải là một bộ phim kinh dị theo kiểu truyền thống, Ebert vẫn coi đây là một trong những bộ phim "đáng sợ nhất" mà ông từng xem. Bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai, khắc họa nỗi đau và sự tàn phá mà chiến tranh gây ra. Ebert cho rằng bộ phim này không chỉ khủng khiếp về mặt hình ảnh mà còn khiến người xem cảm nhận sâu sắc nỗi khổ đau của nhân loại trong những thời khắc đen tối nhất.
6. Đêm của kẻ đi săn (1955)
The Night of the Hunter là một bộ phim noir đầy ẩn ý, với nhân vật phản diện là một giáo sĩ tội phạm do Robert Mitchum thủ vai. Bộ phim này không chỉ đáng sợ vì yếu tố tội phạm mà còn ở cách nó kết hợp giữa sự u ám, nguy hiểm và vẻ đẹp nghệ thuật. Ebert khen ngợi sự tinh tế của bộ phim trong việc xây dựng nỗi sợ, đặc biệt là qua các hình ảnh về bóng tối, âm thanh và những cảnh quay mang tính biểu tượng.
5. Hàm cá mập (1975)
Mặc dù không phải là một bộ phim kinh dị theo nghĩa truyền thống, Jaws của Steven Spielberg đã trở thành một tác phẩm đáng sợ bậc nhất nhờ cách xây dựng căng thẳng và mối nguy hiểm từ một con cá mập. Ebert mô tả bộ phim như là một "cuộc tấn công khủng khiếp" vào cảm giác an toàn của con người, nơi mọi thứ bình thường và yên tĩnh đều có thể trở thành một mối đe dọa. Spielberg đã sử dụng cách kể chuyện tinh tế và khai thác sự sợ hãi của con người khi đối mặt với sự vô lý của thiên nhiên.
4. Halloween (1978)
Là bộ phim khai sinh ra thể loại slasher, Halloween của John Carpenter vẫn giữ được sự đáng sợ đến tận ngày nay. Ebert nhận xét rằng bộ phim này không chỉ dựa vào những cảnh giết người bạo lực mà còn vào khả năng khắc họa một sự rình rập, một sự đe dọa luôn hiện hữu. Bộ phim đã tạo ra một kẻ ác – Michael Myers – với sự im lặng đáng sợ, khiến khán giả cảm thấy như đang bị theo dõi từng bước.
3. Dự án phù thủy rừng Blair (1999)
The Blair Witch Project là một bộ phim indie nổi bật của thể loại kinh dị, nổi tiếng với phong cách quay phim tài liệu và cách thức kể chuyện rùng rợn. Ebert đã ca ngợi bộ phim vì khả năng khai thác những nỗi sợ hãi nguyên thủy trong lòng người xem, đặc biệt là khi chúng ta không thể nhìn thấy mối nguy hiểm nhưng cảm nhận được sự hiện diện của nó. Bộ phim đã chứng minh rằng sự sợ hãi có thể được tạo ra bằng cách đơn giản là để người xem tưởng tượng.
2. Bình minh chết (1978)
George Romero, bậc thầy của thể loại zombie, đã tạo ra một trong những bộ phim kinh dị đáng nhớ nhất với Dawn of the Dead. Ebert đã nhận xét rằng bộ phim này không chỉ đáng sợ mà còn mang tính chất xã hội sâu sắc, khi phản ánh sự tiêu thụ và sự vô nghĩa của xã hội. Bộ phim này không chỉ là một câu chuyện về những xác sống, mà còn là một lời chỉ trích về con người, về sự tham lam và cái chết.
1. Quỷ ám (1973)
Đứng đầu danh sách là The Exorcist, một trong những bộ phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại. Với câu chuyện về một bé gái bị quỷ ám và cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, The Exorcist đã khai thác sự sợ hãi một cách triệt để. Ebert mô tả bộ phim là "một trong những bộ phim có sức ảnh hưởng và đáng sợ nhất" mà ông từng xem, nhấn mạnh cách mà nỗi sợ hãi được khai thác qua mỗi cảnh quay, âm thanh và đặc biệt là những cảnh quay rùng rợn của cô bé Regan. Bộ phim đã trở thành một biểu tượng của thể loại kinh dị, tạo ra một nỗi sợ hãi vượt thời gian.
Duy Tuấn