Vốn không có thói quen trả lời tin nhắn từ người lạ trên mạng xã hội, Phạm Nguyệt Hà My (SN 1996, Hải Phòng) cũng không ngờ chỉ một lần “phá lệ” lại thay đổi cuộc đời mình.
Là chủ một tiệm bánh khá đông khách, trang cá nhân của My chủ yếu phục vụ công việc và thường do nhân viên quản lý, những lời làm quen riêng tư hầu như bị bỏ qua.
Thế nhưng, trong lần nhắn tin thứ hai, cô tình cờ đọc được tin của Trần Thái Hưng (David Tran, SN 1991) và ấn tượng bởi cách nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng. Một lời cảm ơn xã giao đã mở đầu cho mối duyên bất ngờ.
Hà My và Thái Hưng.
Sau khoảng một tuần trò chuyện, cả hai quyết định gặp mặt. Ngay từ lần đầu, My đã có thiện cảm với Hưng bởi phong thái tự tin, nụ cười ấm áp và cách giao tiếp chân thành. Họ nói chuyện hợp ý, có nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ và định hướng tương lai. My thừa nhận cô có linh cảm đặc biệt ngay từ buổi hẹn đầu tiên.
Trước khi trở về Việt Nam làm giáo viên tiếng Anh, Hưng từng có gần 10 năm sinh sống tại Mỹ. Anh kể mình bị thu hút bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, sự hài hước và cách trò chuyện tự nhiên của My. Từ ngày đầu hẹn hò đến tận bây giờ, anh vẫn giữ thói quen dành cho vợ những lời khen ngọt ngào mỗi sáng.
Chỉ hai ngày sau buổi gặp đầu tiên, Hưng đã đến ra mắt gia đình My; một tuần sau, cô cũng gặp gỡ gia đình anh. Nhận được sự ủng hộ từ hai bên, họ quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau hai tháng tìm hiểu. Với My, độ dài thời gian không quan trọng bằng việc gặp đúng người và cùng chung mong muốn xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau.
Cả hai đều tin vào duyên số.
Hiện tại, My cho biết cuộc sống hôn nhân còn hạnh phúc hơn cả lúc yêu. Cô trân trọng sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng của chồng và cảm giác có người đồng hành, cùng chăm sóc gia đình hai bên. Với cô, cuộc gặp gỡ tình cờ năm ấy thực sự là một “lương duyên” đặc biệt.
“Tôi luôn cảm thấy biết ơn chồng mình. Đây là một mối lương duyên rất kỳ diệu và tôi tin cả hai có thể cùng nhau xây dựng một gia đình trọn vẹn”, My chia sẻ
Lam Giang (t/h)